Cần giúp: Các Mẹ Giúp Em Với, 2 Năm Rùi Mà Em Chưa Có Baby, Em Định Sang Ông Thầy Bên Bắc Ninh......

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi miss giang, 9/4/2013.

  1. miss giang

    miss giang tạp tành kinh doanh

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    em chào các mẹ!
    em là mem mới, chả là em buồn quá lên mạng đọc linh tinh rùi lại chui vào diễn đàn thấy các mẹ bàn tán chuyện bầu bí . Đúng nỗi lòng của em nên em lập 1 top mới!
    Em lấy chồng 2 năm rùi, lúc trước em có thai nhưng đi khám thì bác sĩ bảo thai bất thường đành bỏ. thế rùi từ đấy đến giờ cũng năm rưỡi rùi mà chả có gì , em cứ mong mãi . Rốt ruột quá em đi khám viện C, viện E, rùi phòng khám tư đủ kiểu, nào canh trứng, nào thử que rụng trứng, nào tính ngày rụng trướng tất cả đều trượt.
    Cái số em nó khổ, người thì còi, (40kg) ông chồng cũng còi (48kg) thành ra khó hơn. Người em yếu, hay mệt mỏi nên chu kỳ kinh cứ thất thường. Nay cũng lâu rùi mà không có baby cả họ trông chờ ( nhà em là cháu trưởng) nên lại càng mong .
    Hiện em có đứa em dâu nó bảo sang ông thầy bên Bắc ninh ở thôn hay làng mao điền ấy. em cũng đang lưỡng lự không biết có nên đi không,có mẹ nào đã đi ông này rùi thì cho em ý kiến[/FONT][/COLOR] với em nhà ở quê nên đi theo viện C làm IUI thì tôn kém và mệt mỏi sợ không chịu được nghe nói làm IUI phải làm tới mới mấy lần mới được nên em cũng sợ .
    Thanh các mẹ !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi miss giang
    Đang tải...


  2. GAMESCOI03

    GAMESCOI03 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Mình thì không biết ông thầy bên Bắc Giang nhưng m có biết 1 ông thầy ở Thanh Trì, Hà Nội chữa cũng rất tốt, m đã chữa và có kết quả rồi. Bạn tin thì pm m sẽ cho địa chỉ nhé
     
    miss giang thích bài này.
  3. sohappy

    sohappy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Ông này là uống thuốc bắc hay chữa kiểu j hả chị?
     
  4. miss giang

    miss giang tạp tành kinh doanh

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    GAMESCOI03 Thank mẹ nó share! cái ông thầy bên bắc ninh nghe em dâu bảo là ông bốc thuốc uống với r***, muốn trai thì có trai, muốn gái thì có gái, thế nhưng có người được trai thật, có người lại ra gái nên em mới lưỡng lự, híc, mẹ nó cho em cái ông thầy ở thanh trì với nhé! bấn loạn rùi nên ai bảo đâu đi đấy ạ!
     
  5. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,694
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Thế mẹ nó đi khám ở viện bác sĩ nói sao? muốn có con thì tư tưởng cũng phải thoải mái đấy mẹ nó ạ.chúc mẹ nó sớm có tin vui thì chia sẻ với mọi người biết nha
     
    miss giang thích bài này.
  6. miss giang

    miss giang tạp tành kinh doanh

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    các mẹ có thông tin gì không chia sẻ giúp em với, em giờ trông ngóng hoài mà không thấy khổ ! càng mong lại càng không thấy! cái vòng luẩn quẩn này không biết bao giờ mới thoát ra được, cứ dằn lòng là không được căng thẳng nhưng mà ngồi không nó cứ hiện ra trong đầu!
     
  7. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,784
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Mình ở BN nhưng chưa nghe thầy này bao giờ. Mẹ nó cứ thử đến đó một lần xem sao, chúc mẹ nó sớm có con yêu nha!
     
  8. miss giang

    miss giang tạp tành kinh doanh

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    cái tính nhấp nhổm của em thì chưa có khám rõ ràng, hôm đi khám hiếm muộn viện C của em các test kiểm tra đều bình thường, còn OX THÌ TTyếu và thiếu. Mấy lần canh trướng thì bác sỹ nói trứng to đẹp, Tử cung bình thường , có lần đi soi thì lại bảo trướng bé, thế rồi em nản chả khám gì nữa, OX bảo tại em lo lắng quá nên bảo em thư thư thời gian cho thoải mái đi khám nhiều vừ mệt lại lo lắng, thế là em cũng chả thăm khám gì cho tới bây giờ. Còn ox em thì cũng bỏ r***, thuôc, rùi ống mấy loại thuốc bổ............ đến giừo cũng chả ăn thua ạ! huhuu
     
  9. baoboiiu

    baoboiiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Cái chính là cứ thoải mái đừng suy nghĩ nhiều rồi sẽ đc như ước nguyện. Lo lắng quá cũng là nhân tố ảnh hưởng ko tốt trong quá trình thụ thai đấy ạ !
     
    miss giang thích bài này.
  10. miss giang

    miss giang tạp tành kinh doanh

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    thanh các mẹ nhiều lắm, em cũng đang đợi thu sếp công việc sang bắc ninh 1 chuyến, chứ cứ để yên em không chịu nổi, Cảm ơn các mẹ nhiều nhé!
     
  11. myphamnuhoang

    myphamnuhoang 01666587889

    Tham gia:
    7/4/2012
    Bài viết:
    1,492
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    em cũng trường hợp gần giống chủ top ạ, em cưới được hơn 1 năm rồi mà lại chưa có lần nào, 2 vc em cũng đi khám ở viện C rồi, bác sĩ bảo do e có vòng kinh không đều, mới cả bị viêm nhẹ hay sao ấy
    chị cho em địa chỉ của thầy ở thanh trì với, vì nhà em cũng gần đấy ạ, đúng là giờ ai mách j thì cũng nghe thôi ạ
     
  12. giay365vn

    giay365vn TÍN-TÂM-TIỀN

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    mẹ nó nên cùng chồng đi khảm tổng thể để biết rõ nguyên nhân, sau đó rồi mới xác định hướng giải quyết được. Y học hiện đại vẫn hơn!
     
  13. mynham

    mynham Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    nghe bảo bs Lâm ở Mỹ đình mát tay lắm mẹ nó kìa
     
  14. thanhnt87

    thanhnt87 Thiết kế Website bán hàng miễn phí

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    1,252
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Mình cũng ở Thanh Trì đây, mẹ GAMESCOI03 cho mình xin địa chỉ thầy ở Thanh Trì với ạ
     
  15. bebebongbong12

    bebebongbong12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/4/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    đánh dấu hóng các mẹ....................
     
  16. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Em ơi,chị nói thật là chj chỉ tin vào y học hiện đại,ko tin vào mấy ông thầy nên xin lỗi đã spam em,chị sợ em tiền mất tật mang đấy

    Em nghe chị bồi bổ sức khỏe cả 2 vc đi,2vc em đều nhỏ con 40 -48 kg thì cũng khó cho việc thụ thai đấy. Tiền em đi thầy thà em để mua thức ăn bồi dưỡng còn hơn. Em ăn theo chế độ ăn của bà bầu nhé,đảm bảo tăng cân đấy,nhưng sẽ tốn kém nên đấy

    1 ngày em nên ăn 3 bữa chính đủ chất ,số lượng nhiều hơn bình thường 1 chút: thịt ,cá ,cơm nên ăn nhiều để tăng cân nhanh ( có thể uống B1 để tăng thèm ăn )
    3 bữa phụ vào 9h sáng ,3 h chiều,9h tối: bữa phụ ko phải ăn vặt kiểu xoài dầm linh tinh đâu( ăn bún,trứng hay bánh + sữa hoặc sữa chua ... đấy là tùy đk của em)
    uống 2 cốc sữa 1 ngày ( sau bữa sang ,sau bữa tối )
    uống bổ sung vitamin tổng hợp nữa nhé

    Đừng quên bồi bổ cho chồng nữa. Làm đc những điều này,có khi em lại mang thai tự nhiên mà ko cần bác sĩ hay thầy đâu,chúc em sớm có tin vui
     
  17. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,956
    Đã được thích:
    4,725
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Hy vọng con sẽ mau đến với vợ chồng b.m k có kinh nghiện trg chuyện này
     
  18. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Uhm, em chưa lập gia đình nhưng bà chị em thì lấy chồng những 10 năm mới sinh con đấy chị ah. Vậy mà giờ cũng 2 đứa rồi, cũng lo lắng lắm, đi xét nghiệm và chạy chữa đủ cả. Mãi về sau lại có con nên ai cũng vui.
    Em thấy chị nên bình tĩnh, kiểm tra rõ ràng nguyên nhân rồi hãy đi đâu khác ah.
    Thứ nhất, đọc hết các bài viết của chị trong topic này, em thấy chị nói chị nhỏ người (40kg) và chồng chị cũng nhỏ (48 kg) nên việc thụ thai cũng khó khăn hơn.
    Thứ hai, chị nói kinh nguyệt ko đều thì càng nên chú ý ah. Phụ nữ kinh nguyệt không đều thì cơ hội đậu thai cũng khó hơn vì trứng chín cũng ko đều.
    Thứ ba, em thấy chị nói chồng chị đi khám BS bảo tinh trùng yếu và thiếu. Có khi điều này cũng ảnh hưởng tới khả năng đậu thai ah.
    Em nghĩ chị nên giải quyết các vấn đề trên trước thì tốt hơn ah. Sau 6-12 tháng tình hình vẫn chưa khả quan thì chị đi khám các ông thầy bên ngoài cũng chưa muộn ah.
     
  19. hanhnt123

    hanhnt123 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    8,233
    Đã được thích:
    1,876
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Mình ko có kinh nghiệm gì nên chỉ biết chúc bạn sớm có em bé.
     
  20. emilyshop.de

    emilyshop.de Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ giúp em với, 2 năm rùi mà em chưa có baby, em định sang ông thầy bên bắc ninh..

    Cái chuyện muốn trai có trai muốn gái có gái thực sự mà nói chỉ là cái xác xuất thôi mẹ nó ạ,người nào đẻ đc con trai thì bảo thầy giỏi mà k đẻ đc thì bảo lừa đảo.Tất nhiên là người ta cũng có dùng thuốc tác động,nhưng nói chung gặp ông xã nào có nhiều tinh trung X và khỏe nữa thì cũng khó cưỡng lại được số trời nên thôi ông trời cho sao thì hưởng vậy.
    Trường hợp bạn đi khám ở bệnh viện thì bác sĩ đã có kết luận vì sao khó thụ thai chưa,nếu đã tìm ra nguyên nhân thì bạn cứ yên tâm theo sự chỉ dẫn điều trị của bác sĩ chắc chắn sẽ có kết quả thôi vì dù sao thì bạn cũng đã từng mang thai rồi nên cũng đừng lo lắng quá.và vấn đề tâm lí cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc có e bé đấy bạn à,tư tưởng của bạn phải thật sự thoải mái và tự tin lên chứ đừng lúc nào cũng nặng nề suy nghĩ đến vấn đề đó sẽ ảnh hưởng đến việc thụ thai lắm đấy.
    1 số chia sẻ qua sự hiểu biết của minh,vì trong gia đình mình cũng có người 10 năm mới có bầu và giờ đã có 2 nhóc.Cũng chạy chữa nhiều nơi,nhưng ở đâu cũng nói là cả 2 vợ chồng đều bình thường,đến năm thứ 10 cả 2 quyết định sẽ nhận con nuôi khi đó mọi việc 2 vợ chồng xác định rõ ràng không còn lăn tăn đến chuyện đẻ con nữa thì đùng 1 cái lại có bầu 3 năm đẻ liền 2 đứa.Cuối cùng thì chị ý bảo với mình là nguyên do chỉ là vì c ý tập trung suy nghĩ đến vấn đề đó quá nhiều,ngay cả lúc 2 vợ chồng quan hệ cũng chỉ muốn nhanh và mong sao lần này sẽ có e bé,lúc nào đầu óc cũng nặng nề suy nghĩ về vấn đề đó nên mãi mà k thụ tinh được.vậy bạn hãy lạc quan lên nhé.Chúc con yêu mau về với bạn!
     

Chia sẻ trang này