Sài đồng thì gần nhà Cò VỊt lắm đấy. Tớ & mụ í đang hẹn nhau đi NINH HIỆP 1 chuyến trước Tết đấy. Join ko?
Today mụ Hạnh mà cũng phải đi làm à, khổ cùng tôi 1 ngày nhé hihi. Chồng tôi đang trông 2 đứa cho tôi đi phục vụ nhân dân đây.
Khổ thân mấy mụ đi làm thứ 7, tớ nghỉ mấy hôm nay rồi, trời mưa nên k phải đi làm. Hôm nay MC về quê, BC và AX đi làm, Tít đi học có mỗi 2 mẹ con ở nhà, sướng ghê artyman:
Hà hít tí sướng của các mẹ nghỉ làm thứ 7, tớ phải đi làm thứ 7 đây, cả ngày luôn. Chán chẳng buồn chếtartyman:
@ Hoa tớ đoán là con mèo nhé, chắc năm 75 roài, tớ cũng nhìn thấy chữ mèo, hè hè @mít xanh: CN thì tôi lỡ ròi vì ngày đấy cả nhà kéo sang ăn vạ bà ngoại:-s ALL; lật lại trang hôm qua mà bụng ráo sùng sục đánh đòn bà X nhé, ko chịu nổi r tớ đi nấu cơm đây Chia sẻ với mấy bà đi làm thứ 7 nhé, vì nhân dân quên mình, tặng các bà (u)(u)(u)(u)
Nhà bà ở khu Sài Đồng à? Vậy hum nào tụ tập ở Như Quỳnh 1 bữa nhé, tui thường xuyên đi qua nhà bà đấy....
Có mấy bà đi làm thứ 7 mà buôn bán rôm rả nhỉ? Huyền Bee Lâu lắm mới thấy mặt, tình hình hai nhóc thế nào? civil_huyen có gì buồn, nếu nói đc thì cứ buôn ra đây cho nhẹ đầu, giữ trong lòng một mình làm gì cho mệt. Đôi khi cứ AQ một tý lại hay.... Hạnh đi chơi về lại ốm à? thế thứ 5 này có đi ọp ko? cho tôi ké cuốc xe
Hi các bà, hôm nay tôi cũng phải đến cơ quan cả ngày: sáng đại hội công nhân viên chức, chiều tổng kết công ty, tối ăn uống liên hoan, mệt quá cơ. Thèm được nghỉ ngơi cuối tuần thế không biết, nhưng dạo này gầnTết, được nghỉ ngày nào toàn tranh thủ việc nọ việc kia, đi quan hệ biếu xén, về quê lễ tạ mộ...nên chẳng được nghỉ ngày nào cả. Tự nhủ cố lên để Tết ở nhà nghỉ vậy. Chồng tớ tuần này không về, bao nhiêu việc cần làm mà chẳng đi được, đành phải chờ chồng về để chạy một số nơi, khổ thế đấy
Hi cả nhà, tình hình mai ọp xem phim thế nào Trà ơi, đến đó mọi người tự mua vé à, hay phải mua trước? Hay tớ nhờ Trà mua hộ tớ nhé, tớ sợ ko đi sớm được. Tks bà, ZIn nhà tớ chưa được đi xem rạp lần nào, bảo cu cậu là con ăn ngoan và nhanh CN mẹ cho lên Vincom xem phim, cu cậu thích lắm, ăn nhanh hơn hẳn. (hic hic chuyện ăn uống của cu cậu là mất thời gian nhất, ăn lâu và lười lắm cơ)
Bây giờ lên mạng thông cảm với mấy bà phải đi làm thứ 7 nhé. Tớ ko phải đi làm nhưng cũng đang phải ngồi nhà gò lưng gõ báo cáo đây, chả khác gì đi làm
Vừa đặt mua túi, thấy mẹ bon mua nhiều thế, đặt hộ mọi người hả bà ? Tôi cũng xí xọn một cái thử xem sao.