Không biết ọp tất niên ở Catina nó có cho đem bánh chưng vào ko nè, hay để ọp sau tất niên đem theo [/QUOTE] ui...ngon quá nhưng để ọp sau đi em..chứ ăn nhiều quá mất ngon e nhé![/QUOTE] Em cũng nghĩ vậy? để ọp sau thôi.
Chị mới đếm sơ qua cả lớn và bé hơn 30 người à. Mọi người nhanh tay nhanh chân đăng ký ọp tất niên nha
Ừ ý hay đấy! Em chuyển cho chị ít thông tin đi! Mặt hàng mới nên chị cũng mới bán được 1-2 bình gì đó! Nhưng chắc gần Tết thể nào cũng bán nhiều đấy em ợ!
chị Cả ơi,chị khỏe ko,tin,tít ngoan chứ chị,hôm nay thứ 7 chị rảnh hả,kỳ này tất niên quân của chị sao ít thế
chị bị viêm đường tiết niệu,ko hiểu vì sao bị nữa,đau xanh mắt luôn,huyết áp tụt nên đi khám người ta cho chuyền nước biển
Dạ,em hơi mệt chị ạh,nhưng giờ đỡ rùi,mấy vụ kia có vụ thì em xác định được tư tưởng như chị nói nên cũng thoải mái ko suy nghĩ nhiều,còn vụ nhỏ em thì em về kêu cả nhóc P và nó ra nói chuyện,chỉ có nhóc P là ngoan hơn thay đổi thôi còn chị kia sau hôm gặp chị tới giờ em phải nói chuyện với nó 2,3 lần nữa mà chuyện kia vẫn tiếp diễn chị ạh,nay em đi làm em khóa phòng em lại rồi cũng còn hơn 10 ngày nữa em cho nó về Bắc ăn tết rồi
nha minh hom nay vang teo,bao nheo nhu con meo ne...................zo..............zo.................nhao zo ba con oi