Em buồn quá các mẹ ạ, nói ra cái quả trứng ung nhà mình cũng chả hay ho gì. EM ở nhà trông con gần năm nay, ko đi làm chỉ bán thêm hàng ở nhà đủ tiền mua sữa cho con thôi, con em chủ yếu ăn sứa mẹ thêm ít sữa ngoài nên cũng ko tón lắm, chồng em đi làm chính nuôi hai mẹ con, trước khi em đẻ thì chồng em đưa tháng 7 triệu mà tiêu đủ thứ, điện, nước, ăn uống các loại, giờ em đẻ ông bà nội lên chăm, tiền ăn cộng lại cả tháng chia ra hai vợ chồng em hết khoảng 4 triệu. Chồng em đưa bà xong bảo : vợ thấy chưa bà chi tiêu chả hết bao nhiêu, vợ chi tiêu gì mà tốn. Chồng đưa tháng 7 triệu, em cả năm nay chả mua được bộ quần áo nào cho mình, ăn mặc tuềnh toàng, chi tiêu hai vợ chồng cả ăn sáng, ăn uống đầy đủ thêm hoa quả các mẹ tính xem hai vợ chồng rồi các khoản khác đủ các loại tháng hết 7 triệu là bình thường. Giờ ăn uống cái gì cũng đắt, chồng có đi mua đâu mà biêt, lúc nào cũng bảo em chi tiêu gì mà tốn, trong khi đó tiền mua thêm ăn cho có sữa em toàn lấy tiền bán hàng kiếm thêm, chồng cứ làm như em lấy tiền chi tiêu linh tinh, cho nhà ngoại, đúng làn ko làm ra tiền khổ quá các mẹ ạ, ko đi làm ko có tiền, chả nhẽ vứt con ở nhà đi làm thì ko yên tâm, mà chồng chả hiều gì, em buồn quá,
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Nếu có thể bạn để bé ở nhà với ông bà rồi đi làm. Mình ko phải phụ thuộc sẽ có tiếng nói hơn. Chúc bạn hạnh phúc.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Thương bạn quá! Mình cũng đang trong cảnh thất nghiệp. MC đã giận dỗi bỏ về quê rồi... Hai..za...Chồng mình thì chưa nặng nhẹ gì, nhưng xem ra mĩnh cũng phải tính toán đấy bạn ạ
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! MC ấy sao lại giận bỏ về quê? Em cũng tính chắc con cứng cáp tí rồi đi làm, giờ cháu mới đợc 3 tháng còn nhỏ quá, đi làm ko nỡ
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Em cũng nói rồi nhưng có phải cái gì cũng ghi chép, từng lọ nước mắm củ dưa hành ghi chi tiết được đâu ạ
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Em cũng đang chờ cháu lớn tí rồi đi làm, mình hy sonh công việc ở nhà chăm con cũng chả sung sướng gì mà chồng đâu có hiểu cho
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Chị nhẹ nhàng nói chuyện với anh ấy. Rùi hạch toán ra các khoản phải chi. Trình bày sự hợp lý của nó. Nưng chồng chủ tóp cũng kì. Đàn ông mà lèm bèm tiền nong quá >"<
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Có chồng như thế thì cũng hơi buồn nhưng còn hơn nhiều người chồng chả đưa đồng nào mà vẫn còn thế nọ thế chai cơ. Cứ chờ con lớn rồi đi làm kiếm tiền cho thoải mái em à. Hi sinh chút vì con nhìn thấy con là quên hết ý mà.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! e nghĩ chị chi tiêu gì cứ ghi vào sổ, chồng có hỏi thì a xem sổ
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mình ghét nhất loại đàn ông lèm bèm chuyện tiền nong. Vợ tiêu tiền thì cũng toàn tiêu cho gia đình, cho chồng con chứ bản thân mình thì có dám tiêu gì mấy đâu mà còn hoạnh họe. Mình nhớ hình như lâu lâu rồi có đợt mình tiêu nhiều (mà cũng chả nhớ là tiêu những gì vì toàn những khoản bắt buộc phải tiêu thì rút ra tiêu thôi nên tiêu xong chả nhớ), xong lúc hết thì bảo chồng em hết tiền rồi! Chồng mình bảo ủa sao đã hết rồi á, anh vừa đưa cho em gần trăm triệu đầu tháng còn gì. Thế là mình giận. Cố ngồi nhớ lại xem mình tiêu những khoản gì, ghi ra giấy cho chồng đọc (khoản lớn nhất mấy chục triệu là trả tiền vay ông bà tháng trước vì nhà có việc, rồi góp tiền xây mộ, làm gì chả hết từng đấy tiền, thế mà cũng quên khuấy luôn), rồi bảo chồng từ giờ đừng có đưa tiền cho em nữa, anh cứ tự tiêu đi cho đỡ phải hỏi. Chồng mình sau quả đấy dỗ dành vợ mãi, từ đấy về sau không bao giờ hỏi câu nào. À mà có, hỏi vợ: thế vợ yêu đã hết tiền chưa để anh đưa? Thế nên mình nghĩ chuyện tiền nong bạn phải rắn vào, mình cây ngay không sợ chết đứng, toàn tiêu cho chồng cho con chứ tiêu cho ai. Nếu bạn cứ để chồng hoạnh họe thế thì ức chế suốt, còn làm gì được nữa? Vấn đề là bạn cần tìm ra cách nói để chồng hiểu thôi. Cố lên nhé!
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! vật chất quyết định ý thức kinh tế quyết định chính trị em nghĩ câu này đúng.Hồi trước bọn em mới lấy nhau nghèo con nhỏ chả ai giúp đỡ kinh tế khó khăn nên hay cãi nhau lắm.Giờ cs cũng đỡ hơn nhiều rùi chị ah.Nói chung là kinh tế quyết định lớn đến HP gia đình
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Kể ra chồng mà cứ cằn nhằn việc chi tiêu thì cũng buồn nhỉ. Bây giờ cái gì cũng tăng, đi chợ 1 ngày cũng bao nhiêu tiền nên chồng đưa 1 tháng 7Tr thì khó mà xoay sở được. Mình nghĩ bạn cứ ghi chép lại số tiền chi tiêu trong 1 tháng rồi nói chuyện với chồng xem, chứ kiểu bây giờ mình cũng ức chế ra. Trộm vía được cái chồng mình làm được tiền đưa hết cho vợ, để vợ tự quản lý chi tiêu.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! em cúng nghĩ vậy nhiều gd hp tan vỡ cũng vì kinh tế gia định khó khăn nợ nần trộm vía được cái chồng em cũng làm ra thu nhập lớn nhưng chẳng bao giờ quan tâm em tiêu j nhiều lúc em tiêu hoang lắm nhìu lúc em lại nghĩ thôi mình phải tiết kiệm tiêu những j cần thiết thôi vì mình làm lương không đủ tiêu mà toàn chồng làm nghĩ cũng thương chồng ..........
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Cứ phải để cho chồng 1 tháng ở nhà, tự chi tiêu, ( như vai trò của 1 người vợ) xem cuối tháng mặt ông ý có nhăn nhó không, có khi lại tiêu tốn gấp 2 gấp 3 lần mình ý..... Chi tiêu trong gia đình làm sao cho đầy đủ và tiết kiệm cũng là 1 nghệ thuật đấy....
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Nói chuyện thẳng thắn với chồng thôi em chủ top ạ. Nếu không thì tìm cách để tự chồng tự đi chợ hoặc rủ chồng đi cùng ít bữa, ghi chép ra cho chồng thấy hết bao nhiêu, đồng thời cũng để mình biết khoản nào cắt giảm được không. Nhà có con nhỏ chi tiêu tốn kém là đúng rồi. Nhưng em được chồng đưa 7tr một tháng tuy ko phải là nhiều, nhưng vẫn hạnh phúc hơn nhiều mẹ trên này. Mỗi người cố gắng một tí em ạ. Nhiều khi các ông ý đi làm còn mình ở nhà lại nghĩ là đang phải nuôi mình ấy mà. Còn các ông ý mà thất nghiệp ngồi nhà trong khi vợ đi làm thì hơi nói tí lại dỗi ra đều bảo vợ coi thường. Nói túm lại là phụ nữ khổ đủ đường, được chồng đưa tiền thì khổ kiểu đưa tiền, mà ko được đưa thì khổ kiểu ko đưa. Chỉ có là chịu nhìn nhau mà sống thì nhà cửa nó êm ấm cho con cái được yên ổn thôi.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! ôi nói chung gét kiểu chồng tính như vậy quá các chị nhỉ làm j có kiểu con trai như vậy mà đã có tính như vậy thì cũng khó thay đổi lắm
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mấy tháng trước tớ và chồng cũng cãi nhau một trận vì chồng ko gửi hết lương cho tớ mà chỉ đưa một chút như là khoản đóng góp nuôi con. Tớ bực mình lắm, điên quá viết cho chồng 5 lá thư (mỗi cái 5 trang). Chả hiểu sao lúc đó tớ viết được nhiều thế, bộc bạch hết nỗi lòng của tớ từ trước đến giờ. Thế là lão phải chịu. Tớ thấy việc viết thư cũng hay lắm. Thỉnh thoảng các mẹ viết thư cho chồng như là tâm sự ấy. Nói thực tính tớ cũng hiền, mỗi lần cãi nhau là tớ ko đấu khẩu lại với ông ấy được nên toàn thua. Lần này tớ ngồi suy nghĩ, viết lách rõ ràng đâm ra lão phải chịu tớ. Thứ hai nữa là tớ lấy cái file quản lý tiền ra/vào ở lamchame, hàng tháng chịu khó ghi chép sổ sách xem tiêu những gì để công khai tài chính v chồng và cũng để mình tự cân đối điều chỉnh mức chi ra. Bây giờ chồng tớ ko còn ý kiến gì nữa, cứ đến tháng là tự động gửi lương về cho vợ, có tháng còn gửi 100% lương nữa cơ vì tháng trước lão chi tiêu TK nên còn tiền. Các mẹ thử làm như tớ xem, cũng là cách để chồng phải tâm phục khẩu phục.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! chồng bạn quả là người tuyệt vời, tốt nhất bạn nên nói với chồng bạn rằng, nếu anh là 1 người đàn ông thì anh xem lại cách cư xử của anh và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất từ cái áo lót của vợ. mình là đàn ông và vợ mình hạnh phúc vì điều đó. đôi lúc 2 vc có cãi nhau do quan điểm không đồng nhất khi nói tr, và cũng ko cãi nhau lâu vốn dĩ 2 vc đều dễ quên ko chấp nhặt. nhưng chưa bao giờ cai về tr tiền bạc, mặc dù 2 vc làm chỉ có hơn 15tr 1 tháng.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! chồng chị chắc ko có ý là bảo chị giấu cho nhà ngoại đâu, chắc lúc đó anh ấy đi làm về mệt hoặc bực chuyện gì đó nên bảo thế thôi chứ em thấy chồng chị vẫn yêu vợ yêu con lắm, ko vấn đề gì đâu mà buồn chị ạ!
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Bạn nên ghi các khoản chi tiêu ra một quyển sổ, thỉnh thoảng tối về nói chuyện với chồng hôm nay mua sữa cho con hay cái gì đó hết từng này. Không phải ngày nào cũng kể ra nhưng cũng nên tâm sự để chồng biết. Nếu trường hợp chồng nói nhiều về chuyện đó bạn đưa quyển sổ chi tiêu hàng ngày để chồng xem. Cuối tháng ngồi cộng sổ có thể nhờ chồng đọc để mình cộng cho chồng biết. Thôi đừng buồn bạn nhé, kinh tế khó khăn nên ai cũng xót tiền mà.