Câu Lạc Bộ Những Gia Đình Hiếm Muộn

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi tinababy, 17/1/2008.

  1. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,663
    Đã được thích:
    12,410
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chúc mọi người ngày mới tốt lành! (u)\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/

    (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
    Là đàn ông tức là mê rửa chén
    Mơ lau nhà và háo hức lau xe
    Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
    Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón
    Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón

    Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
    Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
    Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội

    Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
    Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
    Ta tung tăng vào bếp mở làn
    Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
    Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
    Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
    Đậu hủ đây thì thả vào tô
    Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
    Cá chép tươi còn đang phành phạch
    Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
    Tay cắt vây, mồm lại hát ca
    Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

    Bắc nồi lên tiện nay ta múc
    Nước từ trong máy lọc lưng lưng
    Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
    Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử

    Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
    Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
    Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
    Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước
    Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
    Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da

    Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
    Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn
    Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
    Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
    Rang với me, thêm dăn quả trứng rùa

    Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp
    Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
    Cua mới ngon và mới vàng đều

    Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
    “Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”
    Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
    Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
    Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
    Mời nàng vào, không quên mở nhạc

    Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
    Vì chuyện này đã quá thân quen
    Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
    Rồi sung sướng chay ngay ra bếp
    Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
    Còn không quên mở lọ khế dầm
    Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức

    Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực
    Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
    Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
    Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
    Ta ngây ngất không thốt được lời nào

    Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
    Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
    Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
    Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh
    Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp

    Ta nhai vội để còn nhanh kịp
    Vào trải giường và mở tivi

    Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì
    Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
    Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
    Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư

    Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ
    Còn xa xa ta hăng say rửa chén
    Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
    Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
    Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng
    Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
    Rắc vào chăn một chút dầu thơm
    Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
    Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước

    Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
    Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
    Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
    Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến
    Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
    Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
    Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
    Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc

    Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
    Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
    Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
    Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…
     
    Đang tải...


  2. pvtnb

    pvtnb Mẹ Bánh rán

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    1,455
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    nhiều mẹ có hoàn cảnh đáng thương quá , nếu mẹ nào có nhu cầu về tinh trùng mình sẽ giúp đỡ , các mẹ đừng vội hiểu lầm nhé, mình giúp hoàn toàn miễn phí không vì lợi ích kinh tế , vì mình cũng chỉ sinh đc 1 bé thôi , nên mình rất hiểu nỗi khổ hiếm muộn
     
    Sửa lần cuối: 6/1/2013
    Tuny thích bài này.
  3. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    cảm ơn bạn nhé............................................!
     
  4. pro0210

    pro0210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    1,830
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    em cũng lấy chồng đc một thời gian dài mà mãi chưa có con mong con yêu mãi
     
  5. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    em đi khám chưa?phải đi khám cẩn thận em ah
     
  6. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    chỉ còn vài ngày nữa là đến tết rồi. Chẳng biết cảm giác của mình giờ này như thế nào?????????tủi thân có, đâu khổ có, bực bội có,,,,,mình thấy đau đau nơi ngực vậy. Trái tim của mình đau lắm!
     
  7. Gaca2010

    Gaca2010 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/12/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Ở Đức có 1 sản phẩm mới ra là vòng đo nhiệt độ cơ thể giúp tăng khả năng thụ thai.
    Cụ thể của sản phẩm này : nhỏ hơn vòng tránh thai, chị em có thể tự nhét vào, rồi tự lấy ra được. Để trong cơ thể trong 1 ngày hoặc 1 tuần tùy ý, sau đó lấy vòng ra, đưa con chip đọc dữ liệu trên vòng kết nối với máy tính, phần mềm đi kèm với sản phẩm sẽ cho biết chu kì rụng trứng của người đó. Dựa trên chu kì đó, chị em có thể biết rõ nhất ngày nào quan hệ thì cho khả năng thụ thai cao nhất.
    Cái này có thể là 1 phương pháp giải thoát khỏi những phương pháp "canh trứng" thông thường mà các chị em khó có con đang phải theo, vừa tiết kiệm thời gian đến chỗ bác sĩ mà ko pải đau đớn.
    Các mẹ có muốn thử phương pháp này ko?
     
    Sửa lần cuối: 14/2/2013
  8. triste

    triste Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/2/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    các bạn còn có cơ hội để chữa trị nên cứ hãy co gang len. Minh vo sinh nguyen phat ne ma van cứ phai cố song. chang biet co nen lay chong ko nua. van biet con cai la niem hanh phuc rat lon lao nhung ko co con ko phai la co toi phai ko cac ban, tao hoa da tao ra minh tren coi doi nay thi cung phai song cho tron cuoc doi, song cho co y nghia thoi. Minh va ca cac ban ko the sinh con, dg chua hiem muon hay lac quan len nhé. du co nhung giay phut buồn vô cùng nhưng mình nghĩ phia truoc van con hanh phuc danh cho chung minh. :)
     
  9. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Cuộc sống có gia đình rồi mới thật sự khổ, vẫn biết con là của trời cho.Nhưng ông trời vẫn không cho mình.mong rằng cuộc đời này đừng ai bất hạnh. Ông trời ơi thương chúng con với.
     
  10. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chiều nay rảnh rang, tớ lượn lờ lcm mấy vòng rồi dừng lại top này vì tớ đang cùng hoản cảnh với mấy bạn nên muốn than thở chút cho đỡ buồn. Tớ vừa đọc thấy mấy cái topic các bạn trẻ rao cho con vì lỡ lầm nhưng ko có điều kiện nuôi. Haizz...thật đúng là trò đời.... đáng mếu .... Những người mong mỏi có con thì ông trời ko cho còn những người chưa muốn thì lại đc ông trời uư ái quá nhiều.... THiệt ko biết nghĩ sao ..haizzz......
     
    tuongmaichacahungquy thích.
  11. triste

    triste Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/2/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
     
  12. banttday

    banttday Banned

    Tham gia:
    28/3/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chào tất cả các anh chị em đang gặp phải những trăn trở về hiếm muộn sau 1 thời gian dài chung sống bên vợ/chồng của mình.

    Sự thể rằng mình vừa tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin loại khá,cao 1m73 nặng 66kg sức khỏe tốt, thông minh sáng dạ, ngoại hình cực kỳ ok, mình chưa bao giờ buôn hay bán gì về loại hình nhạy cảm này cả, nhưng hiện tại đang gặp phải 1 vài trắc trở cần 1 số tiền lớn, nên mình đăng tin lên đây mong sẽ giúp được các cặp vợ chồng hiếm muộn và cũng như giúp đỡ bản thân mình.

    Vì vậy ai có nhu cầu thực sự thì liên hệ mình gấp nha. không đùa giỡn nghiêm túc nha.
    Liên hệ mình qua số dt 0120 353 2250. Mail banttday@gmail.com.
    Thanks ace rất nhiều.
     
  13. Mamamis

    Mamamis Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Tình hinh cua ban sao roi?Ban co the bay cho minh tung kinh nhu the nao khong?
     
  14. kunbe

    kunbe Găng tay xe máy

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    6,872
    Đã được thích:
    1,730
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Hôm nay lượn lờ trên LCM tình cờ gặp đc topic này, Mình k nghĩ nhiều người cũng bị hiếm muộn như mình, buồn quá đi mất thôi. huuuuuuuuuuu
    Mình thì k đc may mắn như các mẹ trên này, Mình còn bị ung thư, nhưng bác sĩ bảo vẫn có thể sinh con bình thường nên mình mới quyết định lấy chồng cách đây 2 năm ( năm nay mình 32T) về nhà chồng BMC kinh thường coi rẻ mình, suốt ngày nói cạnh nói khóe, lắm lúc chán chỉ muốn tự tử thôi, nhưng nghĩ đến bố mẹ đẻ mình nên cỗ gắng để sống, k biết fai làm sao nưa. huuuuuuuuuuuuuuuu
     
  15. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Nếu bác sĩ nói chị vẫn có khả năng mang thai thì chắc anh nhà phải đi khám, với lại mới có 2 năm mà chị, nhiều khi là do áp lực từ BMC đấy chứ
     
  16. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,790
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    mình có tham gia top này mà giờ mới báo cáo được với cả nhà
    cũng 5 năm rồi, giờ mình đang có đựoc 19 tuần, vc mình rất vui mừng . mình mong các mẹ nhà mình sẽ sớm có tin vui
     
  17. kunbe

    kunbe Găng tay xe máy

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    6,872
    Đã được thích:
    1,730
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chúc mừng mẹ nó nhé, chúc mẹ nó khỏe mạnh để khi bé chào đời khỏe mạnh, hiiiiiiiiiiiiiiiii
    Thèm và đang mong được như mẹ nó nè.
     
  18. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    tự nhiên có hay sao hả chị? Chúc mừng chị nhé
     
  19. kunbe

    kunbe Găng tay xe máy

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    6,872
    Đã được thích:
    1,730
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Điểm danh tuần mới chúc cả nhà tuần mới vui vẻ - Hạnh Phúc
    Hãy cỗ gắng tự tin lên cả nhà nhé.
     
  20. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    chúc mừng mẹ này nhé!tất cả những ai đang cố gắng để được nghe tiếp gọi "mẹ" ơi, hãy cố gắng lên. Mình đang uống thuốc bắc, mai là ngày mình thử, nhưng hôm nay mình đã tò mò mà thử, nhưng sự tò mò của mình lại làm mình cảm thấy hụt hãng quá.một vạch đỏ chót, mình thông báo cho ck không thấy nói gì, chắc là thất vọng về mình lắm
    biết sao được, ck ởi!
     

Chia sẻ trang này