Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mấy ảnh này lâu rồi mà c, vào đọc topic tâm sự của e đi, điên quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hóng.........hi vọng lúc đó $ hông đòi ăn, hông khóc, hông tắm, hông ị, hông......ui bác ới!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Noái rõ hơn tí đê, có phải.........?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới, hôm nay là mùng 1, cầu mong bình an đến tất cả gia đình RR thân yêu nhà mình
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng vào đây e mới nhớ hnay là mùng 1
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe e nói vậy chị có đồng minh rùi. Hôm qua xã chị cũng bảo e kiêng quá lại ah tới cả mẹ lẫn con. nên chị nghe lời ko kiêng nữa (trừ đồ ngọt, béo...) còn lại chén tuốt Đúng là đại gia có khác, đồ mới lúc nào nhìn chẳng yêu chẳng thích cơ mà nhà chị ko mua vì ko ....xiền hehe. với lại mặc đồ cũ mềm mại hơn e ạ, mới mình giặt rồi con mặc vẫn cứng lắm. Mà chị e mình đẻ lúc nóng vậy kiêng kiểu j nhể, nóng lắm. Chị mới mua thêm chiếu trúc nhưng dạng tăm ấy để nằm cho mát ko biết có đc ko cả nhà nhể? Vụ đau phần bụng trên, chắc bạn nhà chị trộm vía to nên chèn thôi, mẹ cháu đừng lo lắng nhé. Nhà em thì mua đồ cho con xong lâu rùi, sắp xếp hết rùi, vỡ đê lúc nào là sẵn sàng lên đường lúc ấy thôi - chắc cũng phải hết nghỉ lễ, he. Đồ thì bạn nhà em được chị chồng em cho - vì chị ý sinh trước em. Cơ mà em vẫn thích cho con mặc đồ mới hơn nên mua cũng nhiều lắm, sợ chả mặc hết được ấy. Lại sinh vào hè nữa nên đồ lại càng khô nhanh.[/COLOR][/B][/QUOTE]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thỏ cố lên cố lên tháng tới ta nhất định đại thắng nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị tập 1 cũng đẻ ở đó, và tập 2 chị cũng đăng ký ở đó nè. Chị khám chỗ pk của bs trong VN, rồi họ làm hồ sơ cho mình luôn, đẻ ở đó chị thấy thoáng mà sạch sẽ Haelee nhỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đầu tháng chúc nhà mình mọi việc đều hanh thông
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ e mới biết tin, dù muộn e xin chia buồn với chị LucGia nhé, thời gian này chị nhiều việc dồn dập quá nên ảnh hưởng mà. Chị cố lên đừng buồn quá nha,rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chị mà, con yêu sẽ nhanh về với chị thôi....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó thế là sắp đc gặp con yêu rồi hồi hộp nhỉ Nếu ngôi ngc thì bắt buộc phải mổ thôi mẹ nó ah, nên ko có j fai lo lắng đâu, chứ ngôi thuận rồi thì đâu cần đến mổ, mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều, giờ hãy chuẩn bị mọi thứ và sắp đc gặp con yêu rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi vậy là e đc nằm trong danh sách đặc cách rồi đúng ko bác, sướng tóa E đang lo bụng to mà chạy chắc khi đến nơi thì ngồi nhìn mọi ng rửa bát rồi thở phì phò phì phò.... hehe E cảm ơn bác trc nhé hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng e Linhxinh86 nhé! Chúc 2 Mẹ con mạnh khỏe bình an nhé! Giờ chắc đang đắm chìm trong hạnh phúc nhỉ? Phải nói rằng nhà RR quá hên ấy, ai vào tham gia rồi cũng đc toại nguyện, có người tuy chờ đợi hơi lâu nhưng cuối cùng cũng có đc niềm vui như mong đợi. Các Mẹ hãy cố lên và có niềm tin nhé! Đầu tháng chúc tất cả các chị e trong nhà mình tháng này đều được toại nguyện hết nhé! @ Chị Lụcgia: Xin chia buồn cùng chị! Chị ơi cố lên nha. Vài tháng nữa chị lại đc đón niềm vui trở lại thôi! Chị giữ gìn SK và đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé! Hãy để cho mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng chị ạ,. Mong chị sớm có được niềm vui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! há há mình vào mình dội liên hoàn chưởng rồi ra.......... Chúc cả nhà đầu tháng may mắn nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ thế tôi cũng đc đặc cách. Hehe. Bà cố bon chen đi ọp để còn nằm ổ chứ nhỉ? Tôi vẫn còn đc ăn chơi phè phỡn đến tháng 7.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế nhô cả nhà, hôm nay có ai đi lễ với mềnh hem? ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ ơi căng hơn cả canh trứng ấy chứ vì dù sao chiều đi sa tối về mới xxx còn đây là chậm chân là mất trang ngay ah.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chẳng kiêng từ đứa đầu rồi chị ah. Từ viện về phát là hôm sau em tắm luôn - được 3 hôm. Mà em sinh Cua là tháng 3 dương, trời vẫn mát. 1 tuần sau thì đi gội đầu, đầu trần phơi ra đường luôn. Nói chung, ngày xưa các cụ tắm ngoài trời, ko có điều kiện thì mới sợ gió nọ kia, chứ giờ mình trong nhà kín gió, lại bình nóng lạnh cả ngày, lo gì đâu chị. Mùa hè, thì có điều hoà chạy, nhà em vẫn nằm đệm 5cm, ko nằm chiếu. Năm sau bạn ý lớn thì em mới bỏ đệm ra cho nằm phản thôi ah.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ho ho, hôm qua đang lo ủ mưu làm thế nào để canh trang đẹp đi ọp thì hôm nay đọc được dòng này như bắt được vàng. Yêu bác xế.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao ko tháo nốt cái bỉm ra hả bác Tím ơi? Trộm vía em Poca yêu quá cơ ý. Trộm vía trộm vía.