Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm đúng rồi chị ạ, em cứ tưởng mình về quê đẻ, k được chuyển viện tuần tự nên k được thanh toán BH, nhưng k phải, đến lúc biết là Gv, họ vẫn thanh toán mặc dù em k mang thẻ về, tra mạng là ra tên mình mà, họ bảo đẻ là 1, cấp cứu là 2 đi đâu cũng được khám ngay và thanh toán, cái đó k tuần tự được, ví như đi du lịch mà sinh thì cũng phải được thanh toán, chứu chả lẽ đợi về nhà đúng viện mới đẻ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm hi, em chỉ mong nàng em đựoc 3.2kg là đẹp lắm chị ạ,m chỉ sợ bị còi thui chị ạ, còn lần nào đi siêu âm bs cũng bảo có mỗi chiều dài xưong đùi là vựt chuẩn thui ạ có chị bạn em mới sinh ở PSHN bảo từ giờ đẻ dịch vụ ko đựoc ngừoi nhà vào nữa đâu chị ạ xin trước khi đi làm HSS 1 tuần đi bà ạ, tôi cũng tính 35t đi xin rồi 36T đi làm HSS đây, nếu ko xin đựoc thì vào PSHN đút 100k mấy cô y ta làm cho cũng đựoc, nhiều nơi mình ĐK BHYT họ có khoa sản đỡ đẻ đựoc cũng gây khó dễ cho mình xi giấy chuyển viện đất
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ mình cũng đang định đẻ ở BV bưu điện, mẹ nó cho mình tí kinh nghiệm với, tập 1 tớ đẻ ở quê nên t2 đẻ trên này mà đang ngu ngơ quá
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Chị bgiờ thì sinh, em cũng đang định sinh ở BV Bưu điện đây, hi
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Bạn tớ sinh mổ ở BV bưu điện cũng thấy khen sạch sẽ, ít người. Tớ thì làm hss ở PSHN rùi, tớ khó khăn đg con cái nên phải sinh ở bv sản mới yên tâm.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Nhà tớ cũng có 1 quạt tích điện rồi đấy chứ, nhg vẫn phải dự phòng thêm cái nữa vì sau sinh thì cho chị lớn ngủ với bà, còn mẹ ngủ với e bé. Nhỡ lúc mất điện mà chui hết vào 1 chỗ nằm thì khổ lắm. Cũng chưa bít là con có chịu ngủ riêng hay ko nữa. Cái tủ nhà tớ mua là tủ Song Long pucca, 5 tầng. Mua ở đại lý gần nhà có 1tr2 thôi. Màu sắc với hình vẽ đẹp phết
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tớ cũng chưa quyết đẻ ở đâu. Gần nhà có bệnh viện Đức Giang, nhg mà cứ cảm thấy ko yên tâm lắm. Đi sang PSHN thì hơi xa. Viện C thì lại sợ đông. Hồi đẻ tập 1 là lúc đang trọ ở bên HN, lại có ng quen ở viện 198 nên đẻ ở viện 198 luôn. Đứa này đang lo chưa bít thế nào
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tớ mới làm hss ở viện Bưu Điện, không bảo hiểm, hết tổng cộng là 1125k. Nói chung đến khám và làm hss tớ thấy rất thoải mái và yên tâm(bước đầu là thế), hy vọng sinh ở đây sẽ tốt như mong muốn. Mẹ nào chuẩn bị làm hss mà chưa biết quy trình thì mình chia sẻ cho nhé.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chị chia sẻ cho em đi, em đang định sinh ở Bưu điện đây. Chị làm hồ sơ lâu chưa? mừ làm ở BV BĐ Lê trọng tấn ah?
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Hôm em siêu âm 26t thai 800g hơi nhẹ cân, huyết áp tăng, thiếu ối --> bắt đầu lo lắng rồi Hôm nay 28t em đi kiểm tra lại thì thai 1kg vẫn hơi nhẹ cân, huyết áp vẫn hơi cao và ối thì vẫn thiếu dù em đã ra sức uống nước mà ko thấy khả quan (. Buồn quá các mẹ ạ, chả biết phải làm thế nào nữa. Bác sĩ hẹn tuần 30 đến siêu âm lại nếu tình hình ko khá hơn sẽ cho dùng thuốc. Em lo quá, tự dưng mất hết tinh thần thế này...
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mẹ nó chịu khó uống nước dừa vào nhé, mình 28w cũng mới đc gần 1,1kg đây, mẹ nó chịu khó ăn thịt bò, trứng vịt lộn, cháo vào con sẽ tăng cân nhanh hơn đấy. Cố lên nhá, đừng nghĩ ngợi nhiều
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. haizz. mình thì bị dư ối vì uống nhiều nước quá mẹ nó chịu khó uống nước dừa, nước mía, nước cam, các loịa nước có thể uống được nhé tăng ối lên rồi tính cách ăn uống thêm cho con. tôi cũng đang lo con bị còi đây bà, mà dạo này cũng chả ăn được mấy, 3t rồi ko lên cân nào nè
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chán đời. Dạo này người tớ lại như cái que rồi. Ăn ít hơn. Đêm thì ko ngủ được vì con ốm, con lười ăn.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chị mới làm hôm thứ 6 tuần trước, BV Bưu Điện ở 49 Trần Điền, Lê Trọng Tấn rẽ vào đấy em. Buổi sáng nhớ nhịn ăn sáng và lấy nước tiểu sẵn ở nhà, hoặc mang 1 cái cốc nhựa nhỏ(cốc dùng để thử thai cũng đc) để vào viện lấy nước tiểu nhé. Như chị không có bảo hiểm thì phải mang CMT bản gốc đi. - Sáng đến sớm tầm 7h30' có mặt ở đấy, gửi xe dưới tầng hầm rồi đi bộ lên tầng 1(chờ thang máy lâu lắm). Ngay cửa vào, bên tay trái, cạnh cái cột nhà ấy có cái máy lấy số thứ tự. Em vào bấm nút đỏ, có 1 nút cho người có bảo hiểm và 1 nút dành cho người làm dịch vụ, em ở trường hợp nào thì ấn số tương ứng nhé. - Lấy số xong đi vào trong, gần quầy đón tiếp có mấy dãy ghế ấy, em ngồi đó chờ, xem số trên phiếu của mình là số bao nhiêu, 1 lát là họ sẽ gọi trên loa, "mời quý khách có số abc vào quầy số xyz...". Em vào đưa CMT và mua phiếu khám hết 50k. - Mua phiếu khám xong hỏi thăm đến phòng khám sản 1 hoặc 2(trên phiếu của em có ghi là PK 1 hay 2 đấy). Ngồi chờ ngoài cửa, có tên của em hiện trên màn hình trước cửa phòng khám rồi, bao giờ họ gọi thì mang phiếu khám vào nhé. Lúc khám bs sẽ hỏi em có sinh ở đây không, nếu có họ sẽ phát cho em 3 tờ giấy xét nghiệm máu, nước tiểu,..., phiếu siêu âm thai 2D. Em quay lại quầy tiếp đón lúc đầu, đưa 3 tờ giấy xét nghiệm ấy cho họ bảo là muốn nộp tiền làm xét nghiệm. Họ sẽ thu 1075k và đưa ho em hóa đơn. - Em cầm tất cả giấy tờ sang phòng bên cạnh phòng khám nhé, cuối hành lang ấy, vào lấy máu(ko phải chờ gọi tên đâu, cứ thấy có người ra thì em vào luôn), lấy máu xong họ sẽ phát cho em 1 ống bảo em đi lấy nước tiểu, lấy xong em mang về cắm ở cái giá để ngoài cửa phòng xét nghiệm ấy rồi sang phía đối diện để siêu âm thai nhé. - Chờ gọi đến tên thì vào siêu âm. - Siêu âm xong em quay về phòng khám thai, ngồi chờ ngoài cửa, khoảng 10h, 10h30' họ sẽ mang kq xét nghiệm máu, nước tiểu,..về để ở cái rổ trên ghế trước cửa phòng khám, em tìm tên mình, bao giờ đủ 1 bộ họ phát lúc đầu thì mang vào phòng khám để bs đọc kq nhé. Lưu ý là 3 tờ xn ấy họ sẽ trả làm mấy lần nên cứ lúc nào thấy y tá mang 1 xấp mới ra để ở cái rổ thì lại tìm tiếp nhé. - Bs đọc kq xong sẽ hẹn em 2 tuần sau khám lại. Vậy là xong thủ tục hss nhé. Khoảng 11h là xong tất cả. Nếu em muốn theo khám ở đây thì quay lại, không thì lúc nào sinh mang bộ hồ sơ vừa làm vào là xong. Chúc cả nhà khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Vâng ah, để em ghi lại hum đó đi làm cho nó dễ, k lại lớ ngớ ra chả biết gì. Mà hum chị đi làm HSS có đông k ah?
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. sao cái bệnh viện bưu điện này thu tiền lộn xộn thế nhỉ? tớ có bảo hiểm trái tuyến, lúc vào đặt cọc 1tr 244k. sau khi khám, xét nghiệm và siêu âm 2D xong tớ được trả lại 200k. Mà theo quy định của nhà nước thì với các bệnh viện ngang cấp nhau thì BH phải chi trả cho tớ là 50%, nhưng ở bênh viện BĐ tớ đọc thì bất cứ thẻ bảo hiểm y tế trái tuyến nào cũng chỉ chi trả có 30%. (bênh viện tớ đăng ký BHYT là bệnh viện xây dựng - tương đương hoặc cùng cấp với bệnh viện BĐ mà).
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Làm buổi sáng nên cũng có khoảng gần 20 bà bầu em ạ. Hôm nay chị vừa vào khám định kỳ, đi buổi chiều thì vắng tanh, có lác đác 1, 2 bà bầu thôi. Có khi em đi buổi chiều cho vắng em ạ.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tớ không có bảo hiểm nên cũng không tìm hiểu kỹ vụ này. Mẹ nào có kinh nghiệm vào chia sẻ giúp mẹ soc_nau đi ạ.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Ko sao đâu mới 26 tuần chưa nói lên dc cái gì cả. Giờ e ăn nhiều thịt bò và trứng vịt lộn để con to khỏe nhá Uống nhiều nước dừa,nước mía,nước ngô để tăng thêm lượng ối nhé.Uống nước lọc ko ăn thua đâu.