Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Hehee, chị trước khi lấy chồng cũng lên kế hoạch như e đấy nhưng mà nói thật là k khả thi, các ông í có mà nổi khùng lên rùi đủ kiểu bla bla, hai vợ chồng cãi nhau là cái chắc
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? nhà mình cũng vậy, chồng kiếm được bao nhiêu cũng đưa hết chẳng giữ lại đồng nào cả, nhưng hàng ngày lại bảo đưa cho 1 ít để tiêu nên ko kiểm soát đc. Mình từng bảo anh ấy: lần sau có lương anh giữ lại 1 ít để tiêu cả tháng đi đừng lấy kiểu này nữa. Nhưng nếu mà đưa hết cho ông ấy thì bằng nào hết luôn bằng đó đấy. Thế nên vẫn phải duy trì theo cách cũ. Nhà mình thì bây giờ chẳng tiết kiệm đc đồng nào cả vì còn lo trả nợ tiền mua nhà nữa.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Nhà mình cả 2 vc đều được công ty trả lương thưởng vào tk nên mỗi tháng ai được bn là biết hết. Xã cứ mồng 1 đầu tháng chuyển hết xiền vào tk cho mình lấy hên, còn tiêu thì cứ để xiền trong tủ, ai càn thì tự lấy tiêu hjhj. Nhà mình chả biết tiết kiệm j cả, cứ tiêu k kiểm soát thôi, đợt trước ghi lại thí điểm các khoản chi mà giật mình, sợ k dám ghi nữa hjhj. Rồi còn bn thì được 1 khoản to to lại nhét vào sổ
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Nhà mình thì xã đưa hết lương, đấy là mình vẫn nghĩ thế nhưng chắc có để lại bớt để chi tiêu. Tiền đưa mình rồi là đừng hòng lấy lại vì a ấy làm gần nhà, xăng xe không mất, ăn sáng vợ mua. Chắc chỉ cầm ít tiền uống trà đá với hàng xóm thôi. Được cái làm gần nhà nên đi đâu, làm gì mình biết tuốt. Thời gian trước kinh tế còn chưa khó khăn thì mình cũng không quản chuyện tiền nong. Nhưng năm nay khó khăn mình làm tư tưởng 1 lần cho thông suốt để chi tiêu tiết kiệm hơn nên thấy tháng rồi đưa lương mình lại thấy khá hơn mấy tháng trước. Đã là vợ chồng mình nghĩ có chuyện gì các mẹ nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Kể cả chuyện kinh tế, không nên gồng mình cáng đáng mà thêm căng thẳng. CÒn chuyện để dành phòng khi cần dùng đến thì phải phụ thuộc vào sự chi tiêu hợp lý của các mẹ nữa. Thứ nhất. Sắm sửa quần áo cho gia đình không nên thích là mua mà phải cảm thấy đủ dùng là thôi. Nhà em hè này, sắm cho bố 3 áo phông vì áo cũ dùng đã chật rồi. Con gái sắm 4 bộ mặc hè nhà mẹ Chiminh có 90k 1 bộ thôi mà lại đẹp nữa con gái rát thích thêm 1 bộ đẹp mặc khi đi công chuyện với bố mẹ. Con trai thì hè được nghỉ và 8 tuổi rồi mặc lại quần áo cũ năm ngoái, mua thêm một bộ mới nữa cho đỡ ganh tị với em. Mẹ ở nhà bán hàng nên chưa phải mua đồ mới. Thứ hai : Sắm đồ chơi cho con nên giảm thiểu một chút. Các cháu chơi đồ nhanh chán nên khi mẹ mua đồ mới là đồ cũ để xó, cũng luyện cháu thói quen không mè nheo đòi mẹ mua đồ chơi. Khoản đồ chơi này nếu mẹ nào hay chiều con thì cũng tốn kém lắm nha. Thứ 3 : ăn uống nhà em rất đơn giản, 2 vc và 2 con 1 ngày nhà em chỉ hết 100K thôi cả tiền sữa nữa. Em mua đủ ăn thôi, tránh bỏ đi lãng phí. Thứ 4: Các khoản ăn ngoài nhà em hạn chế rất nhiều, vì ra ngoài ăn rất tốn kém nên chỉ khi nào có dịp đặc biệt như sinh nhật con, bố, mẹ hay ngày lễ mới đi 1 lần. Còn các khoản cố đinh khác như Internet, học con, điện, nước là khoản cố định phải chi thui. Vì vậy mà lương chồng em bập bõm tháng 4tr, tháng 5tr, tháng lại dk những 7-8tr còn em cố định tiền hàng trừ đi lãi vay dk 5-6tr mà tùy theo tháng, tháng nào lương chồng thấp em để dk ít nhất 1-2 tr vào lợn. Dù ít nhưng để cả năm cũng đk món kha khá để dành dùng vào các khoản to hơn.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Uhm thì cũng chẳng khác gì m, xã m có giữ lại khoản kha khá để chi tiêu roài thế mà được vài ba hôm sau khi nộp xiền đã "vợ ơi bổ sung ngân khố cho a", m ngất đây
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Em khi trước rất hay vung tay quá trán, nhưng thời nay kinh tế khó khăn mà lại tiết kiệm đến như vậy. EM phải công nhận các cụ xưa nói không sai tí nào : Hoàn cảnh tạo nên con người.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Cảm ơn chia sẻ quý báu của mẹ nó, m xin phép đưa lên đầu để các mẹ cùng tham khảo, chắc m pải thẳng thắn kiêm thẳng tay với xã thui chứ k cứ tình hình này thì chắc chít
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? xã nhà mình, mới đi làm lại đc vài tháng còn cả năm vừa rồi có đồng lương nào đâu. Toàn tiêu pha lương của mình, thế mà khi đi làm có lương thì mãi mới rút về cho vợ mỗi lúc một ít như nhỏ giọt, mình ghét.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Xã nhà mình chẳng bao h đưa lương, mẹ con tớ nuôi nhau bằng tiền lương của tớ, hết tiền tớ bảo xã, nên chẳng bao h để đc đồng nào cả. Có việc j thì xã phải lo Chứ tớ nuôi con rồi
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Chồng em thì có tiền là đưa vợ, thỉnh thoảng rút lại ít tiêu cá nhân thôi, nhưng cũng k phải là ng tiêu hoang lắm, đồ dùng thì toàn vợ mua cho rồi, tiền điện thoại vợ cũng nạp cho, chỉ có tiền ăn trưa + xăng xe + cafe thôi. Cơ mà 2vc chỉ có lương k nên cũng khó khăn lắm ạ
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Khổ kinh thế đang khủng hoảng nên các mẹ cũng khủng hoảng theo, thui thì cố gắng bước qua giai đoạn này bạn nhỉ
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Hả, thế như mẹ nó thì lương của xã xã có để tiết kiệm ra k hay thế nào, thế này nghe k ổn lắm
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Heeeee, lang thang lại vào top này của bà. Cùng Cún nhé. Nhà tôi thì chung tất, xã thì ít tiêu, nói chung là tay hòm chìa khóa là vợ tất, xã ít khi rút ruột, . Vợ để tiền vào ví có khi bảo ko cần nhiều đâu, đi làm rồi về chứ có đi đâu mà cần nhiều. Thế nên trong ví chỉ cần mấy trăm thôi. Hôm nào dự định đi đâu với bạn thì mí lấy thêm.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? he, nhìn cái thương hiệu của bà là tui bít cùng hội cùng thuyền rùi, hehe, bà giống tui, tui cũng tay hòm chìa khóa nhưng mà xã tui rút ruột ác quá, có tháng còn rút sang cả ruột của vợ :mrgreen: tui đang muốn tham khảo học cách tiết kiệm của các mẹ trên này chứ k chắc mếu quá bà ạ
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? ơ bà k bán hàng ak, sao tui nhấn vào chữ ký toàn của ai ai k vậy @@
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Tui cõng link hộ các bà cún nhà mình đấy (2 link dưới) còn link cá hồi là cõng thuê. Tôi có bán gì đâu.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Nhà mình thì cứ than, thương vợ thì mới đưa. Còn vợ tự lo đc thì kệ vợ )
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? từ đầu năm đến giờ xuất quỹ cho chồng 65trieu rồi mà chưa thu lại được đồng nào đây đang đòi nộp báo cáo tài chính tháng 3 mà hắn khất đến tháng 6. điên hết cả tiết
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Xời ơi sao giống nhà e quá c ơi. Nhà e quy định là hàng tháng chồng tự giác gửi tiền cho vợ, để chi tiêu ăn uống sinh hoạt gia đình + nuôi con. Vợ lương thấp hơn, vợ nuôi vợ hehe và mua sữa cho con. Thống nhất thế. Nhưng toàn chày cối lương về tài khoản rồi cứ im im, đến khi vợ kêu cần tiền này kia mới đi rút ra đưa. Thế mới ghét chứ. Tức là vợ mà quên mất là đến kỳ lương rồi, hoặc vợ tự lo được là cũng lờ đi ngay Dưng mà giờ em tỉnh rồi, cứ đến kỳ lương là kêu hết tiền =)) đều như tin nhắn báo tiền về luôn, hehe
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? em chưa có kinh nghiệm vụ này. vào để hóng các chị rồi học tập ạ