để chắc chắn tình hình rồi hãy chửn bị súng ống đạn dược đi bắn thuê chứ chị...he he he he ngon lành là em off 1 buổi đê..hê hê
Mơi đi ngang tìm hỉu thêm roài thông tin cho mọi ngừ hé vào dunlopillo thì biết sản phẩm nó làm như thế nào thôi.Hàng chất lượng xuất khẩu cao cấp.
Nếu có mua được thì chung nhau thuê xe xhở về một lần,bạn chị có cho thuê xe tải mà,sẳn lên SB chở hàng thì mình kiu nó chở luôn,tới SB thì nhà ai nấy về,không đắt đâu.
em đi thì đi 1 mình chị ah .... behuy về quê rồi ..... mà chưa biết chính xác ngày nào nên cũng còn ..... vì mỗi tuần 1 đám cưới .... trưa mai 1 đám ..... cuối tuần đám nữa ..... cuối tuần đám nữa ..... em đang đói ......
vậy chị đi với 2 nhóc, con gái của chị cũng lớn rồi nên chị không cần theo sát, chủ yếu canh nhóc trai thui. Gần tết rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha chị, giữ sức khỏe để còn chăm con nữa
nhưng phải tới đó tìm mua sản phẩm mình thích chứ .... mà chị nói vậy ko biết có chen chân dc ko ???????
phê có nhiệm vụ cao cả quá! săn hàng cho chị em. thôi phen này phê đánh hàng về sì gòn làm 1 cú kiếm vốn đi sinh đê..hê hê... nhớ hoàn thành nhiệm vụ thăm dò hén artymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
Mình đi sớm thì mua được hàng đẹp và rẻ,đi trể thì koi như mua hàng giảm giá ít.Hôm chị mua đồ gổ cũng vậy,13h nó bán mình ỷ y gần 12h30 mới từ nhà chạy đền thấy người ta xếp hàng rồng rắn rồi.Chỉ mua được cái bàn vi tính và người bạn mua được bộ giường.Mà là đt kiu anh Nhựt nhờ bạn anh ý làm trong đó mua mới được,28 6h chị qua đó hehehehehehe
Vì vậy mai sẽ tìm hỉu xem có ngừ quen nào của mình quen ngừ ở trong ý không mà nhờ vả hehehehe,cty đó cũng có bán giường nửa đó.