Niệm này nặng vốn lém không kham nổi đâu......thôi để xiền đó yên,nguyên đi sinh cho khoẻ....sáng mai đi rút xiền để sẳn níu qua đó giá cả ok thì tới luôn.
Mình nghĩ không cần quà cho em bé và người lớn cho rườm rà, đây là ọp tất niên mà. Mình cứ tính theo số lượng gia đình tham gia và chuẩn bị bấy nhiêu gói quà, nhưng những gói quà này nên khác nhau, to nhỏ đủ cỡ và dán số thứ tự trên mỗi món quà. Mỗi gia đình sẽ được rút thăm may mắn để nhận lộc đầu năm, rút trúng số nào nhận gói quà số đó, ai may mắn thì nhận được quà to, xui thì nhận quà nhỏ (có khi là băng Kotex ko chừng :axe::axe::axe::axe::axe. Như vậy sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn và hồi hộp hơn heheheh
Không đâu mua KM dười này là xếp hàng,ai đến trước xếp hàng trước được vào cổng trước,một đợt là nó cho vô bao nhiu ngừ theo chỉ tiêu thôi.Mình tới trước có nhìu lựa chọn hơn.Ở đây chị thấy đa số các cty khuến mãi theo cách đó.
chị mà xem được tin hay là sáng đó 5h em đi...ha ha ha thui em bùn nhũ òy(bắt chước chị) em đi nhũ đây cả nhà nhũ nhon!!!
thôi thứ 4 này hẹn ăn trưa ai đi được thì cùng gặp cái đóng tiền luôn gom 2 lần tina chạy...chạy trốn....akakkaka.... nói chứ tina chạy qua đóng cho HT luôn nhé...chốt danh sách luôn nhé Đợt này mà gom tiền chạy trốn là nhiều hơn đợt trung thu đó nhe em cũng thắc mắc chuyện này... còn vụ ko đủ 50 người thì ý kiến thế này nhé... để vẫn giữ đúng chương trình...trường hợp ko đủ 50 người thì kết lại thiếu bao nhiêu người sẽ lấy tổng số tiền đó chia đầu người roài cộng thếm mỗi người 1 tí để ko bị mất chương trình nhé...cuối năm roài xả láng 1 lần đi pà con ơi.....cả năm làm ăn cực lắm roài[/QUOTE] Ok, cứ zậy đi nhưng đi càng đông càng zui mọi người ơi! em nghĩ sau tết chắc hết thèm òi...thôi thì để hum nào ọp mini hay là qua nhà chị oanh tạc nhá Sau đợt ọp tất niên chắc chắn còn những đợt ọp mini nữa mà mau mau up lên đê...chẹp chẹp chẹp[/QUOTE] oke....oke...................
em cũng tính như vậy cô ấy nhiệt tình lắm.. nhưng rủ đi theo giống như đi giữ con cho e quá nên ngại í!...
Mai được nghỉ nên tối nay chị được thức khuya 8888888 hả? ngủ sớm đi chị, thức khuya cũng ảnh hưởng đến giọng hót nữa đó akakakka
chắc bà ăn uống kg điều độ nè!nóng trong người nữa nên mới bị vậy đó...qua đây t nấu nước sâm cho bà uống nhe!tưởng bà lên thăm e phơ nhờ bà trả tiền muỗng dùm ... hồi tối chị lan qua nhà t...nhóc nhà chị bằng Bo nhà t mà đọc chữ được hết rồi thần đồng của hội mình roài đó!