Con trai mình năm nay hơn 3 tuổi, con đã đi học nhà trẻ khi con 3 tuổi. Đến nay đã 5 tháng con vẫn gào khóc khi đi học và chỉ đòi ở nhà. Chiều đón về, con vẫn vui vẻ và đòi chơi các trò chơi trong sân trường mãi mới chịu về, đồng thời hứa mai đi học con sẽ không khóc. Đến tối, mình hỏi lại thì ngay lập tức ccon lại khóc và đòi ở nhà. Sáng hôm sau, ccon dậy sớm và câu đầu tiên nói với mẹ là:" Con không đi học đâu, con ở nhà với bố mẹ cơ." Mình rất lo lắng và tìm cách khắc phục như sau: Mình tìm hiểu trong lớp con hay chơi với bạn nào và tối về mình hay hỏi con hôm nay con có chơi với bạn đó không và con có vui không? Con rất hào hứng kể là con chơi với bạn và chơi với bạn như nào nữa. Sáng mai khi con không chịu đi học mình mới nói:” Nếu con không đi học, bạn Minh sẽ buồn vì thiếu con đó.” Vậy mà thật hiệu quả, con đã dậy thay quần áo, bớt hẳn khóc lóc và vui vẻ tới trường đó các ba mẹ. Hiện tượng sáng sớm con khóc lóc không chịu đi học đã chấm dứt, mình thật an tâm. Đây là 1 thử thách rất khó cho các bé mới đi nhà trẻ nhưng cách khắc phục tuy đơn giản mà hiệu quả các mẹ nhỉ chỉ cần mình hiểu tâm lý con một chút? Con mình khi đi nhà trẻ. 2 mẹ con cùng nhau đi nhà trẻ. Các ba mẹ có thêm phương pháp nào thì chia sẻ cho mình và mọi người áp dụng với con để con luôn vui vẻ khi đi nhà trẻ nè! Cám ơn các ba mẹ!
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! ôi mình hóng, con mình tháng 6 này mới chính thức đi học, ko biết bé có chịu hay ko, nan giải phết nhỉ
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! mẹ hãy cho con làm quen từ từ với môi trường mới, ở mỗi 1 môi trường mới con đều cần có thời gian và sự quan tâm, mẹ hãy giúp con có sự quan tâm hơn khi ngày mới đén trường nhé !
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! cách của mình là nếu bé bảo con muốn ở nhà, thì cứ bình thảnh nói "ừ được, con ở nhà chơi 1 mình nhé, Ba Mẹ đi làm đây, bb con", là bạn ý đòi đi học ngay lập tức.
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Ngày xưa em đi nhà trẻ khóc suốt. Nhưng mẹ em dỗ cái là ngoan ngay
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Em chưa có gia đình nhưng cũng có em ruột hồi còn nhỏ cũng sợ đi mẫu giáo lắm, em hồi đó ko biết gì thì chỉ biết dỗ dành bằng cách mua quà vặt cho em thôi. đi học được vài hôm thế là nàng ta quen được nhiều bạn trên lớp hay sao ấy, lúc nào cũng thấy vui, đi ngủ còn ngủ mê cười khanh khách cơ hi hi. chúc bé nhà chị sớm hòa đồng với bạn cùng lớp và chỉ thích đi học thôi ^ ^
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Tập dần rồi cháu sẽ quen thôi bạn ạ Khi trẻ khóc và đòi thì ko được chiều ngay để thỏa mãn ý thích nhất thời của bé, việc gì cũng vậy
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! e có đứa cháu lúc đầu cho đi nhà trẻ cũng khóc suốt. Dần dần thì cháu cũng quen và không còn khóc nữa.
Re: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Cứ phải cho đi thôi bạn. Đứa nào mới đi học chẳng khóc, có đứa khóc và ốm cả tháng ấy chứ. Nhưng sau quen dần và rất ngoan. Lúc đó bạn sẽ ân hận và nói rằng : Biết thế này cho con đi học sớm hơn....
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Con nhà bạn cùng lứa tuổi với con nhà mình nhưng bé nhà mình đi học từ hồi 18th cơ. Thương con lắm nhưng nhà chả có ai trông con cả, bà nội thì có tuổi rồi, còn GV thì nay đòi về, mai đòi về. Hồi đó con vẫn còn nhỏ nên ko khóc nhiều. Giờ con nhà bạn lớn rồi nên biết phản đối việc đi học đấy. Tuy nhiên mình thấy cách mà bạn dỗ con : ” Nếu con không đi học, bạn Minh sẽ buồn vì thiếu con đó.” mình rất đồng tình. Nếu con yêu quý một bạn nào đó trong lớp thì việc mình phân tích cho con hiểu vắng con thì bạn sẽ buồn làm con tự dưng thấy vui hơn, thấy thích đi học hơn và thậm chí con thấy mình tự dưng mạnh mẽ hơn Mình sẽ hóng thêm kinh nghiệm khác từ các mẹ.
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! quả này cũng khó đấy mẹ nó ạ....căn bản là lúc nhỏ bé ít tiếp xúc nên sợ đấy..hic hic mẹ nó cứ cố gắng cho con đi vài bữa đầu xem thế nào đã..cũng biết là sót ruột lắm nhưng mà đành phải chịu cho bé quen với môi trg mới thôi mẹ nó ạ
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Con mình hồi đi trẻ cũng vậy bạn ạ, có nhiều lý do lắm mà vấn đề quan trọng nhất là cách cư xử của các cô với bé đấy làm chúng ko thoải mái mà thấy chán và sợ, mình vẫn cố động viên con cho qua từng ngày thôi.
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Bạn ơi, trừong bé học có camera ko? Bạn xem camera xem đi học cô giáo đối xử với bé thế nào? Nhiều khi do sợ cô, cháu tớ phải chuyển trường đấy. Chuyển trường xong là ok luôn
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Mình thì trước đây khi cho con đi trẻ lúc đầu bé rất thích thú được 2 hôm bé khóc nói không đến lớp nữa, nhưng mình vẫn kiên trì cho con đi cũng may trường gần nhà, và mình áp dụng sáng tầm 9h mới cho con đi học và chiều tầm 2h đón con, dần dần con quen nhiều các bạn và thầy cô mình kéo thời gian dài ra, thế là bé đi học ngoan ngoãn ngay. Vì tuổi con thì tầm 11h ăn trưa và đến 2h ngủ dậy, vừa ngủ dậy chơi 1 lúc đã có người đón nên bé ko thấy sợ nữa
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Bé lớn nhà m hồi trước cũng vậy. Hnao đưa con vào lớp cũng sót hết cả ruột. Phương pháp của m giúp bé bớt khóc là hứa nếu bé ngoan chiều đón về sẽ mua cho bé 1 món mà bé thích.
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! bài chia sẻ của mẹ cháu thật là hay, em sẽ học cách của chị !
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! tre con tam ly cac be de thay doi lam, tu tu be se quen thoi ban a
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! e chưa có em bé nên k biết vụ này ạ, e học tập các chị thôi ạ
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Có lẽ đó là tâm lý chung của các bé th2i phải các mẹ nhỉ?