chị ơi .... đã hết bột sắn rồi ah chị .... hết rồi mai em giao qua cho chị nhé ! .... còn chưa thì để em sắp xếp với ah !
đúng rồi đó chị .... bé Bi nhà chị Lan giỏi ghê luôn .... thế nhóc nhà em cũng = tuổi với nhóc nhà chị ah !
chào em hôm nay mới thấy vào buổi tối...cô giáo su có chồng ,và 1 nhóc học lớp 1 rồi..nhưng nhiệt tình lắm...kg có khoảng cách đâu..
Người VN mình là vậy đó, ít khi thấy đứng xếp hàng cho đàng hoàng, toàn tranh giành và xô đẩy thấy sợ :x
chắc vậy quá...bo sinh tháng 3 năm 2006.. mà nhìn mặc bi hiền,hơi nhát...còn bo lém lắm..bi vừa qua là bo nói bi đi ra ngoài đất chân dơ...thế là bi khóc ,lát sau quen rồi thì vui vẻ lắm
vote cho việc bốc thăm trúng quà nè hihi để e có quà chớ hic lần truoc ko dắt theo đệ tử, thiệt thòi ghia
Mấy bữa nay em tập cho con em ngủ sớm, em giả vờ ngủ để cho nàng ngủ nhưng toàn là em ngủ trước con em không hà..........giả vờ ngủ thành ngủ thiệt luôn
hehehhe...thế xin bà phơ cái nệm ở ngoài lúc sáng mình nằm ý ngủ đỡ 1 đên...sáng 4h sáng ra xếp hàng cho chắc...akakka ừa cố gắng đê.... thứ 4 hẹn hò ăn trưa ý...ai muốn gặp mặt đóng xiền chung thì gặp nhau luônn nhá cọp ham vui lắm cũng lò bò xuống ah...ahahahhahahah
bo nhà chị thì lí sự lắm...nhưng vẫn kg bằng su...nhớ lúc còn sống ở vũng tàu...chị ta lì bị đòn..khóc quá chừng vậy mà khi hàng xóm hỏi có đau kg thì bảo rằng :mẹ con gãi ngứa cho con..có điên tiết kg chứ!
Vậy mới vui Vậy lần này em hết thiệt thòi rồi nhé, biết đâu em bốc trúng cái gì gì đó thì sao híhíhí Lúc trước em làm bên cty event, cuối năm cty hay chơi trò hái lộc đầu năm, mấy ông kia để mấy gói quà còn độc hơn cái này nữa đó, cười đâu cả ruột........chủ yếu là vui thôi