Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Hai vợ chồng mình ngay từ lúc cưới thống nhất là lương hai vc vợ giữ hết để chi tiêu. Mình nghĩ điều này là đương nhiên chứ nhỉ. Vì đã là vợ chồng thì phải cùng đóng góp và phải quy về một mối cho dễ quản lý chứ. Chồng mình trả lg qua tk và tháng nào cũng có bảng lương cầm về cho vợ, qđ tăng lương cũng cho vợ xem nên mình thuộc lg của chồgn hơn cả chồng, chỉ có điều ngoài lương thì ko rõ thôi. Hihihi. Bây h hàng tháng đưa chồng khoảng hơn 2tr, chia thành 2-3 đợt, còn lại vợ giữ. Nhưng mình quản lý tiền chưa được tốt lắm nên chồng cũng nhắc nhở 1 vài lần. Hai vc vừa lên một kế hoạch để tích góp sao cho hiệu quả. Từ giờ phải cố gắng chi tiêu phù hợp để còn sớm có ngôi nhà đây.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Xã nhà em cho 7tr bảo tiền chi tiêu, ăn, điện nước, thuê nhà
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Xã nhà tớ tháng trước phải đóng tiền nhà thì chủ động đưa vợ 5tr (tiền nhà 3 tháng hết 6tr), tháng này ko phải đóng tiền nhà thì tối qua tớ phải dơ 2 con lợn ra, bảo bố cho con tiền nhét lợn đi, lão đưa 2 tờ 100k nhét vào lợn rồi định cất ví đi. Mình cứ xòe tay ra, lão mới chịu rút tập tiền lương đưa mình được 4.2tr nữa (ko biết trong ví còn bao nhiêu), mà lão kêu hết rồi. Mình bảo: sao tháng trước đưa 5tr mà tháng này có thế thôi? Lão lại kêu: tháng trước đưa thế là vì tiền cũ còn. ak ak Xã mình là bộ đội nên cứ theo LCB, hệ số, quân hàm thôi, cũng biết khoảng khoảng như thế, nhưng số chính xác thì chịu, vì còn phụ cấp thâm niên gì gì đó nữa. Xã mình cũng hay có thêm khoản abc nữa, khoảng vài trăm - 1tr/tháng. Những khoản đó có cũng về kể hết, nhưng thỉnh thoảng mình mới lấy, còn ko thì lão mua quần áo cho con hoặc mua đồ ăn cải thiện cho cả nhà.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? haizzz. mấy tháng nay xã nhà e lương lậu thấp mà thóc cao gạo kém, e lại sắp sinh nên đang lo ngay ngáy các mẹ ah (
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Xã mình cũng là bộ đội đó bạn, trước khi ở nhà lương 8,3tr giờ đi học xa lương chỉ còn có hơn 5tr bạn ah, mình tự đi lấy thui.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Ui! Nhắc đến cái vấn đề này mà thấy nản các mẹ ạ. Hàng tháng xã em chỉ đưa đủ tiền cho thằng ku lớn đi trẻ thui, hic.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Đúng rùi, m cũng nghĩ thế vì thường các cụ chỉ nói cưới vợ về để có cái hom giữ tiền mà, chứ k tin tưởng được các đấng mày râu đâu, hehe
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Hả, cái gì thế này, xuất hết vốn liếng thế này thì chít, nghĩ nhiều lúc cũng khó các mẹ nhỉ, muốn tiết kiệm lắm nhưng mà chồng có việc to phải chi một phát xong luôn, chẳng nhẽ khư khư giữ k đưa
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Các mẹ còn sướng, còn được xã đưa tiền, còn được nắm tay hòm, còn mình thì xã chỉ đóng tiền phòng trọ 1tr4/ tháng. chấm hết, còn lại mọi khoản mình chi tiêu
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? ỐI rời ơi, mẹ nó pải đòi quyền lợi đi chứ, đâu chỉ sống cho hôm nay, chúng ta còn pải nghĩ về lâu về dài, thế này là k ổn lắm, thế xã mẹ nó làm ăn tốt k, lương khá k, lương khá mà đưa vợ thế này thì chít
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Hai vc mà không công khai tài chính thì cũng mệt nhỉ. Chồng mình lương hàng tháng cố định, có khoản tiền gì là chuyển vào tài khoản và nhắn tin vào đt nên có bao nhiêu mình cũng biết, mà nhận được tiền là cũng về khoe vợ ngay, 2 vc công khai tài chính, có bao nhiêu cũng về báo cáo với nhau hết. Hàng tháng theo đúng như thỏa thuận nhận được lương là chồng đưa cho mình luôn, chỉ giữ lại tiền tiêu cả tháng. khi nào có việc đột xuất thì mình sẽ chi tiền.
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Nghe các mẹ bàn tán mình thấy rộn ràng ghê. Thời buổi này kinh tế khó khăn quá mà cái tính tiêu hoang của mình ko bỏ đc. Hàng tháng tiền chồng nộp quỹ cả lương thưởng của mình cũng khoảng hơn 20tr mà sao mình chẳng dư đc tẹo nào trong khi mình chỉ mới có 1 đứa con 3t. Hichic...mà đc cái xã nhà mình lương thưởng bn là đưa vợ hết mỗi tháng chỉ giữ lại 4tr để tiêu thôi ( bao gồm ăn sáng, xăng và cả những buổi cuối tuần dẫn vợ đi ăn ngoài ^^). Nhưng khi đọc qua topic này mình phải học hỏi cách tiết kiệm để sau này cho con đi học và lo cho đứa thứ 2 nữa. )
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Ôi e đau đầu cái chuyện này lắm lắm i, e mới cưới đc tháng thui mà thấy đủ thứ chuyện liên quan đến tài chính (( K biết bao giờ mới tiết kiệm được nhỉ? các mẹ có kế gì chưa ạ?
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Lương nhà chj cũng thuộc dạng "quý tộc" ở đây rùi đấy ạ, e mà có như thế chắc chắn e tiết kiệm đc hihi
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Vợ chồng em mà kiếm được như nhà chị thì em tiết kiệm được khối rồi, em thuộc dạng ki bo mờ
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Hihi cũng chưa chắc đâu bạn, cứ pải thực tế rùi mới biết, m thấy cứ có nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít, muốn ki bo cũng khó cơ, bài toán tiết kiệm nan giải thật
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? ơ đã là vợ chồng thì cần thiết và nên công khai tài chính với nhau chứ để cùng nhau xây dựng tổ ấm nuôi nấng con cái chứ nhỉ, nếu mà k công khai thì sẽ thế nào nhỉ, gia đình m k như thế nên m cũng k hiểu, zưng mà m đang ở cái trường hợp công khai rùi nhưng chẳng ki cóp được đồng nào, tiền toàn luồn đi đâu hết í
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? chồng e mấy tháng nay chưa có lương rùi, chán lém cơ, nên nhà e chẳng bao giờ nghĩ đến việc tiết kiệm đâu
Ðề: MỖI THÁNG ÔNG XÃ CÁC MẸ NỘP QUỸ BAO NHIÊU XIỀN VẬY :> Làm sao để tiết kiệm được nhỉ? Xã nhà em lương cao gấp mấy lần lương em nên chắc chắng phải đưa cho mình nhiêu nhiều rồi. Trước thì không nói vì còn phải trả lãi ngân hàng đều mỗi tháng, Hiện tại thì em ra chỉ tiêu cho chồng là đưa đủ số tiền sinh hoạt phí gia đình/tháng. Còn lương của em thì tiết kiệm. Trước thi thoảng kêu em không biết giữ tiền, em cũng cáu lắm. Xong em làm bảng chi tiết chi tiêu hàng tháng đưa cho hắn xem, đều đặn vài ba tháng số tiền sinh hoạt phí gia đình dao động ở mức A/tháng. Thế là hắn không có lý do gì để từ chối cả, thi thoảng còn bị em mượn tạm một vài trăm, hoặc bị em nhờ mua cái nọ cái kia. Tất nhiên là mình quỵt luôn không trả lại roài, hehe