Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Mình sợ mua quà vặt sợ con quen tật.................
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Mình cũng hi vọng vậy....................................
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Mình cũng chờ thêm chia sẻ các mẹ để giúp con tốt hơn.
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Đúng là sốt ruột lắm chị ạ.................................
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Ôi bí quyết chị hay quá em về áp dụng cho con em mới được.
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Trẻ nào cũng vậy thôi, ngày trước con mình đi trẻ cũng như vậy mấy tháng sau đó mình dành thời gian tìm hiểu xem ở trên lớp cô và các bạn ntn? Sau đó mình đã tìm hiểu ra nguyên nhân do con khóc cô dọa nhiều và mình đã gặp cô trao đổi thẳng thắn. Cuối cùng thì con đi lớp Ok, tuy rằng thỉnh thoảng cu cậu cũng mè nheo tí chút
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Em thấy ban đầu khi chuẩn bị cho bé đi nhà trẻ, chắc chắn do lạ nên bé sẽ khóc và có sụt cân giai đoạn đầu. Bé nào thích ứng nhanh thì mất 1-2 tuần, lâu có thể đến 2 tháng ah. Sau thời gian đó, bé sẽ lại bình thường và quen lớp cùng các bạn. Thời gian đầu, nếu bạn dứt khoát cho bé đi nhà trẻ thì nên học cách chấp nhận chuyện bé khóc, ko nên vì thương con mà nán lại. Bé thấy mẹ càng nũng nịu hơn. Có thể cho bé tập làm quen với trường trước sẽ tốt hơn. Dùng cách như của chị chủ topic cũng là một ý kiến hay ah. Trước em có làm ở trường mầm non, thấy nhiều trường hợp lắm ah. Có bé còn đi học từ 8 tháng cơ ah
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Đặt dép học hỏi các mẹ. Năm sau con e cug đi học roài
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Đúng là con bắt đầu đi nhà trẻ qua giai đoạn khóc là bố mẹ cũng nhẹ lòng!
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Cơ mà mới đầu bé đi nhà trẻ, k xa được bố mẹ nên khóc dữ lắm. Xót con lắm mẹ nó ạ
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Con mình sáng nào cũng lèo bèo dù hơn 4 tuổi, con đi học đc 2 năm rồi.
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Nhìn con thật là dũng cảm, đi nhà trẻ có nhiều bạn và vui lăm. Con cố lên nhé
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! Tớ nghĩ trẻ không thích đi học 1 phần do cô ko yêu thương các cháu? Trẻ con cần tình cảm lắm vì thế các mẹ thử nói chuyện với cô về tính cách của cháu xem sao, cô chỉ cần nở nụ cười là con sẽ yêu cô, và quý bạn ngay.
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! cách làm này của chị hay thật đấy, đứa cháu em cũng thế, ngày trước đi học cứ khóc suốt, nhưng lâu lâu quen bạn bè, bảo nghỉ học là khôgn nghỉ hihi
Ðề: Tuần 2: Để con đi nhà trẻ không còn khóc nữa! em chưa có con nh có cháu gọi là dì hàng ngày em vẫn đưa nó đi học, dạo đầu no cũng ghét và hay khóc lắm nhưng mà đc một thời gian là thích, bình thuog khi mắng cháu dừng dọa nó cho đi nhà trẻ thành ra nó bị ám ảnh, mà khi nào khen ó chị bảo ngoan mai mẹ cho đi nhà trẻ chơi với các bạn ko ở nhà ông ba bị bắt mất, mà chị chịu khó bồi dưỡng thêm cô giáo mỗi tháng 1-200k để ng ta quan tâm con mình ko nó dễ bị băt nạt chị ạ.