HỘI NHÀ MÌNH SẼ OFF VÀO NGÀY MAI 5-11.2013 Địa điểm: BUFFER SNACK - lý Văn Phức ( gần bến xe Kim Mã) ai chưa biết đường lên google map search nha Thời gian 11h30-1h30 Các mẹ tham gia off 1.Hhao 2.Bibo 3.Bom 4.bodoicon 5.Batgioi ................... Các mẹ tiếp tục cập nhật nhé
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ em đây,em lót dép hóng hớt từ hôm qua đây,để em rủ thêm chị Bobby Cute nhé!
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ Hihi, nha mình cả 2 vợ chồng đều béo mà cả 2 đứa đều siêu mẫu nên đi đâu cũng bị nói mẹ ăn hết phần con. Hichic.
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ nhà em đây cũng thế!mẹ đẻ xong béo ú,lại nhiều sữa,ti to như quả bom.từ bé mặt con em đã ko = 1 bên ti của em rùi,nuôi 15 tháng trời,mặt vẫn bé hơn ti mẹ^^ bjo hơn 15m,vẫn chưa đầy 9kg,cao 75cm,xấp xỉ mức dưới của biểu đồ tăng trưởng con em còn hay ốm vặt nữa chứ,mấy hnay đang viêm họng,ăn j lại nôn trớ,đít top lại ấy,hixxx
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ Ôi chị sinh xong ngực cung lên 1 size áo, con thì lười ăn, bé nhà chị đang mọc răng hàm cũng lười ăn mà lại thích ăn bim bim chứ Thời tiết này thay đổi nên các con hay bị ho với cúm, chịu khó giữ cho con ấm cổ là đỡ à
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ em giữ lắm ấy chị ah!hơi lạnh em đã fai đi tất,rùi quàng khăn vào cổ,ngủ thì cứ fai thức dậy lau mồ hôi mà con vẫn cứ hay ốm vặt căn bản nó biếng ăn quá,cơ thể ko đủ chất nên sức đề kháng kém! mà hình như trẻ con đứa nào cũng thik ăn bim bim nhỉ?con nhà em cũng fai ăn được chục miếng bim bim ấy với con em thế là nhiều rùi,keke! chị lên có 1 size áo,em lên 3size cơ,từ 36 lên 42!^^
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ mà chị hhao cũng định săn dê vàng ah?thế thì chị em mình càng fai tích cực vào đây chia sẻ thông tin liên lạc với nhau thui,hihi
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ uh, cũng đang dự tính thế em ạ, hì khi đó nhóc nhà chị cũng được hơn 4t rồi nên đỡ vất vả
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ bé nhà e thì đẻ ra to, 6th đầu lên cân bt. Đến tròn 6th dính trận cúm+mọc răng nên chả chịu ăn j. sữa k, cháo k, bột k ( Mẹ thì như cái lu mà con thì như chim chích . về quê bị chê là vụng. Đẻ ra to thì nhận là giống to, giờ nó lười ăn thì chê là vung trong khi lúc mình quẳng cho ông bà trông đc 1h thì fai gọi về vì k ép ăn đc ) haizz
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ Con nhà chị cũng chả chịu uống sữa đâu, bỏ ti binh lúc 5 tháng, bỏ ti mẹ khi 10 tháng ( sốt phát ban và bị nhiệt miêng) giờ thì mỗi lần 150ml, tổng cả ngày 300ml, nhà chị ông bà nội cũng suốt ngày chê cháu còi, dấy về ông bà có chăm được tí nào dâu, chả cho cháu ăn được, mua gì cháu cũng chả ăn thế mới biết là cháu nội ông bà như thế nào ^^
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ Cái này thôi cứ khắc phục từ từ, à chị thì hay cho con chị uống cái siro C Celin ý, cứ ngủ dậy là cho uống 1 thìa cafe, để vừa tăng sức đề kháng, vừa bổ sung C, chị thấy con nhà chị ko bị ho hay cúm, như thời tiết giao mùa xuân hè cho uống, rồi thu đông lại cho uống, trong mùa đông cung cho uống, cứ uống hết 1 lọ dừng 1-2 tuần lại cho uống tiếp
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ E thấy bảo fai tăng cường cho con uống nước cam nhưng mà nó biếng lắm,chẳng ăn uống j E cho uống pedia kids tăng cường miễn dịch liên tục từ hồi được 7m Trộm vía được khoảng 3-4 tháng trời ko sao,nhưng đợt này thời tiết thay đổi liên tục,sáng nắng chiều mưa nên cũng ko tránh được Vẫn biết công cuộc này gian nan và fai kiên trì,nhưng gặp các chị cùng cảnh ngộ nên muốn"bán than" 1 tí ấy mà^^
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ dạ cho em gia nhập với ạ, con em thì lớn rùi, đứa đầu sắp vào lớp 1, đứ thứ 2 chuẩn bị vào lớp mẫu giáo 5 tuổi, em đẻ dày, cách nhau có 18m thui ợ. Đứa đầu nhà em là zai, ngày bé tuổi í thì nó còi đến nỗi giờ bố nó nghĩ lại vẫn thấy sợ, nhưng nhờ trời, (ôi em nói trộm mụ nó tí) thì từ 3 tuổi trở đi đến nay thì không còn lo nữa các mẹ ạ, cháu sắp vào lớp 1 mà được 26kg rồi, bữa ăn nhiều lúc phải hãm lại sợ con béo phì ấy. Nhưng đứa thứ hai(con gái ạ) thì giờ sắp tròn 5 tuổi rồi mà người như que tăm, cân vội cân vàng cả quần áo rét được 15kg . Cho nó ăn thì hơn cả tra tấn ạ, ai đời anh thì ngồi xúc ăn tì tì em thì hết xoa bụng kêu đau rồi thì nôn ọe kinh hãi hết cả người ấy a, :"(. Em đã cố gắng mua hết cả bio rồi thì thập cẩm các loại cốm kích ăn, sữa cho trẻ biếng ăn mà vẫn bó tay, thức ăn thì thay dổi liên tục mà nó chỉ ăn có một miếng xong lại bảo ghê con không ăn trong khi đấy thằng anh thì tấm tắc ngon . Giờ thì em cũng hết cách rồi ạh, mong các mẹ có cao kiến gì để em noi theo với.
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ Hi!chào mẹ rùa và thỏ Trước tiên fai công nhận mẹ nó đặt nick name cho 2 bé ngộ thật đấy,rùa và thỏ,hihi Sau đó em xin chia sẻ với mẹ nó,bé gái gần 5t rùi mà chưa được 15kg thì công nhận là siêu siêu còi rùi Mẹ nó bổ sung men tiêu hóa,rùi cốm kích thích ăn ngon nhưng chưa hề bổ sung vi chất cho con đúng ko? E đọc sách thấy bảo trẻ bị thiếu vi chất cũng có biểu hiện biếng ăn do ko hấp thụ được thức ăn đấy Mẹ nó dùng thử thuốc bổ sung vi chất đi,b1,b6,b12,lysine...
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ Ôi ôi nhà em cũng 15th, 9kg, nhưng mà chỉ dc có 72cm thôi nên nhìn bạn ý cứ chúm chím lắm. Ra đường mọi người toàn bảo bạn chắc là 10thang, mũm mĩm thế. Ôi giời ơi, vừa thiếu cân nặng, lại vừa thiếu chiều cao trầm trọng. Mẹ nó - là em, ko chỉ buồn vì con vừa thấp, vừa bé, mà còn buồn vì mình ko khá khẩm hơn, cũng gầy còm, chứ chả dc hạnh phúc là béo tốt như các mẹ. Béo tốt thực sự là ao ước của em, dù có mập ú em cũng cam lòng.
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ ôi,giống con mình thế,đi đây ngta cũng hỏi là được 1 tuổi chưa,hi hi Lên đấy mới thấy nhiều mẹ cùng cảnh ngộ Nói thật em cũng nghiên cứu đủ loại sách vở rùi chế độ dinh dưỡng cho bọn biếng ăn còi xương mà ko thấy khá lên được ấy Mẹ thỏ-gấu ơi,kẻ ăn ko hết ng lần chẳng ra đây,có lấy thịt ko tớ san sẻ cho ít@@
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ Thì đấy, Bạn Thỏ đi ra đường, ai cũng ngạc nhiên "Bé thế mà đã biết đi rồi à?" Bảo là cháu 15th rồi, các bác choáng luôn. Nhưng mà, con bé ko phải vì con biếng ăn đâu, trời ạ. Thỏ nhà t trộm vía ăn ác liệt lắm. Lại còn cái tính ham ăn nữa chứ, chỉ mới thấy đồ ăn thôi là ngậu xị hết cả lên rồi. Ăn nhiều, ngủ giỏi, nghịch thì kinh điển, sức khỏe rất tốt (trộm vía) mà sao vẫn thấp, bé hả các mẹ? P/s: Nhà tớ chưa có bạn Gấu đâu, ấy là dự định trong tương lai thôi, vì bạn Thỏ quá bé nên mong bạn sau to như Gấu hoặc Voi.
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ chào mưng mẹ nó ra nhập hội, ôi bé nhà mình cũng nickname là Thỏ này, tớ thấy nó qua cái đốt lười biếng ăn là ăn ko hãm được, thử để bé nhà bạn đói đói mấy tiếng, ko ăn dẹp, khi nào đòi ăn thì cho ăn xem có cải thiện ko, à mà 5 tuổi ý thì biết sợ rồi, hôm nào bạn trở bạn ý đi chơi ý, gặp mấy bạn ăn xin ấy, thì nói kể cho con bạn, rằng thì mà là các bạn ý vì khổ ko có cái ăn phải đi ăn xin, con mẹ cho ăn mà ko ăn là mẹ ko cho ăn nữa đói ko có cai ăn phải lang thang ngoài đường ăn xin giống mấy bạn kia, he he thế nào cũng sợ à
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ kaka,giống nhà tớ thế bạn nhà tớ đặt tên là Sóc,các chú bác toàn bảo tại đặt tên là sóc nên nó mới bé như con sóc chuột,lại nghịch ngợm nữa mình cũng hạ quyết tâm đứa sau đặt tên là gấu hoặc voi hoặc khủng long cho nó hoành tráng,to lớn vĩ đại,hố hố tư tưởng lớn gặp nhau rùi đấy vậy bạn thỏ nhà mẹ nó chắc ko hấp thu được hết dinh dưỡng trong thức ăn rùi,trộm vía con ăn thế mẹ cũng đỡ lo,nhưng chắc do gien bé gầy giống mẹ^^
Ðề: Hội con còi, mẹ béo đây, ai cùng cảnh ngộ thì tham gia ạ Ôi lại thêm 1 bạn có nick là Thỏ giống con mình, thì Thỏ mà nên nhỏ nhưng cứ AQ là thông minh nhanh nhẹn đi, thế mẹ nó thử đổi sữa đi, xem sữa nào hợp phát triển chiều cao cho con thì uống, mấy cái sữa hàng nước ngoài ý thấy phát triển chiều cao tốt hơn VN