Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Mẹ nó cứ từ từ, gõ cửa rồi đứng đợi chứ sao nữa!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? em khuyên thật với bác,bác hãy trả lời chuyện quá khứ đã qua rồi,bây giờ mỗi người có một cuộc sống riêng,hạnh phúc riêng,em biết chị em phụ nữ đặc biệt là vợ mình sẽ rất khó có thể chấp nhận được dù biết đó chỉ là mối quan hệ bạn bè nhưng đó lại là người yêu cũ của chồng mình.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Bác chủ tốp chắc nhiều kinh nghiệm đối phó rồi, chỉ khổ bx bác ấy ở nhà chả bít gì.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Tiếp đi bác ơi, hồi hộp quá, :-k cô ấy đã mở cửa chưa?
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Không hiểu sao lúc gõ cửa và đứng chờ thấy hồi hộp quá (thật lòng đấy). Rồi cô ấy cũng ra mở cửa. Hơn 8 năm rồi mới gặp nhau...
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? thôi xin bác,toàn sáng tác câu view,càng ngày càng nhàm.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Minh cung thay co ve cau view! hehe. Minh luon day !
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Cô ấy mời mình vào nhà.... Trong nhà có mẹ đẻ cô ấy và đứa con gái cô ấy nữa. Mình cũng nói chuyện với mẹ đẻ cô ấy rất nhiều. Con gái cô ấy rất ngoan, và mình còn bảo khi nào bọn trẻ lớn lên mình làm thông gia nhé! :grin Mình hiểu mọi thứ do cô ấy quyết định và có lẽ nên như thế. Lúc về, cô ấy tiễn mình ra cửa. Suýt nữa mình đã nắm tay cô ấy.... Mình chỉ biết cảm thông và mong cô ấy sớm vui trở lại.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? mình thấy tốt nhất là pạn đừng có đến đến là lửa gần rơm lâu ngày lại cháy đấy rồi thì không biết vợ chồng lại đi về đâu chỉ vì cái quá khứ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? trời thằng này nó sáng tác câu view bác ko bít à,bị ban nik vĩnh viễn 1 lần chưa chừa,bh mà phản ánh lên mod là lại ban luôn chứ gì nữa.e đọc bn bài của nó rồi,toàn tự tưởng tượng cho thêm phong phú.thôi ko vào nữa lại thêm view cho nó nó lại sướng
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? đúng rồi,cùng ý kiến với bác.cứ làm như người đọc ngu lắm ko nhận ra
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Sao bạn lại vào đây xúc phạm người khác thể nhỉ?
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Làm gì có chuyện đó hả mẹ nó. Thế coi như là mình cũng đã yên tâm phần nào....
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Em đọc hết từ trang đầu đến giờ. Bác chủ tốp đã đi 1 bước rồi, sợ bác đi nhiều bước tiếp theo.... rồi vk bác bít thì tan nát đấy bác ạ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? oi trời,chị nhà anh mà biết tình trạng này tiếp diễn là snghi nhiều lắm đấy. Em thấy anh chỉ cần đi 1 lần là đủ lắm rồi , ko có gì phải áy náy hay lo lắng cho chị bạn nữa. Nhưng nghe nhạc điệu này là còn tới nữa cho coi...heyzza.thương người hại ta.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Em nghĩ cũng đến đây là dừng lại thôi, chả dám bước tiếp dâu nguy hiểm lắm! Sáng nay ghé vào hộp thư cũ và nhận được tin nhắn của cô ấy: "Khi nào anh rảnh đi uống nước nhé, em có công việc này muốn bàn với anh. Mình ra luôn và sẽ coi như chưa vào hộp thư này. (P/s: Đây là hộp thư cũ từ thời xưa, giớ ít khi dùng đến).
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Thôi bác chủ tốp một làn là đủ lắm rồi đấy, kẻo sau này lại có topic... em ơi anh không thể như một bác bên otofun ấy! Nghe nói bác cũng tham gia oF không bít bác đã đọc chưa... song lại tiếp theo là "con tôi không phải vợ tôi sinh ra". Em can bác rồi đấy nhé!