Chị fơ nghe réo gọi nên đã fone òy .... kiếm chị fơ để order thêm mấy bộ nồi ... có người nhờ mua dùm áh @All : có ai thương em update dùm em vụ tất niên nì dzới ... em lội hẽm nổi gùi ... đúi quá .... hiz hiz
link nằm ngay chữ kí của hội trưởng e ơi! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=24047&page=3648
Bị dụ ở lại nên thui, hổng nghỉ nữa chị ợ....hum nai hổng đi đâu chơi hả chị??Hôm qua mí mẹ con ham zui, zô siêu thị, đông quá chừng, rút cuộc chọn đã đời chờ tính tiền lâu quá, ên zìa tay không lun
đi làm thì vui hơn ở nhà là cái chắc..tại chị ở riêng chứ e ở chung nếu đi làm thì thôi ,ở nhà phải phụ cho mẹ chồng làm việc nhà !
Dạ, ai cũng bẩu zậy nên si nghĩ lại thấy cũng đúng, ở nhà cũng buồn, 2 năm nữa thằng nhóc đi nhà trẻ là em chẳng bít làm gì lun...hè hè...mà em thì cũng 'xí xọn' lắm, hổng lẽ ở nhà mà như zậy thì chắc má chồng chịu hổng nổi quá...
cực chẳng đã chị mới ở nhà...vì kg ở chung với ai nếu đi làm ,hôm nào con bệnh thì làm sao,hoặc con đi học nữa chừng bệnh cô giáo gọi đón về cũng kg nhờ ai được nên ở nhà là quốc sách đó!
cũng khổ tâm lắm chị ợ, như hôm thứ 6, đã xin nghỉ buổi chiều để zìa trông thằng nhóc cho bà ngoại đi làm tóc, dưng mừ cv thì dồn dập, hổng làm kịp thì hổng kịp thứ 2 báo cáo, èo....6g mới về đến nhà, ngoại thì cứ làm như em đi chơi í....vừa buồn vừa bực.....định dẫn nhóc đi đám cưới, cuối cùng, cả nhà ôm nhau xem tivi....artymanartymanartyman:
ngoại bị gò bó nên hơi bực thôi chứ đã giữ con cho em là đủ biết thương e như thế nào rồi ..chị thấy e lúc nào cũng tươi rói ấy chứ..nhìn như kg có vướng bận gì.. sướng hơn e tina đó nhe!
chị thấy áo MNG SUIT của vnxk các mẹ trên này bán 250k.mà của trung quốc 350,400k không à!vậy mà đăng ở thanh lí...?
em đi ăn cưới về giờ mới mò vào nhà đây chị ah ......... mỗi tuần 1 đám đến tết mới hết ..... mà ra tết ko biết còn đám nào nữa ko ???