Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! mẹ nó nhìn vào hoàn cảnh nhà mình mà cố gắng nhé,mình sống cùng cụ chồng,bố mẹ chồng,anh chị chồng,các cháu chồng.toàn những người ai cũng""Khôn hơn mình"",đấy.mẹ nó cứ thử tưởng tượng đi nhé,à mình lại sinh con gái,anh chị chồng sinh con zai...nhiều lúc muốn ra khỏi nhà ngay lập tức mà vì chồng vì con nên phải vượt qua tất cả(kêu với chồng chẳng giải quyết vấn đề gì đâu)có nói nhiều các ông ấy cũng chẳng hiểu hết được,đấy là chồng bạn còn cùng quan điểm với bạn đấy.
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Ban đầu lại cứ tưởng là ko có MC là sướng đúng ko mẹ nó! haizz. giờ kiểu như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ý nhỉ
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! ối dời ơi mc e thường xuyên làm trò này, xô cửa vào k nói năng gì là nghề của bà, kể cả khi vc e đang ngủ, bc chị ứng xử chả khác gì đàn bà nhỉ?
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Hô hô. Cái kiểu kĩ tính giống bố đẻ em ghê ) nhưng bố em là thương cháu thật lòng dù ông ít khi ẵm bồng. Quan điểm em thì cho rằng vì yêu con gái hơn con trai (các ông bố vẫn thường thiên về tình cảm với con gái hơn mà, chị lại còn nói bc và ch chị k hợp nữa chứ) nên ông mới thiên lệch thế thôi. Còn cái mà chị gọi là đạo đức giả chẳng qua là "tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại" mà thôi. Tính bc như thế thì cũng khó khăn nhưng chung quy cho cùng vì ông mất vợ cũng lâu rồi nên đâm ra khó tính đấy^^
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! theo minh thay co ban mot so van de ban noi ra ve bc ban deu rat kho co the gop y voi ong,vi that su nguoi gia vo cung bao thu va tat ca moi dieu ong ba lam deu la dung het.nhu nha minh cung vay,thinh thoang co vai dieu minh gop y mc minh deu noi la " nhung ma me thay chang lam sao ca" nen minh da rut ra dc mot kinh nghiem la doi voi cac cu tot nhat chung minh cu "doi mu phot" la tot nhat.nhu trong hoan canh cua ban thuc ra bc ban cung song vo tam va k giup do gi dc cho vc ban ma thoi,ban se thay cuoc song cua minh con tot hon oi me tren nay con bi soi moi,chui boi,voi tien bang moi cach......nen tot nhat la ke di ban ah,ngay co gang nau 2 bua com den h thi goi ong xuong an,con tat ca nhung viec khac ong lam dung de y lam gi cho met. Chia se 1 vai dieu voi ban.Chuc ban va gia dinh luon hanh phuc!
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Đúng là bố chồng mà khó tính thì gấp 10 lần mẹ chồng.... mình đã kiểm định.
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Bạn cứ bố ơi... Bố ơi... rùi cười toe vào xem ông có khó đăm đăm được mãi ko? Với lại, khi bạn cười là bạn cũng giảm đc quá nửa xì trét rùi đấy. Bạn hãy nghĩ việc nhà và việc chăm con chủ yếu là của mình, thêm chút xíu của chồng. Đừng hi vọng để rùi bị thất vọng khi ko đc giúp đỡ, như vậy càng xì trét hơn bạn ạ. Mình dù bị mắng vẫn cứ cười hì hì rùi thì lần sau ngta cũng ko gay gắt với mình nữa. Thế là có ch gì sẽ dễ bày tỏ và dễ giải quyết hơn chứ ko chọn phuơng án căng thẳng, chiến tranh ngầm... Với gđ bên chồng thì nên là 1 người biết lắng nghe , dịu dàng và hay cười, đừng bao h tỏ ra mình (cũng) là người ghê gớm... thì chẳng bà mẹ ông bố chồng nào gay gắt với mình mãi đc.
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Đúng là, kinh khủng thật. Ông nội em hồi còn sống yêu quý chị em em lắm, chỉ thích ăn cơm mẹ em nấu. Thích quần áo mẹ em mua cho. Bà nội em thì trái ngược
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! đúng vậy, rất may cho e là chồng e là người biết nghĩ cái gì đúng, cái gì k đúgn, k phải mình lôi kéo chồng làm thành phe phái trong nhà, nhưng nếu sống trong nhà chồng mà k có chồng hay có người ủng hộ thì chắc e cũng "bay" lâu rồi...
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! ban đầu chưa lúc nào e mong k có MC, bởi vì có hay k có MC thì đều sướng và khổ như nhau mà, như e không có MC thì khổ sở tìm người trông con, đi đâu 1 bước k dám đi vì nhà cửa cơm nước k ai lo v.v và v.v nói chung là nếu có thì khổ đằng có mà k có thì cũng khổ mẹ nó ạ, e chỉ thấy người ta thường nói BC thì dễ sống hơn MC nhưng với trường hợp của e, e chả thấy dễ sống tí nào... có khi MC lại còn dễ hơn, cái kiểu đàn ông tính như đàn bà còn khó chiều hơn cả đàn bà...
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! đấy cũng là 1 trong nhiều lý do mà có thể BC quay sang ghét lây e và con e. E biết thế mà nên cũng tự bảo mình ngay từ đầu cũng cố gắng vun vén, cầu nối cho 2 bố con nhà chồng, nhưng đúng là khó quá các mẹ ạ...
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! cám ơn mẹ nó, e đang cố gắng sống tốt như lời khuyên của các mẹ, còn thì BC soi xét thế nào là chuyện kệ ông thôi, đành vậy, mong cho gia đình yên ổn, chả ai muốn xáo trộn lên làm gì, nói thực thời gian trước, lúc e lập topic này là e đang bức xúc và xì trét ghê gớm lắm, giờ may cũng đỡ hơn rùi...
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! chia sẻ với bạn nhé!nhà mình cũng mẹ chồng mất có bố chồng thôi nhưng vc mình ở riêng vì bố chồng có bà hai
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Mẹ nó biết là nói thì dễ hơn làm mà, tính e có điều gì cáu giận là k giấu nổi đâu... nói chi đến vui vẻ với BC
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Đọc xong đau hết đầu, hic. Cũng may mình ko làm dâu và ông chồng thì nghe vợ nên cứ sau lưng ông ấy mà điều khiển, chả ai dám hó hé gì. Chứ ko chắc cũng xì trét mà khùng mất.
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Ko hẳn là phải vui vẻ bạn ạ. Nhiều khi chỉ là cười xã giao rồi mình ngoác cái miệng ra 1 chút nữa thôi. Hoặc bị nói, bị mắng thì cứ vâng vâng, cười trừ... đợi ông nói xong rồi mình mới trình bày đúng sai. Trong cs ko ai có thể ko mắc sai lầm, kể cả BC và bản thân bạn nên mình rộng lòng với ng khác ng khác sẽ rộng lồng với mình. Trc đây mình cũng nhận mình là thẳng tính, là cáu là ko nhịn nỏi... Nhưng thực sự chẳngddi đến đâu cả, chỉ đi đến bế tắc, mà khổ mình trc. Giờ mình đã thay đổi nhiều, nền tính, rất ít khi cáu giận nên cs dễ chịu hơn nhìu lắm lắm bạn ạ
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! vạch đầu gối ra nói nó còn nghe bạn ơi.tớ kinh nghiệm rồi.đừng nghĩ mình nói thật lòng thì người ta nghe thật lòng haizzzzzzzzzzzzzzzzz nói xong ông ý càng gét rùi càng cho rằng bạn ko ra gì thôi
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Đúng là "Trời sinh ra, kiếp làm dâu. Mấy người đã hạnh phúc được đâu"
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! vâng cảm ơn mẹ nó. Đúng là nếu xử sự được như cách của mẹ nó thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. E đang cố gắng đấy, nhưng nói thực là như cái gương đã nứt khó có thể coi như không có gì... e sẽ cố, cố gắng nhiều hơn nữa cốt cho cuộc sống của mình vui vẻ và tương lai tốt đẹp hơn, e cũng nghĩ 1 điều là nếu cu con lớn lên trong môi trường gia đình như vậy sẽ phát triển theo hướng mình k thể lường được . Nên mục tiêu e làm tất cả bây giờ, kể cả hòa hợp lại với BC, kể cả nhịn nhục hay... cũng chỉ để dành cho con những điều tốt đẹp nhất mà thôi...
Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!! Hi. Bố chồng mình cũng khó tính, dưng mà ông bà ở quê, thi thoảng về thăm ông bà thôi. CÓ mẹ nói đúng đấy, ông có nói mình cũng cứ ngoác cái miệng ra cười. Hồi mới về làm dâu, chồng đâu là tót theo vì sợ ở nhà giáp mặt với bố chồng. Nhưng chả hiểu tại sao mấy năm trở lại đây ông lại quý mình thế. Cứ thấy báo nhà mình về thể nào ông cũng mua hoặc làm món mình thích ăn, mình mà không về là ông để dành từ ngay khi làm thức ăn ấy. Mình cũng hay mua quần áo, đồ đạc gửi về cho ông bà, lần nào về cũng trổ tài 1 món ăn mới. Ông ăn cứ tấm tắc khen ngon, chồng mình thì bảo bố chồng quý con dâu hơn cả con trai