Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Thời buổi khó khăn nuôi mình còn khó nữa là nuôi vợ với cả con. Thôi tốt nhất là .."ế vợ"
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Hồi mình nghỉ sinh cũng 1 mình chồng cáng đáng 2 năm. Hic
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà mình chồng chỉ đủ tiêu cho chồng thôi.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Tùy chồng thôi mẹ nó ơi, như em đây có đi làm đâu, 1 mình chồng làm nuôi vợ con kìa, nhưng mà chồng cung phùng và chiều vợ hết mức luôn.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mẹ nó cố gắng thêm chút nữa khi nào con được tầm 5 - 6 tháng thì gửi ông bà mà xin đi làm chứ mình đã từng trong hoàn cảnh này mình hiểu nhưng mình còn ở nhà những 18 tháng cơ. Biết rằng con nhỏ quá thì xót nhưng đã có 2 ông bà mà có 1 đứa cháu mẹ nó ko lo đâu. Chế độ thai sản giờ mới đc hưởng 6 tháng ở nhà chăm con chứ trước có 4 tháng các mẹ vẫn vừa đi làm vừa chăm con đấy thôi. Nên theo mình mẹ nó cứ dứt ra mà đi xin vc. Xin vc gì làm giờ hành chính (trưa có thể về với con 1 chút), lương thấp cũng đc còn dành thêm tg chăm con. Phải thế thôi mẹ nó ah chứ cứ ở nhà tư tưởng ko thoải mái mẹ nó dễ stress, trầm cảm lại mất sữa cho con tội lắm. Cố lên mẹ nó nhé! Nếu cần chia sẻ, tâm sự mẹ nó cứ mail cho mình cũng được thuyanhhoang82@yahoo.com
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Khổ thân bác quá, may mà mình chưa lấy vợ!!!!!
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Hix. Chị còn được C đưa tiền, trước e nghỉ gần 1 năm ở nhà, hầu như e toàn bỏ tiền ra chứ C e thỉnh thoảng mua đc hộp sữa, lọ muối biển này nọ thôi. Tiền e tiết kiệm đc cứ rút dần rút mòn ra để mua sắm đồ cho con và chi tiêu cho mẹ. Đến khi con 10 tháng e ko kham nổi nữa vì con e 1 tuần hết 1 hộp sữa 900 gr. Rồi đủ thứ lặt vặt: Sữa chua, phomai, váng sữa, quần áo của con, bỉm... E nc với C thì bị cả nhà C xúm vào chửi. Kêu là ko góp tiền ăn (Cái này ngay từ đầu e về nhà C thì kêu ko phải đóng góp, mà quả thực cưới xong e ở nhà ngoại là chính chứ có ở nhà C mấy đâu) rồi ko chịu đi làm bắt C đưa tiền này nọ. Mà trong khi đó con e là con gái, cứ bảo để ở nhà ông trông còn bà thì chẳng chịu chăm cháu. Có hôm e đi vắng về hỏi cho cháu ăn j chưa thì bảo nó khóc ko cho ăn được. Như thế e ko dám bỏ con mà đi làm. Sau vụ cãi nhau đấy, BMC còn xui C e là bỏ 2 mẹ con e. E vừa tức vừa nhục, bao nhiêu tiền tích cóp lo cho con hết, cố ăn cố tiêu, cố nhịn mà vẫn bị chửi. C e thì đc BMC nối cho nên đi làm chẳng đưa tiền về cho vợ con thế mà mỗi lần e mua j là hạnh hoẹ e rất nhiều. Có nhiều lúc bố đẻ e còn phải cho e tiền nuôi con nữa cơ. Tiền ăn thì ông nuôi cả 2 VC. Nhiều lúc e chán lắm. Bây h e chẳng có tí nào tôn trọng BMC và C cả
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! mẹ nó đừng cầm tiền chồng đưa nữa, bảo ông ý tự cầm tiền, tự chi tiêu 1 tháng xem 7tr có đủ không...
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! thông cảm với mẹ nó, hoàn cảnh mà ko được bm chồng iu quý, chồng thì nhu nhược chán thật đó tốt nhất là mẹ nó nên đi làm, thuê người giúp việc, ko phụ thuộc vào bm chồng làm gì, tụ mình đứng lên thui, để dù họ có bỏ mình thì mình cũng ko chết được
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Vâng. Hôm đó nghe BMC xui C bỏ V bỏ con e quyết định luôn là e ko cần gđ C. E tự lo cho bản thân và con e luôn. Lúc đó BMC lại kêu e là: Là phụ nữ phải chịu thiệt thòi, phải thông cảm cho chồng con.... THuyết giảng cho e ý bảo e sai xin lỗi C để C e tha thứ để quay lại. Nhưng e ko làm sai nên e cũng chẳng cần. Dù j 10 tháng e nuôi đc con thì về sau e vẫn nuôi đc. Giờ e cho con đi gửi bà trông trẻ. Tr.vía con e ngoan đi học cũng hợp tác. Tất nhiên e cũng thương con vì đi học sớm, nhưng thà e cho con đi gửi ng nhiều kinh nghiệm còn hơn thuê osin mà e ko giám sát đc.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! mẹ nó xác định thế là chuẩn đấy, mọi việc rồi sẽ qua nhanh thôi. Ở đời này chỉ có bố mẹ đẻ là yêu thương mình vô điều kiện thôi
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Là phụ nữ đúng là khổ chị nhỉ. Trên đe dưới nẹt, nuôi con, con phát triển tốt thì ko sao, hễ con bị j là lại bị vu là ko biết chăm con.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mẹ nó cố gắng lên. Để con cứng cáp hơn chút nữa thì tính đi xin việc cho chồng sáng mắt ra.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, tớ thì chồng đưa mỗi tháng được 5 triệu, còn đâu vợ lo hết. Từ tiền nhà, tiền điện nươc ăn uống nọ kia....bố mẹ 2 bên đều không giúp gì được về vật chất, thỉnh thoảng mình còn gửi cho mẹ chồng thêm chút tiền tiêu vặt vì mẹ chồng mình ko có thu nhập gì ngoài khoản 2tr/tháng tiền lương hưu cho 2 ông bà. Ông thì ốm đau quanh năm. Được cái là vợ tiêu pha thế nào chồng ko cằn nhằn, vì chắc là lão ấy biết với số tiền 5 triệu của lão với 6 triệu của mình thì khéo lắm mới thu vén được cho gia đình trong thời buổi kinh tế khó khăn này.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Em đọc thấy các mẹ mỗi người 1 hoàn cảnh nhưng toàn thấy kêu khổ nhiều hơn là sướng, em sợ quá, ko biết sau này lấy chồng, chồng có thế ko nữa . đúng là phụ nữ, thiệt thòi đủ đường, vớ được chồng và nhà chồng tốt thì ko sao, vớ được nhà chẳng ra gì như Chi - Chip -Chip em thấy nản lắm ạ. em chia sẻ và thông cảm với chị ạ vì bác gái ruột em cũng như vậy đấy
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! hicc, chắc là phải cân đo đong đếm lại, thỉnh thoảng nhờ chồng bạn đi chợ cho anh ấy biết
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! H nhiều ông tệ thật. Giá các c biết thế trước lúc kết hôn thì sút cho bay luôn.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mình lang thang đến tp của bạn.chia sẻ cùng bạn nhé.lựa lời chia sẻ với ox,chịu khó hi sinh vì con.mỗi ngày nhìn con lớn,sẽ quên hết nhọc nhằn bạn ạ,mình biết có nhiều người đàn ông còn chẳng bao h đưa tiền lương cho vợ mà vẫn về nhà hoạnh họe,lấy tiền của vợ nữa.đừng buồn bạn nhé,ngày mai con lớn sẽ khác.chúc bạn hạnh phúc!
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Em cảm ơn cả nhà, em sẽ cố gắng chờ con lớn chút đi làm đế ít nhất độc lập tự chủ có thể lo cho hai mẹ con, cho chồng em sáng mắt ra
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Nói chung là sống với ng như thế buồn lắm bạn ạ. Ở nhà ngoại mà tiền ăn ko đóng đc ăn thoải mái đầy đủ các món, ở nhà C thì ăn mỗi bữa có 1 tý thức ăn, lỡ chăm con ăn sau thì chỉ còn lại tí đồ ăn thừa. Thế mà ở nhà C suốt ngày bị hạnh hoẹ nói bóng gió về việc đóng tiền ăn, về nhà ngoại thì C mình chẳng thấy đả động j kêu đóng góp j. Từ lần cãi nhau về chuyện tiền bạc ko đóng góp h thì tiền j liên quan đến con là chia đôi, mỗi đứa 1 nửa. Ngoài khoản đó ra chẳng đưa thêm cho e đồng nào. E muốn dứt khoát 1 lần cho xong. Nhưng BMC lại sang nói xấu e với bố e, bố e cũng khinh lắm. Bảo thẳng luôn là: C e về nhà lười lao động, làm việc j cũng phải chỉ mặt đặt tên, tiền ăn thì bố e phải nuôi... Cuối cùng BMC kêu là: Thương cháu thiếu thốn tình cảm này nọ. Nhưng lúc ông bà ý xui con bỏ vợ bỏ con sau lưng bố e sao mà hoành tráng thế