Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoàng Mai118, 21/5/2012.

  1. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Nói chuyện này, chuyện kia...đủ kiểu rồi lại nói đến chuyện con cái. Em hỏi anh là nhà anh có mấy nhóc rồi. Anh im lặng 1 lúc rồi nói" anh vẫn chưa có em bé". Anh kết hôn rồi mà, hay anh chị vẫn chưa dự định sinh?
    Uh, anh kết hôn năm 2006, 2009 chị anh chị li hôn. Anh đi công tác quá nhiều, ko có thời gian giành cho chị, và chị thì nhất định không sang VN, thế là...chị ấy đi theo 1 người khác. Anh đã tha thứ, nhưng chị vẫn nhất định không nghe. Vẫn quyết tâm theo tiếng gọi của con tim.
    Em xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi vấn đề này.
    Uh, anh biết, nhưng nó đã là những gì đã qua.
    Thôi, không sao anh ạ, những gì đã qua thì hãy để nó ngủ yên, hãy sống cho hiện tại và tương lai.
    .............
    Thấy anh lặng đi, có gì đó nơi khóe mắt. Thật tội, thật thương....


    Hi hi, thỉnh thoảng nhớ 1 chút về những gì đã qua, mỉm cười một cái và...tiếp tục với cuộc sống hiện tại. Chị nhỉ
    Cảm ơn chị nhiều, em toàn nghĩ sao viết thế. Nhiều lúc đọc lại cũng thấy...miên man...
     
    Đang tải...


  2. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    nghe đâu đó , người đàn ông đã li dị 1 lần là báu vật ,li dị đến lần thứ 2 là cỏ rác
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  3. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Có lẽ anh biết em đã từng trải qua mối tình quá đẹp nhưng không thành
    Có lẽ anh biết anh đã từng đổ vỡ
    Có lẽ anh biết em còn tư lự
    Có lẽ anh tự thấy bản thân mình còn " kém cỏi" hơn em
    Có lẽ anh tự nhủ rằng phải cố gắng
    ..........
    Em nói em cần thời gian
    Em sợ sự đổ vỡ
    Em sợ nước mắt
    Em sợ con tim em lại tổn thương
    Em sợ.......


    Anh
    Anh nói sẽ đủ tự tin để hàn gắn vết thương trong em
    Anh nói sẽ cố gắng để em không phải khóc
    Anh nói, em hãy tin anh


    Haizzzzzzzzzz. Với tớ thì đó ko phải là 1 trở ngại. Có thể người ta đã trải qua 1 lần đổ vỡ, nên rất trân trọng những gì của hiện tại.
     
    ditimemtrongmuathu thích bài này.
  4. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Bây giờ mà biết anh ý chưa yêu ai là em tán :) chỉ sợ với ko tới thôi nhưng mà lâu rồi chả có tin tức gì:D. buồn tóa :(
     
  5. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hé hé, chưa yêu ai thì khó, chỉ cần anh í...hiện tại ko có người yêu thôi em ah ^^

    PS: thế em đi tán anh í, thế anh hiện tại...để cho ai đây e?
     
  6. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Để cho ai thì để chị ạ :). Sắp giống chị rồi hâu hâu :)))
     
  7. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....


    Sao lại để giống chị cơ chứ hử? Nào, phải làm khác chị đi chứ hả em thưn iêu!
     
  8. ditimemtrongmuathu

    ditimemtrongmuathu Thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất nhà

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    2,310
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Oánh dấu, mới đọc đến trang 3. Vote cho chủ tốp. Giọng văn của chủ tốp... hay đáo để, chủ tốp mà sang Quán Cafe' Otofun chém thớt thì cũng lắm cái hay hó đới....
     
  9. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....


    Cơ bản em ko muốn làm khác, chính em muốn dứt khoát ^^.
     
  10. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    haizz chắc chị với a ý yêu lâu rồi nên bắt đầu cảm thấy mệt,cảm thấy ko còn như xưa,nên cưới đi để thy đổi ko khí,a chị e trc cũng thế yêu nhau 6 năm nên có giai đoạn lắng lại.Cưới vào lại mặn nồng hi
     
  11. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi, cảm ơn bác. Em đặc khối A, có tí văn vẻ nào đâu cơ í chứ ạ.
    Mà cái...hương bưởi nhà bác sao mãi vẫn chưa thơm ra tí nào là sao ạ?

    Đôi khi như thế cũng hay em ạ. Biết đâu đó sẽ có 1 new way mới thì sao
    Như bản thân chị, nhiều lúc cũng cứ nghĩ thế này, thế kia.......nhưng rồi lại chợt thấy là.......mình ko được như thế
    Hi, cô Hongnhung này cũng kinh nghiệm phết đấy nhở. Hi, mà em học khoa nào trường Y thế?
     
  12. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Có lẽ sẽ chẳng ai như em nhỉ?
    Nt cho anh Gà rằng em Jun sẽ có một tình yêu mới
    Còn anh- lại muốn gặp anh Gà, vì " secret...secret".
    Không biết tại sao hai người ấy lại gặp được nhau, và có vẻ lại trò chuyện rất thoải mái.
    Sau khi họ gặp nhau, thì anh Gà nt cho em Jun " Anh tin anh ấy sẽ xóa lành vết thương trong em, sẽ mang lại hạnh phúc cho em
    Còn anh- người mới thì lại gọi và nói " em là ngươi quá hạnh phúc và may mắn"
    Không hiểu nổi hai con người này thế nào nữa. Cứ thi nhau nói tốt cho nhau.
    Em là người may mắn vì tình đầu của em quá perfect
    Em là người may mắn vì sau mối tình đầu đó, em gặp được người" tốt hơn anh Gà"

    Đấy, hai cái con người đấy, buồn cười thật nhỉ.
    Họ sinh ra và lớn lên ở 2 nơi khác nhau, công việc khác nhau, cách suy nghĩ lại càng khác nhau....thế mà họ còn rủ nhau đi " uống cốc beer cho mát" được.
    - Anh muốn gặp cậu ấy, để xem cái con người nào lại ngu ngốc, lại đi chia tay em
    + Anh muốn gặp anh ấy, để biết rằng người này thật là thông minh, vì sẽ được yêu em...
     
  13. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hâm quá cưng ơi! Chúc mừng tình mới nhé. Chả đọc hết được nhưng cũng thấy hay hay. Phải pát xê cho giai nhà chị đọc mí được. Hê hê.. Tuần sau về HP đi, chị cho đi xe ké và ngủ nhà chị nhá.
     
  14. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....


    Hí, cảm ơn bà chị. Giai nhà chị đọc xong chắc lại bảo " cái giống dở " í mờ.
    Em bảo cho em ăn cỗ 3 ngày thì " kung" nhất định ứ cho, bảo ăn nhiều tốn cỗ chị ạ ^^
    Khuyến khích hàng đính kèm, thế nên là em đính kèm...cả tiểu đội luôn cho biết...tay :)
     
  15. daoyennhi

    daoyennhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Mình cũng nghĩ như HoangMai ai đã từng trải qua đổ vỡ thì sẽ rất biết tôn trọng những gì của hiện tại. Mình cũng đang có chuyện buồn không bíêt có thể làm dâu xuân hoà không nữa. hic
    Haizzzzzzzzzz. Với tớ thì đó ko phải là 1 trở ngại. Có thể người ta đã trải qua 1 lần đổ vỡ, nên rất trân trọng những gì của hiện tại.[/QUOTE]
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  16. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,483
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Bạn viết hay quá, cũng rất cảm động nữa. Chúc bạn ngày mới vv và có nhiều niềm vui để những dòng tâm sự chỉ có tiếng cười thui nhé.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  17. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cố gắng lên chị ạ, thời gian sẽ xóa lãnh những vết thương. Chị hãy nghĩ về những gì đó thật vui, tìm niềm vui ở những cái gì đó nhỏ nhỏ...rồi sẽ thấy lòng mình dịu lại....
    Hy vọng, yêu thương sẽ quay về, và có thể là nồng nàn hơn trước.
    Chúc chị hạnh phúc nhé

    Cảm ơn chị nhiều. Hy vọng vào một tương lai...tốt đẹp phía trước

    Chúc chị ngày làm việc cuối tuần vui vẻ nhé!
     
  18. daoyennhi

    daoyennhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cảm ơn Hoang Mai, mình bằng tuổi bạn. Bọn mình gặp phải sự phản đối từ gia đình anh ấy vì 2 đứa không hợp tuổi ( 88 và 82). Cũng mệt mỏi thật, mình cũng không muốn làm bố mẹ anh đấy phiền lòng nhưng 2 đứa cũng nặng lòng quá. hicccccccccc
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  19. ditimemtrongmuathu

    ditimemtrongmuathu Thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất nhà

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    2,310
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Sáng nay rảnh rỗi anh ngồi đọc một mạch từ trang 3 tới đây.
    Đọc chuyện của em, đúng là "cô nàng lãng đãng"... nhưng điều đó, làm anh chợt dừng lại nhìn vào khoảng lặng trong tâm hồn mình.
    Đọc đến "Về chàng trai hoa bưởi, hay là cô nàng dại trai hái trộm hoa tặng chàng"... Anh đã suýt giật mình tưởng bở... :D
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  20. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Anh- làm em bất ngờ lắm đấy nhé. Không hiểu ai xui dại anh thế này nữa cơ chứ.
    Trong lúc em đang bị vây quanh với đống hồ sơ hỗn độn...thì thấy đt có sms, nhưng mà ngại ko đọc, lúc sau thì thấy anh gọi. Giọng anh còn rất chi là " phởn nữa"
    - Đố em biết anh đang ở đâu?
    + Sao anh lại hỏi em thế
    - Thì em cứ thử đoán xem nào
    + Đang ở office hoặc dưới nhà máy
    - Em sai rồi, đoán lại đi nào
    + Thôi em chịu, mà em đang busy, lát nữa em call nhé
    - Từ từ đã....anh đang ở nhà em
    + Nhà nào? Có ai ở nhà đâu mà nhá
    - ND province
    + OMG, anh đến đó bằng cách nào, sao lại vào nhà em
    - Hnay anh có việc về ND, em quên là địa chỉ của em có trong profile ah
    + Ối giời ạ, profile chỉ nói địa chỉ chung chung mà.
    - Thì anh đến đó...rồi hỏi về em.....mọi người còn dẫn anh đến tận nhà em.
    + Thế anh tự hỏi á? By the way?
    - Có driver mà em

    Anh về nhà em, rồi nói là bạn của em, có việc qua ND nên ghé vào nhà em chơi. Mẹ em kể lại là anh còn ...uống r*** quốc lủi với bố em nữa.
     

Chia sẻ trang này