Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Đến giờ vẫn dấm dúi cơ ah? .
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Túm lại là hẹn gặp tay 3 thẳng thắn là ke thôi chị ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ơ sao lại gọi là dấm dúi hả chị??? em nghĩ phải gọi là đeo bám chứ )) nếu anh nhà chị shopnhimsoc k có ý đồ gì thì có gì để mà dấm dúi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi làm cách nào để biết lão ấy có ý gì không mẹ nó nhỉ? theo quan sát của em thì ông ấy cũng chưa có biểu hiện gì khác lạ........
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi à à e nhớ ra rồi,hôm hội chợ mua sầu riêng của chị này,thảo nào thấy nik quen thế
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hic mấy em sinh viên, người yêu trước của em cũng bị 1 đứa sv trường thương mại dấm dúi, ngoài mặt lão tỏ ra là mặc kệ, không quan tâm, làm ra vẻ người ta đeo bám còn mình thì dửng dưng ấy, thế mà em đi công tác được 1 tháng thì ôi thôi .... lúc con bé ấy post ảnh 2 người họ đi du lịch với nhau lên fb của lão thì em mới biết ấy, trong khi đó lão vẫn nt gọi điện nói nhớ thương em haizzzz con trai chẳng thể nào đoán nổi mẹ nó nhỉ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ơ, em thấy con này nó như hâm hâm ấy, đáng bận tâm gì nhỉ? Cứ quán triệt lão chồng là dc, hay là mẹ nó chặn luôn sdt của em ý trong dt chồng, cho khỏi béng xéng luôn. Hôm qua em cũng thấy chồng em nhận dc nhiều tin nhắn từ mấy em, sau khi tra hỏi chán thì em phán 1 câu: "Mà thôi, suy cho cùng con nào mà léng phéng với anh - 1 kẻ đã có vợ con, thì em cho rằng con ấy xếp vào dạng ngu - dốt, k chấp". Hự
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Vụ này vẫn chưa xong hả mẹ nó? Em nghĩ quan trọng là ở xã nhà mẹ nó thôi, nếu anh ấy tỏ thái độ rõ ràng với em kia thì chả có lý gì mà em ấy cứ bám dai như đỉa vậy
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ôi, cái này hay quá. Mẹ Nhím thử xem bé kia còn dám gọi không
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hi hi......em í dại thì em í chết, tớ cho lão nhà tớ đi luôn nếu lão cũng thích thế. Nhà tớ cũng đang ở ngay gần Diễn, tiện nhỉ!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hic, mấy em học du lịch thì chắc cũng xinh xắn đấy mẹ Nhím nhé
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Số của em ấy đây mẹ Thanh Nga nhé
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi bạn cho mình số điện thoại em ấy, mình giúp cho , hi hi, em trai mình cũng đang tìm bạn gái nữa, nên tán cô bé này cho anh xã nhà bạn không phiền phức nữa
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Xã nhà tớ dân IT chính hiệu,làm Misa 2 năm, làm FPT 4 năm,giám đốc công ty phần mềm 2 năm, quản lý mảng tài chính công, đấu thầu từ Bộ tài chính, lập trình, thiết kế phần mềm. Nhân tiện đây giới thiệu luôn, mẹ nó cần chuyển sang nhờ chồng tớ giúp cho em ấy thì tớ về bảo chồng tớ, cứ đến sửa máy em ấy mà lại có cơm ăn, có tiền mang về thì tớ okie hết! Ghen làm gì cho mệt!!!!!!!!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Anh xã có tham giam team hacker Anonymous ko chị ?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Tớ không biết xã tớ có tham gia cái team này không, chứ tớ thì dốt khoản ai ti lắm!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ui vụ này lâu thế mà vẫn chưa có hồi kết. Mình nghĩ là nó có ý đồ thật rồi, hoặc là nó thích xã chị thật, hoặc là nó muốn trêu chị. Nên nếu mà chị cứ điên lên và làm to chuyện là mắc mưu nó, và rồi vc lục đục, mệt người mất thời gian.... Cách giải quyết là: khóa ý đồ của nó lại, ko mắc mưu nó là được. 1. có thể dùng dv chặn cuộc gọi & tin nhắn... chặn vĩnh viễn luôn. nó đổi số nào thì chặn số đó. tốn tiền tí nhưng mà yên thân. 2. nếu ko chặn thì: bảo xã Tuyệt đối ko trả lời bất kỳ tin nhắn nào, kể cả những tin khẩn cấp kiểu kêu cứu, sắp die... ở trên mình thấy xã bạn vẫn cả nể và trả lời nhiều nên nó càng nhắn. Hoặc nếu có trả lời thì ko vào nội dung nó hỏi mà bằng 1 nội dung khác mà nó đọc xong tức điên lên ý heheh
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đến lúc đến nhà em ý ăn cơm hẳn thì bạn mệt đấy chủ quan khinh địch là dễ thua lắm bạn ạ h nhiều e trơ trẽn, gian manh lắm chứ ko hiền hiền như mình đâu nhé
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi cắt béng cái của xã bạn đi là xong ấy mà. Đỡ phải nói nhiều. Việc cỏn con dễ giải quyết ko ấy mà xã bạn ko làm được.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Đây gọi là chủ quan số 1 thiên hạ. Bây giờ nhiều em ghê lắm chứ k gà tồ bị xã cưa như chị em mình đâu chị nhé!