Giờ trưa hum nào em cũng được đi có 1 tí. hix, mà từ công ty em ra nhà chị Hương xa lắm đó chị ợ. Bibong mà làm thế chắc em chẳng còn cảm hứng mà làm việc tiếp nữa. Vì bây h đi làm cũng chỉ vì tương lai con thôi mừ. Thứ 4 này hả chị? để em xem các chị ăn ở đâu đã, xa quá thì hông bon chen đc. hihihi
HIc, xa quá em hẻm đi được, sorry cả nhà nhé. Hẹn dịp khác. Chuác cả nhà tất niên zui zẻ và đừng quên chụp hình a` nha
C. Trang ko đi em cũng ko đi dc rồi .... ở nhà dọn dẹp ah ... để chủ nhật cưới nhỏ cháu khách đông lắm ah .... đành hẹn cả nhà dịp khác vậy ah ....
Bữa đó N qua nhá 888 vui quá, hehe, mới dọn nhà mà bạn tới chơi thích qué. Thanks nhìu nhá. Hum nào rảnh ghé 888 nữa nha'.
cả nhà oi, đợt này mình đi ko đuoc roi, thứ 7 này đi dam cuo ỉoi, còn chủ nhat có 1 bữa hop mat ban đại hoc ở Van Thánh luôn đó, phải thứ vừa rồi là ok rùi, hic hic hic, lau quá ko gap ai hết trơn
hèn chi.... muh ăn đám cưới quê vui lắm phải ko chị chị chuẩn bị tinh thần kiếm người giúp việc đê....akkakaka
hỏng biết 20 năm sau mình còn trẻ còn bị trai cua ko ta ??? giờ nhìn mới khoảng 15 tuổi , 20 năm sau cũng được 35 tuổi sồn sồn chắc cũng còn đắt giá nhở...akakakaka thì hum nào xin off buổi chiều roài hẹn nhau chạy lên chị hương ...ehehehehhe...mây món đó buổi chiều mới bán muh lị và quay flim nữa...khi nào làm đĩa sẽ gửi Trang muh...ahhahahah
Cảm ơn em ,hôm ni vật voi voi cũng chết rùi,ủa hôm đó có em hử sao ko nghe ti na nói có em đi ta à bắp ơi,hada và metieucan nhờ chị mua cafe,em có oder ko để chị kêu dì chị gửi luôn thể