Hihi em dọn về hồi đầu tháng chị ợ, tân gia nhỏ chỉ trong gia đình thôi chị . Có dịp chị ghé nhà em chơi chị nha'.
chị ơi đừng lỡ bỏ cuộc ọp mặt 88888...... chị chia cho ax chị đi đám cưới chị đi tất niên oặc chạy xô đi chị ơi chạy qua đám cưới trước gửi thiệp đến 7 giờ chạy qua tất niên...đừng bỏ lỡ dịp vui vui quây quậy muh chị
Dạ, xa lém chị, nhưng vui vì hết cảnh đi ở trọ hehe. Kutin em Bà nội giữ dùm chị ạ. Bà Nội mời nghỉ hưu nên rảnh hehe
nhà chị Trang do chồng tự thiết kế cũng đẹp lắm ah .... 3 phòng ngủ , 1 phòng khách ....... nói chung là rất hài hòa ....... đẹp ......... em đang mơ sửa nhà mà chưa đủ xiền chị ah !
chúc mừng ms trang có nhà mới nhé, e cũng ở quận 12 nè, hum trước nghe e Ngà nói chị trang cũng ở quận 12, hum nào đi ọp mấy chị e hẹn nhau đi luôn thể, hehe, vui wa, có chơi đêm ko sợ về 1 mình
Hihi, vui quá, có thêm láng giềng nữa thích thật. Bữa nào qua nhà T 888 nữa nhá , thich nhất là đi đâu về chung ko sợ, vì đông mừ hih
hic hic hic....thèm kiss kutin quá muh kỳ này mẹ trang ko đi thì làm sao gặp được kutin đây.....giận giận giận, lấy orangina uống tự tử đê
uh, hôm nào e hẹn mẹ béhuy nữa qua bác cho biết nhà luôn, hehe, tiếc là cuối tuần 2 mẹ đều ko đi được, e thì máu ăn chơi lắm vì đang rảnh muh
ko duoc em oi, bạn chí thân chí cốt , bạn chị nên ko cử chồng đi duoc mà phải đi cả 2 vc luôn, phải chi thứ 7 vừa rồi là ok rùi, tiếc thiệt đó, chị thuộc dạng 8888 trên từng cây số muh
chi cung tính kỳ này hẹn hò với bắp luôc cài vụ tỳ huou mà ko duoc dây nè, buồn ghia luôn, bình thuong hội an nhậu ko di duoc, tiếc đứt ruột gan đây nè
HIc, Mún đi lắm cô Tina ơi, con cũng nhớ Cô Tiên nữa, nhưng mà chỗ con ở và chỗ ọp đầu và cuối tổ quốc thế kia nên con hỏng đi đc, phải P.Án 2 là con có mẹt rồi
ôi tiếc thế, e cũng đang mong đợi được gặp chị cua hang do go đấy, hihihi, bao giờ chị lại chuyển lại về quận 12 nhớ ới bọn e nhé