Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Cho em gia nhập nha! Bé nhà mình đc 8 tuần rùi à, htrc đi siêu âm bsi bảo bthg, tim thai là 168l/p... dự sinh của mình là 18/11 Iu và mong chờ con ghê gớm... dù giai đoạn này mẹ mệt kinh khủng
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào em phải tuần sau nữa mới đc 7 tuần chị ạ,híc,mong mọi tr ổn cả,híc
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào mẹ nó nghén ạ,em hết tuần này mói là 6 tuần thôi,nghe bảo nhịp tim cso thể biết trai hay gái đấy
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Cố gắng lên, mọi người nói qua thời gian nghén sẽ đỡ hơn nhiều. Chúc các mẹ khỏe, con khỏe.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào May quá hôm nay thì đã dứt cơn tháo dạ rồi. Tối qua ăn mấy lá mơ tía mẹ chồng hái cho, bụng đã êm. Chị uống được sữa, nhưng cũng có thể do sữa nên mới bị tháo dạ, phải theo dõi xem sao
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào vào nhòm nhà cái rùi em đi siêu âm đây nóng ruột k biết bé đc bao nh tuần rùi nữa.Các mẹ ăn đc gì cứ ăn nha,còn nghén thì mệt rùi
Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào c đi đi rùi loa lên cho cả nhà nhé,chúc c có kết quả siêu âm đẹp nha
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Cách đây 1 tuần mnh cũng vừa bị đau 1 trận. K dám uống thuốc gì mà chỉ pha trà mạn thật đặc uống. Hoặc các mẹ bảo là ăn lá mơ lông, hoặc rán trứng với lá mơ lông lên ăn cũng đỡ đấy
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Được vậy mình cũng mừng lắm mẹ @vi_vi 2011 ah
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Được vậy mình cũng mừng lắm mẹ vi_vi 2011 ah
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào MÌnh cũng mong đứa này là trai để còn dc điểm 10 đấy
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào E bầu tập 2 được 7W rồi. nghén ngẩm mệt mỏi lắm. Tập 1 là con trai rồi, tập 2 mong có con gái cho tình cảm. Bố cháu cũng suốt ngày hỏi thăm "con hĩm" của bố. Chết cười. Chẳng biết sao chứ trời cho con nào cũng được nhưng mà mỗi tội E sợ ăn quá, Ăn gì cũng khiếp, cũng sợ. Cái cảm giác sợ ăn sao khổ thế.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chúc mừng trc nhé.MÌnh chắc chắn lun đấy
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào mẹ nó vận động thế này BTC mà biết là bị tuýt còi đấy nha.nhưng mà vote cho bé nhà bạn rùi nhé
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào vậy cứ mừng đi chị,em cũng thía mong con giai tập này nhưng mà em nghén giống tập 1 kiểu này chuẩn bị đc nhà nc hỗ trợ rùi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào thông báo với cả nhà,chiều nay em đi khám thai đc 6 tuần rùi chưa có phôi chưa tim thai 2 tuần sau khám lại.He he biết đc mình sinh 3/12 mừng lắm lun tập 2 dù trai hay gái cũng mừng
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào uh chị khám ở đấy, hic bs Thắng toàn khen thật, mà toàn hẹn cứ 2 tuần đi khám 1 lần thôi. Chắc chị để 12 tuần đi khám luôn thể. Ôi hqua bị đi tiểu buốt, lại phải đi khám, ngta lại lấy máu thử, lấy nước tiểu thử một hồi xong kết luận là bạch cầu cao,lại bắt uống kháng sinh ( buồn quá đi mất
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em cũng giống mẹ này này! Lúc thì ăn quá trùi lun, đặc biệt là mấy tuần đầu. Bước vào tuần thứ 6 tự dưng ko ăn được nữa. Ăn ít lại nhưng chia nhìu bữa hơn. Cũng ko buồn nôn nhìu lắm, chỉ thấy khó chịu tí tí, nằm nghỉ lúc là hết! Nhưng tối qua lần đầu có vụ mắc cười thế này, bà ngoại cho con mực 1 nắng ngon lắm, chồng lấy ra dụ khị, lúc chồng nướng em đã ko hứng thú tí nào rùi, nhai vài miếng cho chồng vui (bình thường em thích món này lắm)...vài tiếng sau chồng lại nhâm nhi nốt mấy miếng còn sót thì ôi thôi em ko chịu nổi, đuổi chồng ra xa lun, bắt chồng xịt nước thơm đầy phòng...vì cái mùi làm em khó chịu kinh khủng, y như mùi trứng thúi ý! hehe...chả hỉu nổi bé con trong bụng đang chọc phá j nữa. Em dự sinh 30/11!^^
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình thì cứ vài hôm thế này vài hôm thế kia cơ. Đúng là bà bầu khó chiều thật.Lúc ăn thì ăn ngon lành, rồi ngay sau đấy nghĩ đến là thấy muốn ọe Nhà tớ hôm qua ăn rau xào tỏi.Lúc ăn thì ngon, chồng hãm lại mãi mới dừng được. Xong 2 tiếng sau lại quay ra hỏi chồng, sao có mùi tỏi ở đâu mà gớm ghiếc thế k biết. Chồng nhìn mình như sinh vật lạ luôn
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Không được đủ nếp đủ tẻ thì mình đến đặt gặt trước nhà bắt đền mẹ vi_vi2011 nhé