Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Mình vừa ship 1 cái od đầu tiên các mẹ ạ. Khách không phải của lamchame mà là search bác gúc mà ra sp trên lamchame. Thấy vui quá cơ ấy. Cảm giác khi nhận được od đầu tiên thật khó tả . Mình mang cả 1 lô qua cho chị ấy chọn, mang thêm cái mà chị ấy không yêu cầu thế mà chị ấy lại chọn ngay cái ấy mới chết chứ . Chị ấy dễ thương lắm các mẹ ạ, còn giơí thiệu cho các chị làm cùng nữa. Ước rằng ngày nào mình cũng gặp được khách thế này. Chia sẻ với các mẹ niềm vui của mình
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Vậy khi nào ra chơi Hanoi thì hú nha ^^, ngoài này tranh thêu được chuộng lắm đó, nhà chồng mình các chị các anh đều thêu hết, duy có mình là lười chả thêu thùa gì, thỉnh thoảng về thêu kế các chị thui )
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... chào cả nhà, em lên điểm danh một chút ạ, mới 1 ngày ko lên mà nhà mình xây cao quá, nhà em túc tắc được 3od, vui vẻ, cố gắng là ắt thành công
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Cảm ơn mẹ nó nhé. Chúc chúng mình không ăn bám chồng, ha ha. Em cảm ơn chị nhé. Rảnh bác qua nhà em chơi cho nó xôm tụ với nhé, chứ giờ nó buồn thiu à
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... hehe, đè họ hàng mua trước, rồi họ hàng mới đè hàng xóm xa gần mua sau. chuẩn quá rồi còn j )
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... ui, sao nhiều hội thế các mẹ ơi. em đít 8x thì có tham gia được không ah?
Hội 8x đi buôn nhà mình ngày càng đông vui, chủ xị tiến hàng cho chị em ta gặp nhau buôn cho nó xôm đi ạ
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn... Bac làm việc hăng say quá, quên cả ngày nghỉ, chả bù cho ie, lich gì thì quên, chớ lịch nghỉ thì ha ha