Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình cũng đang online đây! Có nhiều người thức nhưng không nhiều người biết nhóm này thôi.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Buồn ngủ quá. Điểm danh buổi tối. Nhà mình nên ngủ sớm thôi. ko xuống sắc lắm.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mình là chuyên gia quạ đêm rùi, online lap chán chê rùi lên giường lại onl đthoai
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bữa nay em mới biết hội mình nha, vui quá, em onl cũng trễ lắm, mà giờ em đang từ bỏ thói quen thức khuya, vì sợ xấu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mình vào điểm danh ,thức khuya nhiều xấu da mặt mà ứ ngủ được
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Từ Hồi bán hàng tớ cũng hay thức khuya mày mò để đi tám với các mẹ cho nhanh Lên cấp bậc a, hi,
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mình cũng hay mò mẫm lang thang đến tầm 2h vào giường mới ngủ lơ mơ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ nó thức khuya thế ạ, em thường thì 11h là đã đi ngủ rồi, mai ngày nghỉ nên hôm nay em online muộn muộn chút ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! các mẹ thức khuya thật ạ, em bt chỉ 12 h hay 1h đã ngủ rùi, or có onl em cũng tàu ngầm vì tầm đó chả thấy mấy mẹ onl
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em cũng thức khuya, nhưng chỉ tới 12h thui, lắm hôm thức đấu giá thấy khuya quá rồi tưởng ngon ăn, ai dè các mẹ thức khuya hơn nhiều nhiều lắm
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Lâu lắm mềnh chả dám mò vào nhà này vfi dạo này ngủ sớm hơn cả gà, hichic, lúc nào cũng muốn ngủ chỉ cần ông cu con ngủ 1 cái là phải tranh thủ ngủ ngay
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! tên nhà em thì 12h hắn mới chịu đi ngủ, hôm nào bà mà cho đi chơi thì còn khổ hơn
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! haha, mình giống mẹ này, trước lâu lẩu lầu lâu rùi cũng hay vào nhà lắm, nhưng độ này chuyên gia lên chuồng sớm nên ít vào, 9h30 là 2 mẹ con ôm nhau ngủ mất ùi ý.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cu con nhà m thì hồi bé xíu cứ 7h tối là lăn lóc roài, càng nhiều tháng càng ngủ muộn hơn, trưa về thì 99,9% là m ko đc ngủ trưa với cu cậu, thía là tối nào cũng muốn ngủ sớm thui....... hichic, thèm ngủ lắm cơ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ước gì nhà m cũng cứ tầm đó là đc ôm nhau ngủ roài thì tốt quá, cu nhà m cứ phải 10h30 -11h, hum nào sớm là 10h mới ngủ, giờ con mới gần 9m còn lâu lâu nữa mới đc ngủ thoải mái mẹ nó ạ