Cả nhà ơi, năm mới rồi đấy Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc vui vẻ.
Lâu lắm chẳng thấy mọi người nhà mình vào gì cả. Hix buồn nhỉ. Chắc gần tết nên mọi người tranh thủ thời gian nên đều bận không có ai rảnh ghé qua hỏi thăm nhau câu nào được.
27/1 mẹ Muối về VN rồi nhỉ, có kịp lên HC tết ko Muối ơi, nhà mình có ai đi HC được loa lên đây mình làm buổi off tại HC luôn nhỉ ?
Em muốn dự hội chợ lắm lắm. 27 tháng 1 em bay, nhưng em còn đi chơi lang thang, đến 10 tháng 2 mới về VN chị ạ. Không kịp rồi... hu hu hu...
Nhà mình cho em nhờ chút nhé. Em mới tập tành buôn bán món đặc sản này. Mong mọi người quan tâm hoặc up ủng hộ em với ạ. Em cảm ơn nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=101083
Về quê nhiều, sướng thế, chị còn than vãn gì nữa. Em chỉ ước 1 năm về 2 lần còn kh6ong được đây ạ. Chị 1 tháng về 2 lần, thích thế còn gì... Ghen tỵ quá đi...
Ơ, lần bài viết của Mẹ Muối e gặp trang này, vui quá cơ, cho e nhập hội với nha, e ở Hải Dương luôn đó
hí hí hí... lần bài viết của mình hả? Trùi ui, mình viết bài chẳng ra hồn đâu, cứ nghĩ sao viết vậy, lại còn cái tật sai chính tả vì gõ ẩu... Đừng cười nhé... Welcome mẹ nó vào nhập hôị nha. Giá như cả hội mình off được 1 buổi thì vui nhỉ...Mình thèm đi hội chợ quá mà lần nào cũng bị hụt. Hy vọng sau tết BTC mở thêm 1 lần hội chợ trước ngày mình đi thì vui nhỉ... Nhóm mình off ở hội chợ cũng vui... Ước gì... [-o<
hi hi, mình ở khu đền sượt bạn ạ, còn nhà đẻ mình ở khu Chợ mát, mình mới chu du học tren HN một năm về, nghiện mua sắm trên lcm, giờ về HD, thi thoảng mới bonchen thui, hội của nhà mình có đông k nhỉ? chắc các mẹ ở HN hết a?
oai oái. Thế ra bác Kiên cũng là HD à? Hu hu. Em cũng Ninh Giang nè. Híc. Mà cũng tệ. Đến g em mới mò vào CLB này chứ.
Hội HD Em chào cả nhà ạ. Lỗi là em chậm chân vào hội nhà mình muộn. Cả nhà welcome em cái nhé Lý lịch trích chéo của em đây ạ Tên thường gọi: Linh sếu Skype; hdlinh Nguyên quán: Hồng Phúc- Ninh Giang- Hải Dương (Là gần nhà bác Kiên đấy ak) Tình trạng hôn nhân: Lấy chồng năm 2007, đã có bé trai 13 tháng tuổi Hiện em ở HN. Từ hôm nay sẽ theo dõi thường xuyên chờ ngày off
Mình là dâu Hải Dương đây, rất hay về HD đặc biệt là Tết. Nhà ngay gần hồ Bạch Đằng, đồng bào cho gia nhập hội dzới.
@meopham: Chị nghĩ chắc là hồ ở công viên Bạch Đằng ấy. Mọi người hay gọi là hồ Bạch Đằng luôn. @all:Hội chợ lần này có mẹ nào tham gia không để mình off ngắn một phát nhỉ? Em đang cố thu xếp để đi đây. Mà có mẹ nào có nhu cầu cầm gì, mua gì ở hd thì ới em cầm giúp lên cho nhé, rồi hẹn nhau ở hội chợ em đưa cho..
thứ 7 mình về HD, ko biết CN có kịp lên HC để off ko, đang dự tính off với bao nhiêu hội ở HC mà lỡ hết thì chán quá