Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng 2 mẹ con có kết quả siêu âm tốt nhé! Mỗi mốc khám là 1 lần hồi hộp, lo lắng khác nhau. Khi chị mang bầu cũng hồi hộp khi qua mốc 12W mới đỡ đấy, còn sau đó đi khám như đi chơi í, hehe.......đi đẹ cũng thía, đến nỗi bác Doanh bẩu có ăn bún riêu trước khi đẻ hông cũng ứ kịp, tiếc mãi, còn 4 tháng nữa mí được măm, chẹp chẹp..........ướt hết cả bàn phím roài Mama ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em không thấy lehieu c nhỉ hì hì... vừa đọc đầu trang thấy sinh trước e một ngày, thế là đúng mồng 1 Tết hix
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi Dola có ngoan hem? tiếc quá hôm đi thăm Đô la nhà em có việc bận ứ đi được
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sao phải kiêng bún riêu lâu thế hả c,mà bh Dola đã 2 tháng r là kiêng nửa năm cơ ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Buồn quá các chị ạ. Em bán than 1 tý cho đỡ xì trét vậy Hq chồng em đi uống r*** về muộn. Thế là bị bố mẹ chồng em mắng. Em hq thì mệt. Mới hỏi anh đi uống r*** với ai thế thì đã cáu gắt kêu là đi uống r*** 1 mình đc chưa. Hic. Bị bố mẹ mắng k làm j đc nên cáu bẩn với em. Em tủi thân nằm khóc cả đêm cũng kệ. Xem phim ở đt chán chê thì lăn ra ngủ chả quan tâm j đến vợ con. Hq e xn máu cũng chả hỏi. Sáng nay phần vì mất ngủ, phần vì khóc nên mắt sưng húp. Mẹ chồng biết nên bảo em là thôi con ạ, nó đang đi chơi quen, để dần dần mẹ nói. Em nào có cấm đi chơi, chỉ tủi thân vì cáu bẩn với em. Sáng nay cũng k thèm nói chuyện với em. Em chán quá nên kệ, em bơ. Em mệt nên chú tâm vào ăn. Em phải lo cho con em trước. Đã sai lại còn chiến tranh lạnh thì em cũng chiều. Haizzzz. Bán than với các chị 1 tý cho nhẹ lòng ^^ em Xuka nhà chị Haelee đáng yêu quá, nhìn chỉ muốn ôm ghì lấy mà hôn hít thôi. Hihi Chị Hạnh ơi kháng chiến trường kì, nhất quyết thành công chị nhé ! Tháng sau sẽ thành công vang dội ! Rất mừng vì chị k quá buồn ! Chị cố lên
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không thấy có máu báo thì càng mừng chứ! Em mún chắc chắn hơn thì nên thử máu nhé!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi....chị Thu Minh còn định kiêng hơn í. Hôm đến nhà Mama mới phá lệ đấy, đúng hôm chị í tròn 6 tháng, mà bác cũng nói kiêng 6 tháng em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sảy thai tự nhiên rất dễ có bầu lại em nhé! Trong nhà mình có rất nhiều trường hợp như thế rồi.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Làm chiến xì goòng trước khi lên thớt đê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác thui rại tẻ kon quớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cửn thận kẻo bác cho chệ tạch ọp vì dám xúi để chống chỉ định đới. Em lại lội tiếp đơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em lần nữa nhé! Sáng nay nhìn cái ảnh này trên fb thấy ghét, giờ nhìn em í ghét nữa, hihi............ Hôm nào cho $$$ sang chơi mí chị Xuka và bạn Xeko ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà phi ngay ra B.Sỹ Vỹ để siêu âm đê, tôi thấy nhà mình ai đi s.a ở đó vìa đều được toại nguyện đới. Hehe............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Má ơi, còn văng vẳng .............."CÚT" ............đâu đây. Em lại lội tiếp đây.............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Eo, chệ này bầu bí mà dám bon chen đi công tác Sì Goòng ạ? Mấy hôm hông vào được, chỉ sợ mất suất đi ọp. Chị được đặc cách, cố săn rùi nhượng suất cho em đê, dạo này $$$ mưa nắng thất thường, em ứ liệu được, huhu...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lehieu thỉnh thoảng lướt fb thôi em ạ. Em là 29 tết à? 2 Mẹ con thế nào rùi?
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía con ngoan em ạ. Hôm đó trời mưa, may mà em hông đi đấy, có được con cố mà giữ gìn cẩn thận. Hôm nào nhà mình ọp chị cho con đi cùng mà, hihi..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thứ 7, chả có ai, tự sướng để tăng page nào. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, lấy tinh thần để tuần tới chạy nước rút kiếm chân đi ọp. @Hanhruby: CẤM THỬ NỮA NHÉ!
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! phải kiêng lâu thế ah c,thế thì thèm lắm e thì ko sợ món j,j e cũng ăn đc mỗi tội đại lãn ko m nấu nên cho hồi về địa phuơng 2 nhà nội ngoại bồi dưỡng roài,thích lắm,ăn uống suốt he he lại béo quay thôi nhưng mà bầu cnggx kiêng nh đồ ăn c nhỉ mà e cứ thèm mấy cái đồ đấy kiểu nem chua,nem nắm,đào,nhãn,cà muối hức hức thèm lắm í
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đừng có buồn em ạ Nhiều khi mấy lão ấy cũng có lý do riêng. Để 1, 2 hôm mình hỏi lại hoặc lúc đó chất vấn bắt nhận lỗi với mình vì cái tội để mình khóc cả đêm em ạ. Lão nhà chị mỗi lần mà chị bắt lỗi như vậy là lần sau tịt lun.hehe
@C Hanhruby: c ơi e ko bít thế nào nhưng cứ từ từ,đợi vài hum nữa xem kết quả c nhá,cố nhên âm ẩm đau bụng dưới là có khả năng đấy nhá