Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chả cóa nhẽ........phá kỷ lục của Haelee trong nhà RR! Bi giừ chị 2v là đôi Rắn đóa. Cố nhên! hê hê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uhm, tớ lại ở chung nên nhiều khi cũng hơi bất tiện. Noái lại thấy tiêc vì hông được măm cố rùi mí đẻ đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nạy chệ, giờ có các nhà em cũng chả sản xuất kịp chệ ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tối nay oánh chén luôn và ngay nha,chúc em tháng này thành công nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng ấy đã nhắn tin ,và gọi điện cho bác rồi,đã nhận chỉ thị tối nay oánh chen rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí... Bác đang đi tuần rùi Em chuẩn bị đi ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon, cuối tuần vv tối nay anh Tào anh í hỏi thăm em 3 lần liền
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi.... còn ngày mai nữa mà chị.... mai em ngủ dậy sớm chị em mềnh cho tăng trang vèo vèo nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thấy em ăn cua nhiều, trung bình 10 ngày em ăn hết 1kg giã chia làm 6 bữa chị cùng phòng em bảo ăn ít cua thôi kẻo cua nhiều sán chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! he he, em đang trả lời 1 cmt 1 bài đơi chị, nhanh tới 4k thoai, hihihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi... em ứ được như rứa chị ạ, hum nào đi ọp em kể chuyện mc nấu cháo cá chép nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chuẩn............................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng............................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! OK.......................................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ờ................................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nghĩ..................... đã...........................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xui ....................................đểu đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! việc CHÍNH ...............thì không làm ,toàn..................................mải ăn thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dở .........................hơi á ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Duongcam:có chuyện bức xúc thì cứ khóc e ạ,k phải bơ ( bơ làm sao đc khi nó trc mắt như thế mình có phải vô cảm đâu mà bơ) khóc xong mới nhẹ lòng mới vui tươi tiếp đc,e hỏi bác Doanh thì biết lúc trc chửa Xuka c hay khóc nhiều ntnao.Mà đẻ ra con cực ít khóc lại tươi cười suốt mới sướng chứ :d tất nhiên cũng chưa thấy tài liệu khoa học nào bảo mẹ hay khóc thì sinh con khóc nhiều hay ít cả ) Còn về chuyện kiêng ăn một số loại quả như đào,nhãn,cà ...thì em vẫn ăn lúc có bầu Xuka dù không nhiều,nhãn thì nóng nên lúc nào thèm quá ăn 1 ít.cà muối thì vào mùa bữa cơm nào cũng ăn.đào thì thấy ai cũng bảo độc lắm nhưng k hiểu là độc ntn.có chất j ảnh hưởng đến thai hay chỉ là truyền miệng lại từ ngày xưa.quả dứa thì em không biết là không tốt cho bà bầu nên đã ăn khá nhiều vì nó nhiều vitamin Hôm trc em đọc đc về sữa Isocal rất tốt cho bà bầu vì uống toàn vào con mà mẹ thì lên cân ít.e cũng định mua uống thử xem ntn.nhà mình có ai uống sữa này chưa? Nhớ hồi chửa Xuka e ít uống sữa bầu lắm,chỉ có uống coca với trà sữa là nhiều thôi