Trùi, người đẹp ơi, đừng làm mất hứng thế chứ. Nếu được thì tớ cũng muốn được tặng những đồ như thế mà.
Me too..................................... . An ơi, T5 nhớ nhắc tôi đem bản in đi cho An nhé. Về đây
Kekê chuẩn bị tòi ra một thằng cu hoặc con hĩm làm quà rồi. Không phải lo nghĩ gì cả. Nói thế chứ, tớ nghĩ mình cũng xứng đáng với quà của chồng chứ. Chẳng phải người ta bảo là: cái gì chẳng có đi có lại, cái gì cũng có cái giá của nó à. Tớ thấy chồng tớ có một niềm đam mê là chọn quà cho vợ. Mà rất hay ở chỗ là quà nào cũng rất hợp gu của tớ, thế mới lạ chứ. Cho nên tớ càng khâm phục con mắt thẩm mỹ và cảm ơn sự quan tâm của chồng tớ. Thật sự là từ khi tớ lấy chồng, chồng tớ ảnh hưởng đến tớ rất nhiều, làm tớ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Không chỉ là người chồng mà là cả một ông anh và một người bạn.
Ngày xưa tớ cũng ước ao lấy được 1 anh như thế Nhưng rốt cục thì....mình lấy được 1 anh về toàn làm "chị" (hihi, lại tranh thủ nói xấu chồng và andy cold bù mấy ngày ko vào diễn đàn)
Hihi bà này mơ hão rồi, tầm đấy còn đang vắt chân lên cổ vừa lo sắm Tết vừa lo dọn dẹp nhà cửa vừa lo trông con trong lúc không có NGV. May quá mà trường con tôi nhận đến hết ngày 29. Không thì tôi cũng đến xin nghỉ phép mất.
6h chiều định đứng lên đi về rồi mà nghe thấy giọng bà Thủy X chua ngoa quá nên đành vào đây an ủi bà ý vậy. Đã nhìn thấy status kêu khóc trên yahoo rồi đấy chứ mà đầu tuần bận quá không buzz được. Chia buồn với Bình Mộc nữa nhé. Mong là có ai đó cứu được em ổ cứng của bà. Công nghệ bây giờ hiện đại lắm, còn chip là còn thông tin mà. Vấn đề là làm thế nào để kéo nó ra khỏi cái đầu đọc đang trục trặc thôi. Sếu ơi, có việc gì mà buồn thế Sếu, hôm tới kể nhé. À quên không kể cho cả nhà nghe là chiều hôm thứ 6 tớ đi ra Nguyễn Kim, để quên đt trên taxi. May mà khách lên sau mình cũng tử tế, nó không ỉm đt của mình đi, mình gọi lại vài lần thì nó cũng nghe máy và đưa lại cho lái xe. Đến lúc lái xe quay lại Nguyễn Kim trả đt tớ, tớ boa cho 100K. Hú vía, đt của mình bao nhiêu contact trong đó. Gần Tết rồi, cả nhà đi đứng cẩn thận nhé, đường đông và nhiều công an lắm. Sáng nay tớ đi ngược chiều, may mà chú công an lơ đãng nên không phát hiện ra. Coi như đầu tuần có lộc Bi nhà tớ cứ hỏi: "Chú công an là để làm gì hả mẹ?" Tớ bảo nó, chú công an chuyên bắt người xấu con ạ. Thế là nó bảo "Thế thì nếu là người đẹp thì chú công an không bắt đâu nhỉ". Đến chịu với lý luận của ông con, lại phải đi phân biệt cho nó sự khác nhau giữa Xấu xa và Xấu xí. Hihi, Thủy X là Thủy Xấu à (nói xong chạy mất thôi)
Vụ này bị nhỡ tiếc đứt ruột hihihi, rõ dàng là tối hôm trước 10h rùi mà Ngọc còn cất công nhắc nhở thía mà sáng hôm sau (CN) tớ với Kevin ôm nhau ngủ đến 10.45'' mở mắt ra (. Hết cả phim với ảnh. Đấy số tớ không được vào dạp coi phim.
Hix, cứu ổ gấp coi sao. Mất tiền không tức bằng mất dữ liệu nhỉ? tớ bị một lần rùi. mất ngủ mấy đêm đấy hix. Chia buồn với Bình Mộc
Hix, khổ thân con trai. Đang định bảo bữa nào cho kevin qua chơi với em nhân tiên off khu Ven hồ tây . Mong con nhanh khỏe nhé. @Huyền- hihihi, cố lên mỗi người một hoàn cảnh, chẳng qua cứ lạc quan mà sống thui. Ấy đừng bi quan đến thế. Cứ phải AQ lên... Cãi nhau là còn quan tâm đến nhau, chứ có nhiều đôi vợ chồng còn qua cả thời kỳ cãi nhau rùi - Điển hình là vợ chồng tớ
Giải trí nào Tối hôm thứ 7 tớ với Kevin xem phim " Đẻ mướn" - Kevin ngồi xem phim rất chăm trú- đến đoạn có em bé Kevin : Mẹ ơi! Con thích em bé lắm Mẹ : Thế ah? mẹ cũng thích em bé lắm. Để sau này mẹ sinh em bé cho con chơi chung nhé! Kevin : Không! Mẹ : Sao vậy con? ...................................... Suy nghĩ một hồi Kevin: Mai mẹ đi mua em bé cho Kevin, em bé màu đỏ ấy nhé Mẹ : hix...???
Tình hình câu ác liệt thật ! Có mỗi tạm biệt nhau cũng được mấy con cá to ! he he Chia sẻ với những ai đang đen đủi cuối năm nhé ! Cố gắng lên còn có ít ngày nữa là sang năm sung sướng rồi ! Tớ tháng này cũng lắm chuyện ì xèo lắm , bực mình, mệt mỏi . Tin buồn là tối mai sếp tớ ra, chắc cuối tuần mới về . Nhưng mà tớ vẫn cố đi, có điều đi về đúng giờ thôi .