Ặc ặc. Tội nghiệp Bo. Còn thiếu gì con ngon hơn con lươn nè. Có gì tỉ lệ rủi ro cao thì đừng ăn cho đỡ lo, người ta gọi là cẩn tắc vô áy náy, hé hé. Buồn quá, còn độ nào cuối tuần trừ T7, CN tới này ko vậy mấy chị. Nôn nóng gặp mặt các chị quá! Hay mình đi ăn trưa đi. Ăn ốc ở Ốc Việt nè. Nghe nói giá bình dân, hic, ko biết thiệt không, có bị chặt mỏ ko nữa, hê hê. Add facebook của em nè. http://www.facebook.com/group.php?gid=429173550256
Buffet tất niên tại nhà hàng dk @ ks Catina, dc 109 Đồng Khởi , Q1 ngày dự kiến t7 , 30/1/2010 lúc 6pm DS đến thời điểm này nhé : 1/ me Bo (Levin) 2 lớn + 1 bé 2/ Lucifer 2 lớn + 1 bé 3/ me Bun 1 lớn + 1 bé 4/ mesusu76 2 lớn + 2 bé 5/ famtran 1 lớn 6/ papa 1 lớn + 1 bé 7/ bongcuame 2 lớn + 1 bé 8/ HV-CN 1 lớn + 1 bé 9/ metieucan 2 lớn + 2 bé 10/ Hada 1 lớn 11/ me tin&tit 2 lớn + 1 bé 12/ memummim 3 lớn + 2 bé 13/ methuongbilam 2 lớn + 1 bé 14/ btktran07 2 lớn 15/ bapluoc 2 lớn + 1 bé 16/ tina 2 lớn +1 bé 17/ cun&beo 2 lớn + 2 bé 18/ tuonghuy 2 lớn 19/ ngocthu270 2 lớn + 1 bé 20/ mebecoi 1 lớn .............................. .................. còn ai nữa vui lòng điền típ tên nhé những memb đã confirm vui lòng đóng tiền nhé Hình thức đóng tiền tiệc tất niên đây : 1/ ck Lê Thị Tuyết Nhung stk: 0071001048402 cif 496680 Vietcombank - cn tân định 2/ cty hay giao hàng ở các quận 1, 2, 3 , phú nhận, bình thạnh nên có thể nhờ nv giao hàng ghé qua thu hộ 3/ như tina đề nghị hẹn t4 ăn trưa rùi nộp cho tina nhá vậy nhé __________________
Chị ơi em nghĩ không thiếu đồ ăn đâu,trừ phi họ chỉ làm đử cho 32 người lớn và không cho vượt quá số người qui định,còn không thì cứ vô tư,hội của mình đi chơi giao lưu là chính,thêm 2 -3 người lớn cũng không sao,vì trẻ con thật ra có bé ăn có bé không và có bé thích món này và không thích món kia,theo thực đơn thì các bé sẽ ít ăn các món gỏi,các món có nước,sĩ số 50 người thì mình có thể đi 55 or 56 người theo em nghĩ không vấn đề.
Vụ này báo đăng lâu rồi...........mấy món lẩu hải sản cũng nhiều đó vì ăn lẩu hải sản thường ko chín kỹ........ai đi nhà hàng Nhật đừng ăn đồ sống nha
Ỏe zậy là mừng, thai khỏe đó...........nhớ lúc có bầu Khả Di cứ 5-6h chiều là tui ngồi ôm toilet không à
Ờ chiều là tui bị mệt à,hổng dám ăn hay ngửi mùi gì,vì có ăn thì tí xíu nó cũng ra hết hà,lần đâu có Joan dù thai yếu nhưng cả bị gì,bởi vậy cứ lên cân vù vù...kekekeke
hic hic...thông tin sale seo,chị có hỏi hem? để em với tina còn bon chen. em tít mua gối mờ...trả lời zậy bít đâu mà đi mai fục hở Phơ.................
trùi chị ơi sorry hồi chiều chát mấy câu ngủ luôn 1 lèo đến khi thức thì phải đưa chuột đi khám bệnh, đến chỗ bs ngồi đợi nhớ nhớ có hẹn ai đó... sorry chị nha...muh mai đi mấy giờ vậy chị ?? hẻm có thì gửi hình em đê...ủa muh hình như con trai ít chụp hình lém nhỉ....để tất niên này canh chụp hình con trai mặc váy...kekekekek