Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hức hức, tò mò muốn gặp em í quá!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hi mẹ này nói chuyện hay thật ,nhưng mà nghe cũng có lý con bé ấy có khi nó "thèm tình"nên nó mới tấn công như vậy ,cái kiểu như này em biết nhiều lăm,bạn em còn bị cả mấy con bé cũng bám theo kiểu này gọi điện nhắn tin liên tục đến mức chửi nó đủ thứ mà nó vẫn ko buông tha.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Kể ra cũng có nhiều người vớ vẩn quá cơ nhỉ!!! Cũng lạ cơ, có vợ con cả rồi mà còn có người linh tinh vậy sao?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chuẩn. bây giờ đừng bao giờ tự tin câu cửa miệng " tôi sẽ chung thủy với em suốt đời ". Bởi vì đời chẳng của riêng ai...và cũng chẳng ai biết ngày mai ra sao
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi xã nhà chị đến cài máy cho nó thì chị đi cùng là nó cạch mặt chị ngay )
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi mình không biết, nhưng mình ghét cái kiểu dấm dúi không minh bạch
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ơ hay mình đọc mình thấy có gì đâu nhỉ? Mình cũng là đứa ngu máy tính nên cũng chả biết như e ấy. Mà nếu ko biết như vậy mình cần người nhiệt tình hướng dẫn thì cũng phải có cái gì để động lực giúp đỡ chứ ạ. Đàn ông mà, ví dụ KH dễ thương bao giờ cũng nhiệt tình hơn là khách hàng béo ú và xấu ù lại ăn nói cộc cằn. Vợ chồng mình đều là dân kinh doanh, vợ nói chuyện KH à ơi hay chồng nói chuyện KH à ơi là chuyện bt (nói thật là vch nói chuyện với nhau chả nhỏ nhẹ như với KH đâu hiiii) Nhưng đấy là miếng cơm manh áo mà. Mẹ nó đa nghi và hoạn thư quá ý Qua những tin nhắn của cô bé mình thấy cô ấy là 1 người thông minh và khéo léo đấy. Thế nên mẹ nó đừng lo nhé, vì thông minh và khéo léo thì thiếu quái gì người vo ve mà phải đâm quàng vào người đã có vợ con. Mà mẹ nó chê tài IT của xã vậy, thế nên xã mẹ nó có người hâm mộ, ngợi khen thế thằng nào chả sướng. Mẹ nó yên tâm đi nhé, trong sáng thôi. Đạt đc mục đích và xong cái vụ máy móc cô nàng kia chả buồn hỏi han xã ấy đâu hiiii
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chắc mẹ nó không theo dõi từ đầu toppic đến giờ nên không biết, thắc mắc gì mà dăm ba tháng lại thắc mắc 1 lần??? mẹ nó thì em không biết, nhưng bé này em thấy đang còn trẻ mà không chịu tìm toì, cái gì cũng hỏi... mệt với em ấy lắm
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mình chả biết e ấy như nào nhưng mà mình biết SV bây giờ ngu lém ý. Hồi xưa mình năm 2 ĐH chưa có máy vi tính riêng nhưng gõ văn bản rất chuẩn, cơ mà bây giờ SV ra trường mình thấy chúng nó giỏi game và cái khỉ gì ấy chứ văn bản với vẽ vời thì chúng bó tay. Mẹ nó kệ đi, lo làm đẹp và chăm chồng con cho tốt hơi đâu mà nghĩ 3 cái chuyện này chứ. Chồng mình ko phải nói hơi bị đẹp giai, cao to và chuẩn men theo mng nhận xét nhé, dân kinh doanh nên tiếp xúc nhiều gái đẹp và duyên dáng lắm. Mình thì gái 3 con rồi, nhưng mà chồng vẫn lo ngay ngáy và chả tơ hào ai đâu. Mẹ nó tự tin lên
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mình thì mình nghĩ cái chính là do xã bạn thôi. Xã hội bây giờ phức tạp, mình nghĩ, mình muốn nhưng mình ko thể nào kiểm sóat được. Cái con kia bạn cứ mặc kệ ko cần phải quan tâm đến nó. Cái chính là thái độ của ck với con kia. Nếu ông ý ko thích thì nó nt này nọ mà ông ý ko nhắn lại thì nó sẽ chán. Chứ chỉ sợ trc mặt mình thì ông ý như thế, sau lưng lại buông lời cợt nhả thì con kia nó mới có hy vọng.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi mẹ nó vui tính quá,sợ lúc đấy mẹ nhím thoát nợ ,hôm sau lại có Topic "Chồng em dính virut của em SV,giờ em làm thế nào?"
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi èo,cắt thì dễ ợt.Xong rồi mình ngồi nhìn mà nhỏ dãi ra đấy à?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đấy sợ nhất là xã nhà mẹ nó cũng tỏ ra thích mới là nguy hiểm hết thuốc chữa
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hic chuyện này cũng là chuyện tế nhị nhưng mình cũng phải cứng ngay từ đầu mềm nắn rắn buông mà
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Tự dưng em nhớ hôm trước có đọc bài Đàm Vình Hưng nói "sẽ chỉ lấy Mỹ Tâm nhưng chỉ chung thủy 70%". HICHIC
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chung thủy là khái niệm tương đối thôi. Không còn duyên thì giữ cũng không được. mà chồng có chủ ý léng phéng thì cũng bó tay.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ko biết lãi được bn lại mất chồng
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mà cũng lạ bọn con gái bây giờ chỉ thích đàn ông có vợ rồi, trơ trẽn thế là cùng
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mẹ nó cứ nhắn tin lại cho con bé kia ,bảo.nó là mua phần mềm thì chồng chị cài cho rồi.đừng nhắn tin ve vãn chồng chị nữa.mà. nó ko ngừng thì gặp thẳng nó nói cho ra vấn đề!hihi...mình hơi sôi máu......
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hihi, chị mhims có nhiều mẹ tư vấn mà chưa thoát đc em sinh viên kia ạ