Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lienlephuong, 15/4/2013.

  1. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Chúng e chưa là vợ chồng. Đã yêu nhau gần 3 năm rồi. Em là 1 đứa rất thích hoa và thích chụp ảnh.Mùa đông năm ngoái khi mà mấy vườn hoa ở Nhật tân,bách nhật... nở rộ, e máu đi lắm, rủ ông đi mà ông kêu ko thích chụp ảnh nên ko đi, em mới bảo là: Anh ko chụp thì đi làm phó nháy cho em. Ông cứ chối đây đẩy. Thế mà hm nay ông bảo đi chụp ảnh ở vườn nhãn cũng bạn bè( là đồng nghiệp các mẹ ạ) em mới điên tiết,ko thèm nói j,mặt xưng lên khó chịu. Nhưng trong thâm tâm e vẫn biết thế là không nên, em biết rằng có nhiều việc người yêu(hay chồng) có thể làm rất vui vẻ với bạn bè như việc đi chụp ảnh ở trên đấy ạ, nhưng riêng với người yêu mình thì lại không. Đời thật phũ phàng phải ko các mẹ?Em tự nhủ là phải tập cách bỏ qua và quen với việc như vậy, vì em biết sau này lấy nhau về còn có nhiều chuyện hơn thế nữa chứ đúng ko ạ?! Nhưng e ko thể chịu được việc đó. Trong khi mình là người hết lòng vì ng yêu, đi đâu, làm gì cũng muốn CÙNG người mình yêu. Ngược lại, anh thì sao? Liệu rằng e quá ích kỷ hay đàn ông đều thế hết hả cách mẹ??
    Chuyện em kể trên đây cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Chắc sẽ có mẹ nói rằng e quá để ý hay quá trẻ con, đây là 1 chuyện ko đáng để mình phải lưu tâm.Nhưng mong các mẹ chia sẻ với em để e được thông bộ não vốn u mê này! :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lienlephuong
    Đang tải...


  2. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    hihi
    Là mình, mình sẽ chẳng cả nghĩ đâu.....yêu là chấp nhận mọi thứ thuộc về nhau trong đó có sở thích, người ta ko thích thì đừng ép em ah
    Bạn ko đi chụp hoa cùng mình -> mình rủ bạn bè nhóm mình đi việc gì phải xoắn
    Bạn thích chụp vườn nhãn -> Tôn trọng, thích đi cùng thì gợi í e đi với
    Nhà chị cưới nhau gần 6 năm rồi,.. vẫn thế, sở thihchs của nhau thì tôn trọng, ko đi được cùng nhau thì rủ bạn bè đi cùng cho vui....ko nên phụ thuộc vào họ, kiểu như họ vui vẻ mình mới vui vẻ được. Cuộc sống này có nhiều điều mới mẻ, thú vị cần khám phá lắm!
     
    lienlephuonghoannha thích.
  3. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Chị nói hoàn toàn đúng! e tôn trọng sở thích của người ta đấy chứ. ANh ko thích đhi chụp cùng e thì thôi, e cũng có ý kiến j đâu. Nhưng sao bạn bè rủ đi phát là đi ngay thế!
     
    dochipxinh thích bài này.
  4. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,259
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Em cũng giống chị, cơ mà lão k thíc đi với bạn e và ngược lại e cũng k thíc đi với bạn lão hehe thế nên việc ai nấy làm. CÒn việc muốn đi cũng ny chụp ảnh của chủ top thì chắc là ny bạn ngại ấy mà, đi cùng với 1 đám đông thì lại khác, nếu là chồng tớ thì chắc lão cũng thế đấy, thể nào lão cũng bảo tớ hâm cho xem mặc dù lão cũng rất chiều mình
     
  5. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Vâng! Chắc mẹ nói đúng! ny rủ đi thì ngại mà đi cùng đám đông lại khác. Chắc cũng tại em vì người ta quá nên khi ko được đáp lại như mình đã cho đi nên thấy khó chịu thôi. Đành chịu! Tính mình khó sửa. Từ khi dính vào yêu đương thấy mình đã bỏ bê bạn bè nhiều!
     
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Sự thật thì chị vẫn khoái đi với bạn bè hơn đi với xã mấy vụ đi chơi nhóm vì thể nào cũng tụ tập. tám chuyện...chứ đi chụp hoa có 2 đứa đi thì hơi bùn bùn. trừ khi bạn ấy chiều theo sơ thích của em thôi. Mà đồng nghiệp rủ đi chụp ảnh vườn nhãn là boi hay gơn hả em...
     
  7. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Nhận ra được lỗi rùi đấy em gái... yêu là thêm 1 mối quan hệ lớn, nhưng ko có nghĩa thêm 1 mối qhe mà bỏ đi nhiều mối qh khác nhé
     
  8. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    cả boi cả gơn chị ạ!! Mà có cái con bé e ghét ơi là ghét! suốt ngày nhờ ny em đón đi làm! nhưng giờ ko làm cùng chỗ nữa rồi chị ạ!! Cũng chẳng vấn đề j! Có chi chỉ là 2 anh em nói chuyện hợp với nhau nên thế cũng chẳng sao cả. Mình cũng có những người bạn như vậy mà! Nên ko thể cấm ny mình ko được thế cả! ĐÚng ko chị?! haizz
     
  9. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Em biết mà chị! nhưng nhiều lúc biết rồi nh vẫn ko sửa đc! haizz. Tính e nó làm sao ý! Vì người yêu quá thì phải! Em nói vậy ko phải là kiểu yêu mù quáng đâu chị nhé!Ko phải đúng mình cho là đúng,mà sai mình cũng cho là đúng đâu. Kiểu như lúc nào cũng nghĩ đến ny, nên giờ đi cùng bạn bè ko còn cảm thấy thú vị nữa.
     
  10. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,976
    Đã được thích:
    2,984
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Chào chị, thật ra thì chả có gì để gọi là 'u mê' đâu chị ạ! Ai cũng có những sở thích riêng. Anh ấy không thích đi chụp ảnh, đôi khi không phải là vì anh ấy không yêu chị đâu. Mà chỉ đơn giản là anh ấy không có hứng. Hờ hờ, con trai thường thích tụ tập đông vui. Thường thích chỗ ăn chơi nhộn nhịp nên cái việc đi xa, rồi thì là chụp ảnh vườn nhãn, blabla chả nhẽ lại không kéo người yêu đi cùng.
    Mới yêu nhau vẫn là thời gian để lựa chọn và điều chỉnh được. Vì yêu một người không có nghĩa là lấy người ấy. Nên chị cũng đừng có nghĩ ngợi quá nhiều. Hãy điều chỉnh và chia sẻ thẳng thắn để người yêu mình cũng thông cảm với mình. Sự hiểu nhau, và thông cảm nhau là yếu tố quan trọng nhất, để tiến đến những mốc xa hơn đấy chị ạ! Hãy tự tin, và xây dựng cho mình một con đường hạnh phúc thật thênh thang với nhiều làn xe chị nhé! Chúc chị luôn khỏe và vui nha!
     
    lienlephuong thích bài này.
  11. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,486
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Em ơi, nhiều khi anh ấy phải đi vì còn công việc, còn giao lưu mà. e đừng nghĩ nhiều, còn trẻ cứ vui vẻ, bạn bè đi chơi không có người yêu đi cùng càng thoải mái, cũng là một lựa chọn không tồi mà em.
     
    lienlephuong thích bài này.
  12. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Vâng! e cám ơn mẹ nó! e hiểu điều đó mà! e tin ở ny em! Tin về tình yêu của a ấy! nhưng mỗi lúc thế này lại thấy bất công.Vì mình dành cho a ý quá nhiều sự quan tâm mà anh ý thì... Chắc là tại e nghĩ hơi nhiều, có lẽ đàn ông là thế hết mẹ nó nhỉ! ko nghĩ nhiều điều nhỏ nhặt như phụ nữ! e phải học cách mà bỏ qua thôi!
     
  13. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Em cám ơn chị! e phải thay đổi suy nghĩ thôi! Họ là cái j mà mình phải dành nhiều sự quan tâm thế nhỉ! còn nhiều người trên thế gian này cần mình quan tâm mà!
     
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    hihi, đọc đoạn trên thì hình như em đang hơi gen gen vì có cô bạn gái gì đó khó chịu roài... hehe
     
    lienlephuong thích bài này.
  15. thuythien

    thuythien BỘT THẠCH - CHÈ VẰNG

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    1,017
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Em cũng nghĩ như chị này,bạn nghĩ thoáng lên thì sẽ có lợi cho mình.


     
    dochipxinhlienlephuong thích.
  16. anh70

    anh70 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    4,216
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    nếu là chị chị cũng khó chiu nhưng đàn ông mà xã giao kệ họ ,nhăc khéo để anh ta hiểu không có lần sau -chúc em vui
     
    lienlephuong thích bài này.
  17. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    hehe. Mẹ nó đi guốc trong bụng e rồi còn j nữa! là con gái ai chẳng vậy.chị nhỉ?! :p
     
    dochipxinh thích bài này.
  18. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    Cám ơn chị nha! giờ e phải thay đổi suy nghĩ dần thôi! để sau này có lấy nhau về đỡ shock hơn! hi
     
  19. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    he he , chị trải qua roài nên bít gái ah....
     
  20. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Em biết e ích kỷ rồi! nhưng...sao khó chịu thế! các mẹ cho e ý kiến với..

    tớ thì cho rằng khi yêu mà không dung hòa được thì thành vợ chồng càng mệt hơn ấy
     
    lienlephuong thích bài này.

Chia sẻ trang này