Đoạn màu đỏ bôi đậm thì em Kevin giống hệt anh Bin. Chỉ khác là anh Bin bảo mẹ đẻ em bé màu đỏ chứ không bảo mẹ đi mua như em Kevin. Ke ke. Vụ ọp phim thì đến hè tha hồ mà xem. Có thể ra TTCPQG cho gần, giá cũng rẻ nữa. >>momo: Tớ nghĩ ấy đừng quá sốt ruột. Ấy cứ chịu khó nói chuyện nhiều với BA là dần dần em ý sẽ nói nhiều lên thôi mà. Khi em ấy muốn mẹ làm gì thì nên khuyến khích em ý nói ra. Nhiều khi mình đoán được ý con nên cứ làm luôn mà không yêu cầu em ý nói như thế cũng làm con lười nói. P/S: Quà chồng tặng đẹp quá cơ. Chồng ấy đúng là tâm lý và biết cách chọn quà thật đấy. Hi hi.
THủy X ơi, cuối năm rồi của đi thay người bà ạ. Sáng tôi vội đi nên ko kịp nhìn thấy post bà kể chuyện mất ví (mà tình hình buôn cũng khiếp cơ, bài trôi vèo vèo...). Tuổi mình năm nay gặp nhiều thứ dở hơi lắm, tiền bạc, công việc, sức khỏe... chẳng nặng thì nhẹ, không ít thì nhiều. Hêt năm nay mới hết tam tai. An dùng túi BB fake nếu có đi Châu Âu chơi thì nhớ cất ở nhà nhé, nhất là đi Pháp. Tụi market controller nếu họ phát hiện thấy mình dùng hàng hiệu fake là họ có quyền phạt mình bằng ...đúng giá trị món hàng origin đấy
Sáng nay tớ bị dựng dậy 6.30 sáng để đi Ninh Bình, rùi làm một vòng quay lại đến chiều muộn mới về đến nhà, cắm cổ post bài mà có đọc được hết tin đâu. @Thủy X, bà bị mất túi nữa hả? hix còn có mấy ngày nữa thui là hết năm xui xẻo vậy mà vẫn không tránh nổi. Thui thì của đi thay người. Hôm trước mới buôn dưa với bà về năm 2009 nhỉ cứ tưởng sẽ qua hết rùi, đang hảo hức đón chờ năm mới. @Momo : Hix, cứ nhìn thấy quà chồng bà tặng bà là tui và một số bà khác lại ghen ti hihih, bà có ông chồng thật tuyệt vời. Sướng nhất bà còn gì
D....ư.....ơ.....g....!!!!!! Bà nhớ tôi đấy nhé:finga: Hihihi, tớ khóc lóc một cái là được bao nhiêu bạn an ủi, cũng thấy đỡ tủi thân rồi Bây giờ đang ngồi hy vọng cái đưa ăn trộm nó mang giấy tờ đến nhà để mình chuộc lại
Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Vào mà gặp nhiều bà bán than quá, có ai mua buôn thêm tôi bán ít cho, than nhà tôi nhiều vô kể, mỗi tội chưa bán đang đầu cơ tích trữ thôi, đủ cả, sức khỏe, tiền. Tiền mất cũng nhiều lắm. THôi đành AQ vậy, biết sao bây giờ, chắc năm nay hai vc đều sao xấu, lạy Trời cho qua khỏi năm nay. @ Thủy X, Bình Mộc, Sếu: Chia buồn cùng ba bà nhé, hy vọng có đứa tốt bụng nó gửi trả lại giấy tờ, bố chồng tớ nhặt được CMT ngoài đường, về nhà bỏ phong bì gửi cho người bị mất đấy. Mong Bình hồi phục được ổ cứng. Sếu ơi, trải lòng với các bạn cho đỡ sì trét nhé. @ Ọp xem phim toàn các bạn lớn nhỉ, xem phim dài chắc ok hơn. May nhà tớ ngồi lâu nhất là đi xem Tifanny show (trai giả gái tiếng rưỡi hay 2 tiếng gì đó tớ k nhớ chính xác hồi 22 tháng), chưa đi xem phim ngoài rạp bao giờ. Nhưng dạo này xem phim hoạt hình ác lắm, tập trung và chăm chú. Thích nhất là toy story. @ Momo: Quà đẹp quá, tôi cũng mong được nhận quà như bà . @ An, Đôi bờ: cả hai bà cùng đi công tác Đà nẵng à, An lượn ác nhỉ, hihi, thích thế.
@Momo: Tớ nói chuyện với May nhiều nhiều lắm, và cực kỳ kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi của con cũng như tạo dựng câu chuyện nói với con. Trộm vía, May nhà tớ nói, lý luận tốt lắm. Sang bên này đi học, có một cô giáo người Việt cô cũng nhận xét như vậy. Hihi, đi học mới được gần 2 tháng (vì nghỉ Noel mất 3 tuần rồi), tiếng Anh cũng tốt lên phết, hôm qua tự nhiên nói I want more water, hehe, bắt đầu biết nói thành câu đơn giản rồi đấy, yêu lắm. Đang lo em Kem, vì chưa nói được tiếng Việt, nên chắc sẽ chậm nói vì confused giữa hai tiếng, hehe. Kem nhà tớ được 16 tháng rồi đấy, nhanh nhỉ. Còn May sắp 3 tuổi rồi, hai tháng nữa là sinh nhật con, không biết có làm được như ở nhà không?
Chào cả nhà. Tí nữa CQ tớ ĐHCNVC lại nửa ngày ngồi nghe tổng sỉ vả, chán ko buồn chết. Eo ơi ghen tị với momo quá, ở HR có mấy người được như momo nhỉ. Hôm ngày cưới chồng tớ vô tình mua tôm bề bề về ướp rồi chao lên 2 vợ chồng ăn chơi, tớ giả vờ nhắc đến hôm nay là ngày cưới, chồng tớ bảo : ôi thế à anh quên mất may quá anh mua tôm cho 2 vợ chồng nhậu nhẹt nhỉ. Thế là xong.
Bà này lúc nào cũng chui vào đây sớm nhất. Tôi cũng hay nhòm ngó nhưng chẳng biết tâm sự gì lại chui ra... Thứ 6 này cq tôi mới đại hội CNVC, chán chết, không đi không được....
vaò chaò cả nhà buổi sáng rôì tớ đi họp đây. Tối nay đc về nhà rôì. Thơì tiết saigon hôm nay rất dễ chiụ, mát mẻ, ko nắng. Tớ đêm qua làm việc khuya, sáng nay dậy sớm thâý mệt mỏi vô cùng. Ra quán cafe Paris Deli gọi 1 ly latte và bánh croissant ăns sáng, Thơì tiết dễ chịu cộng vơí cafe ngon, bánh croisant vỏ giòn tan - đúng là 'un petit coin de Paris à Saigon - tỉnh cả nguơì, Tơí giờ hẹn vơí khách hàng rôì, tớ fải chạy đây... Chúc cả nhà một ngaỳ tốt lành. Tớ gửi tí nắng cho HN ấm áp chút nhé
BA nhà tớ chậm nói là điều chắc chắn rồi. Bây giờ con nói được thêm từ gì, dù là ngọng là tớ cũng mừng lắm rồi. Tớ thấy vốn từ hiểu của nó thì rất tốt, mình nói, miêu tả đồ vật để ở đâu là nó hiểu. Nhưng tự nói ra thì... toàn "maa maa" cho dù tớ có cố gắng chỉnh lại, hỏi con muốn gì, nhắc lại từ cho con nói theo. Nhưng lần sau lại đâu hoàn đấy. Tớ cho đi khám tự kỷ thì con ko có biểu hiện tự kỷ, cô chuyên gia bảo ok cả, chỉ chậm ngôn ngữ thôi. Thế mà từ hồi khám tới giờ là hơn 1 tháng rồi, tớ thấy tiến bộ chậm lắm. Tớ biết là BA biết từ cần phải nói ra, nhưng nó lười nói. Có một điều duy nhất tớ ghi nhận ở con tớ là nó hát rất chuẩn âm. Dù ko biết lời bài hát, không hát được lời thì đúng hơn, nhưng âm thanh con hát rất chuẩn. Ko biết có phải thời kì mang thai mẹ hay đàn hát, nghe nhạc mà ảnh hưởng tới con ko? Nhưng đúng là thời kỳ mang thai tớ ít trò chuyện với con như mọi người khuyên, nên con tớ mới chậm nói ko?
Không biết nhà Bun có gần chỗ Mai Anh công tác không nhỉ? Nếu được thì MA thay mặt HR vào thăm em bé nhà Bun được thì tốt quá @Giang: chúc mừng bước tiến đầu tiên của con nhé. Cứ mỗi lần sinh nhật con là mẹ lại hồi hộp nhỉ. Giang chịu khó tạo môi trường giao tiếp trong gia đình nhiều vào để em Kem học nói tốt hơn
@Momo: ghen tị quá Ngọc ơi, chồng tuyệt vời thật đấy, đừng nói xấu nhé , tớ thấy chồng Ngọc tặng toàn những đồ đắt tiền, ưng ý, chồng tớ toàn tặng đồ mình k thích, 1 phần vì k có tiền hị hị... @X: Khổ thân bà, còn 2 tuần nữa là hết năm rồi, thôi đuổi năm cũ đi chúng mình cùng đón năm mới với nhiều may mắn hơn nhé. @Thương: Chuối thế, sếp bà toàn ra những đợt ọp quan trọng [-(
Thoa ơi, mới mua trong tháng 10/2009 thôi, vẫn còn hạn bảo hành nên tôi nói ông xã nhà tôi đem ra cho bọn nó kiểm tra. Nhưng phải dặn đi dặn lại là ko được làm mất DL. Không biết là chúng nó có cẩn thận cho mình không nữa. @ALL: Cám ơn cả nhà đã chia sẻ với tớ nhé. Nghe những câu như thế nên tôi cũng nhẹ lòng. Đặc biệt cám ơn Momo, vì những thông tin bà hỏi hộ tôi để tôi cũng yên tậm là có cách cứu vãn được. Còn giờ thì ngồi chờ tin tốt lành vậy