Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hí hí bọn nó càng nhớn càng ghế, cu nhà tôi cũng thế hik
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hôm qua nó vừa cắn xưng môi chị hàng xóm vì "tội" ơm nó
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi sưng hết cả mắt hic... do ăn chè nên bị dị ứng huhu Chào các bà, đầu tuần vui vẻ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui người sau sinh thay đổi nội tiết nhiều mà, thứ trước đó ko sao mà giờ dị ứng cũng ko khó hiểu, uống thử nước lá hẹ chưa?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hic ăn chè mà cũng bị dị ứng ah? bà ăn chè ngoài hàng ah? hay nó cho đường hóa học nên bị??
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Dạo này tôi đang đau đầu chọn trường, tìm trường cho giai học,mệt hết cả người, nan giải quá các bà ạ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Ok bà, tôi dùng thuốc trước khi bán than, nên ghi lại để lần sau thôi hì hì
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Ku nhà t quấy đêm. Lúc nãy lại phun vòi rồng ướt hết áo, lại còn ướt hết cả quần áo mẹ. Kiểu này t dễ stress quá
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui uh nuôi con nhỏ mà, ko stress mới lạ đó, khoe ảnh con giai lên đi hi
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Con nhà tôi dạo này còn hay bị trớ nữa cơ hic... cố gắng thui bà, tui một mình 2 đứa nè, mày mà chị theo bố nhiều hơn mà tối mới về nên có bố.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Thằng lớn nhà tôi cũng trớddeeem liên lục đây. Cứ ho là trớ thôi. Nhà tớ cũng sắp cảnh 1 mình tớ 2 nhóc đây. K biết có vất k bà Thơm ơi. Mọi ng thì đang kêu vất k trông đc đâu. Nhưng cho thằng lớn về bà thì nhớ và sợ ob chiều quá sinh hư.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Cu nhà tôi từ bé đến giờ có khỏi bênh trớ đâu hicc, chán lắm
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui ha ha gấu quá đấy, bọn trẻ giờ khôn lắm, nó mà ko thích thì thôi đấy
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi tưởng Dương nhà bà đi học rùi mà? chắc chỉ vất lúc 2 đứa cùng ốm hic
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Em là em ngưỡng mộ những mẹ đã xong 2 tập lắm đấy.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui mình cũng thế, giờ gần 30t mà vẫn con mọn này
hi hi, có gì mà ngưỡng mộ. Mình cứ cbi tâm lý thôi, còn lúc đấy, no đói gì cũng co kéo nuôi con được con thôi mà. Mình 2 đứa rồi, định là không đẻ nữa, nhưng lúc nào cũng để ngỏ 1 cửa đón bé 3
hi hi, có gì mà ngưỡng mộ. Mình cứ cbi tâm lý thôi, còn lúc đấy, no đói gì cũng co kéo nuôi con được con thôi mà. Mình 2 đứa rồi, định là không đẻ nữa, nhưng lúc nào cũng để ngỏ 1 cửa đón bé 3
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Dạo này bà có gì chưa? Tui đang nghĩ tui bị dính ấy,..