..........

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi maitran2212, 12/4/2013.

  1. Mẹ Mây biếc

    Mẹ Mây biếc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    1,778
    Đã được thích:
    566
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Ở VN mình lấy chồng là lấy cả gia đình nhà chồng (mình vẫn đùa chồng mình là thuê bao trọn gói không được chọn dịch vụ theo nhu cầu ^^), các cụ cũng dạy "Trăm năm tính chuyện vuông tròn/Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông", ngọn nguồn lạch sông tức là tìm hiểu đến tận nguồn gốc của con sông còn gì, nghĩa là tìm hiểu về gia đình chồng/vơh là điều rất quan trọng. Sự tương đồng hay sự khác biệt về background tất nhiên là điều cần cân nhắc trước khi lấy chồng, lấy vợ mà.

    Tất nhiên gia đình chồng rất quan trọng, nhưng mình cũng nghĩ quan trọng nhất là người chồng tương lai mà mình lấy. Nếu chồng bạn là người yêu thương vợ con, có bản lĩnh, biết che chở cho vợ, có chí tiến thủ và cầu tiến thì dù anh ấy có xuất thân ở đâu đi nữa cũng sẽ là người đàn ông tốt cho bạn. Còn ngược lại, không ít người là đàn ông thành phố mà nhỏ nhen, gia trưởng hoặc bẩn tính, hèn hạ thì cuộc sống hôn nhân có khi còn địa ngục gấp mấy lần những gd mà chồng xuất thân từ nông thôn.

    Hiểu chồng và quan trọng hơn cả là hiểu chính bản thân mình, cần biết được đâu là giới hạn chịu đựng được của bản thân. Mình thấy những bạn gái sung sướng từ nhỏ, không quen chịu khó chịu khổ, xác định luôn từ đầu là sẽ không làm dâu các gia đình nghèo khó. Đọc các tâm sự của các bạn ấy mình thấy hay bị các chị/mẹ ném đá tơi tả, rồi lấy chính bản thân mình/gia đình mình ra làm ví dụ về việc yêu chồng xuất thân nghèo khó, hai vợ chồng cùng nhau vượt mọi gian khổ để rồi có được ngày hôm nay, vân vân và vân vân. Tất nhiên các mẹ/chị ấy đều là những người đáng khâm phục, nhưng mình rất không thích việc họ lấy bản thân mình ra làm tiêu chuẩn để đánh giá người khác. Tôi làm được thì cô cũng phải làm được, cô không chịu được như tôi thì cô kém, cô đáng chê. Mình nghĩ như vậy không nên chút nào. Sao các chị ấy không thấy bao nhiêu đôi trẻ, cũng đang trong giai đoạn vượt khó vượt khổ nhưng rồi quá sức không thể cố được nữa nên đứt gánh giữa đường? Nếu lường trước được khả năng chịu đựng của bản thân ngay từ trước khi xác định tiến tới hôn nhân có phải là bớt đi được bao nhiêu cuộc hôn nhân đáng buồn theo kiểu "thì yêu là cưới, ai mà ngờ được là sau này lại khổ thế này đâu..." vv không? Sức chịu đựng của mỗi người khác nhau là khác nhau. Quyết định là lựa chọn của mỗi người chỉ có thể là sự tham khảo cho người khác, không thể áp đặt đươc.

    Nhà ngoại mình là nhà Hà Nội gốc, cả dòng họ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhà nội mình thì gốc ở ngoại thành Hà Nội (tất nhiên giờ cũng là HN rồi), nhưng mẹ mình và bố mình rất khác biệt nhau về văn hóa, suy nghĩ, cách cư xử, mình sinh ra và lớn lên trong gd như thế nên từ bé mình đã hiểu tầm quan trọng của sự khác biệt và hòa hợp trong văn hóa và tính cách đối với hạnh phúc gia đình.

    Thú thật là từ bé mình đã nghĩ rằng sau này lớn lên mình sẽ không bao giờ lấy chồng ngoại tỉnh, vì mình sợ sẽ khổ giống mẹ, mà mình thì tự biết bản thân không có sức chịu đựng, lòng bao dung và vị tha như mẹ mình. Mình ngược lại với mẹ, rất nóng tính và không dễ tha thứ. Thế nhưng sau này mình vẫn yêu và lấy chồng mình bây giờ, anh ấy cũng không phải người HN gốc nhưng anh ấy là một người cực kì yêu thương gd, biết thay đổi để hòa hợp với vợ, biết bảo vệ vợ khi bị gd chồng công kích, vv. Vì thế nên mình và chồng mình đều rất tự hào về quyết định kết hôn của bản thân.

    Tóm lại mình nghĩ sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình là một điều quan trọng cần cân nhắc, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa quyết định. Yếu tố quan trọng nhất phải là tình yêu, sự cảm thông và nỗ lực cùng hòa hợp để chung sống với nhau thì 'thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" bạn ạ.
     
  2. Mẹ Mây biếc

    Mẹ Mây biếc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    1,778
    Đã được thích:
    566
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Mình bổ sung thêm là ngay từ đầu không phải hai vợ chồng mình đã hòa hợp được đâu. Hồi mới cưới cùng có những khi mình nói nhiều nên chồng mình giận "Nhà anh là nhà quê, chỉ thế thôi, không như nhà em được" ^^ Mình cũng phải cố gắng lắm mới nuốt trôi cơm được khi cậu em chồng ngồi ăn cơm cứ bê cả bát canh lên mà húp roàn roạt, ăn uống thì nhau rau ráu :D :D
    Thế nên rất cần lấy chồng vì tình yêu vì có yêu thì mới có động lực và sức mạnh để thay đổi, để hòa hợp bạn ạ.
     
    Mẹ yêu Măng thích bài này.
  3. maitran2212

    maitran2212 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    9,887
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    nhà của ny em thì k đến nỗi như thế, chỉ sợ khác biệt về cách sống, suy nghĩ thôi chứ em cũng k xác định về quê sống đâu ạ
     
  4. maitran2212

    maitran2212 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    9,887
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Đấy, lúc yêu có lường trước được đâu chị nhỉ. Mà sao k khắc phục được để đi đến vc li hôn hả chị
     
  5. maitran2212

    maitran2212 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    9,887
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Nhà bố em cũng ở nông thôn, mẹ em thì ở thành phố nhưng bố hơn mẹ nhiều tuổi nên bố rất bao dung, nhường mẹ em nhiều lắm. Mẹ kể trc ở với ông bà nội đến ăn sáng cũng không được ăn, nghén cũng bị mắng, toàn bị nói là ở nông thôn chúng tôi, cái đó là chuyện nhỏ, người ta vẫn làm quần quật có sao đâu :( nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh sống khác nhau nên khó hòa hợp. Vì thế mẹ em cũng sợ em khổ mặc dù bây giờ không còn như trước nữa nhưng dù sao đi nữa vẫn có sự cách biệt.
    Em thì từ bé đã yếu, lại hay suy nghĩ nhiều nên được mẹ bao bọc nhiều quá, sợ sau này về nhà chồng gánh vác không nổi :( ny lại bằng tuổi nên em lo lắng cs sau này lắm. Biết là yêu nhau thì vượt được nhiều khó khăn nhưng sức người có hạn, yêu thì nghĩ như thế nhưng sau này lấy nhau về bao nhiêu vấn đề nảy sinh, liệu không có nền tảng thì 2vch sẽ như thế nào, có vượt qua được không.
     
    Nhược Ninh thích bài này.
  6. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Trong tâm trạng như bạn đây. Chẳng biết 2 đứa rồi sẽ ra sao :(
     
  7. maitran2212

    maitran2212 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    9,887
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    hai bạn có hay cãi nhau k, bọn t thì suốt, mệt mỏi lắm, chả biết sau này sẽ như thế nào
     
    Nhược Ninh thích bài này.
  8. Badieuhoa

    Badieuhoa Banned

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Thành phố hay nông thôn ko quan trọng nhưng nó cũng gây ra những bất đồng cho 2 bạn bởi lối sống và nếp nghĩ khác nhau khá nhiều. Nếu 2 bạn đến được với nhau thì phải biết dung hòa và cảm thông với nhau...Chúc 2 bạn hạnh phúc
     
    maitran2212 thích bài này.
  9. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    À hok, tớ ngoài lo vấn đề kinh tế thì hok lo gì cả. Vì anh ấy hơn tuổi, đĩnh đạc lắm :D. Toàn nhường tớ. Có mấy khi cãi nhau đâu :D
     
  10. maitran2212

    maitran2212 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    9,887
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    thế là sướng hơn t nhiều lắm rồi ấy, t thì vừa hay cãi nhau, chẳng đứa nào chịu nhường lại vừa lo vấn đề kinh tế, cuộc sống, nhiều ơi là nhiều thứ phải nghĩ :(
     
  11. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,095
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Mẹ này hài hước quá! :)) . E thì thấy chẳng vấn đề j cả! phải xét là sau khi cưới thì 2 vch ở đâu? Nếu ở quê, gia đình chồng chị có làm ruộng, nuôi lợn nuôi gà... Mà chị là 1 người con gái thành phố thực thụ, nói chị đừng phật lòng nhưng có những người ở thành phố nhiều khi ko biết nấu nướng chẳng hạn, hoặc ko tháo vát thì về quê với hoàn cảnh gia đình nhà chồng như e nói trên là rất khó sống đấy ạ!( Trừ khi mẹ chồng là người nghĩ thoáng, coi con dâu như con gái...), Còn nếu sau khi lấy nhau mà ở lại thành phố, nghĩa là sống riêng với gia đình chồng rồi..nên cũng chẳng có gì phải suy nghĩ đâu ạ!
     
  12. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,257
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Nếu ở chung với gđ chồng ở nông thôn thì sẽ rất khó thích nghi (vd: riêng việc tắm phải dùng chậu pha nước thay vì dùng bình nóng lạnh, vòi sen hay đi vệ sinh ở nhà vs thời cổ cách nhà 1 cái vườn cũng thấy khó quen rồi), còn nếu ở riêng ở thành phố thì việc 1 năm vài dịp về quê cho phải đạo thì cũng ko đang lo ngại lắm đâu
     
  13. cafesuahn

    cafesuahn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Lấy anh nào ở cùng quê thui, cùng hoàn cảnh, phong tục, quan điểm sống dễ hòa đồng hơn....còn yêu cái gì mà chả đẹp,,hiiiii, chúc em chọn được người tâm đầu ý hợp và HP.
     
  14. sukaa

    sukaa Banned

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    lúc mình sinh viên bố mẹ cũng bắt lấy chồng gần gần thôi cho biết rõ nguồn gốc của nhau nhưng sau này lúc ra trường rồi yêu thì cũng không biết đằng nào mà lần cứ yêu thật lòng là đòi cưới thôi miễn là mình dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình dù sau này sướng khổ thế nào cũng chịu là ổn thôi bạn ạ
     
  15. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    ôi em ơi sao cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy cho già,thậm chí sống cùng nhà với nhau,cùng máu mủ còn khác cách suy nghĩ nữa là. E cứ nghĩ thoáng mọi việc lên, nghĩ sướng là sẽ sướng ^^
     
    maitran2212 thích bài này.
  16. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Em thì chỉ ủng hộ ý kiến của mẹ này 50% thôi.đôi khi khác hoàn cảnh,phong tục ,quan điểm sống lại có cái thú vị,có cái có thể bù đắp cho nhau. chứ vợ chồng mà giống nhau quá đâu có tốt.
     
  17. tupham

    tupham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    em lấy chồng ở ngoại thành.gia đình chồng ko làm ruộng mà vì ở vùng biển nên mở khách sạn làm du lịch nên cũng khá giả nhưng cách sống thì cũng khác nhà em nhiều, bố mẹ chồng sống rất xuề xòa và tiết kiệm chứ ko bao giờ dám diện dàng hay hưởng thụ gì cả. có bỏ ra 100k uống nước bmc em cũng tiếc. Có nhìu cái mình hoang mình ứ dám để bmc bít.:d may mà chồng em đi du học nên cũng thoáng chứ ko như bm. Được cái tuy ob tiết kiệm bản thân nhưng lại ko bao giờ tiếc con tiếc cháu, lần nào lên hn chơi với vc em cũng mang bao nhiu là hải sản.hehe. Nói chung cũng có nhìu cái tốt và nhìu cái ko hợp với mình. e may là ko ở cùng ông bà nên có những cái ko thích thì cũng ở trong lòng 1 tjan rồi thôi chứ nếu ở cùng thì chắc cũng sẽ có mâu thuẫn do ko hợp cách sống.
     
  18. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Bây giờ phải quê lắm, vùng sâu vùng xa thì mới thế ý chị ạ. Chứ như ở quê em, có đến nỗi thế đâu. Toàn nhà khép kín hết. Em cũng ở quê thôi, nhà chồng em (đã đăng kí và đợi cưới) cũng ở quê. Bố mẹ chồng thì ngoài nuôi gà phục vụ giỗ chạp và con cái về ăn là chính thì làm ruộng, những lúc nông nhàn thì 2 ông bà đi làm thêm ở xưởng cơ khi (công việc đơn giản nên chắc khoảng 5 triệu 1 tháng). Thế mà mỗi lần bọn em về (vợ chồng anh trai, chị dâu là người Hà Nội và 2 đứa em) thì bố mẹ mở nóng lạnh cả ngày và lấy nước nóng rửa bát nữa cơ ạ. Vì các cụ nghĩ 1 năm bọn em về ít, tạo không khí thoải mái cho bọn em còn muốn về.
     
    maitran2212 thích bài này.
  19. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    Khiếp, em Thủy hơi bị nhầm nhé. Giờ nông thôn hay TP chỉ sợ ko có tiền thôi. Kể cả trên mạn ngược, bim bim bán cạnh nhà đấy ná :D. Nhiều nhà nông thôn khá lắm, mà dịch vụ xung quanh cũng chẳng thiếu gì đâu, tất nhiên các khu vui chơi giải trí thì ko so với TP lớn nhưng túm lại là cuộc sống ko phụ thuộc vào việc lấy chồng nông thôn hay TP, vứn đề là có tiền hay ko thui, lấy chồng TP nghèo thì chả bằng anh nông thôn có đk đâu, có tiền mua nhà TP ở lại có nhà ở nông thôn thi thoảng về nghỉ dưỡng :D
     
  20. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,186
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào là gái thành phố lấy chồng nông thôn không ạ

    lấy chồng nông thôn hay thành phố không quan trọng chủ yếu là có yêu thương nhau không thôi
     

Chia sẻ trang này