Các mẹ ơi, mình viết bài này vì mình đang bức xúc quá, mọi năm vào 30.4 cả nhà mình đều đi ĐÀ NẴNG xem pháo hoa, xem thành phố của những cây cầu kỷ lục. Nhưng năm nay " 1 năm kinh tế buồn..buồn...và tôi cũng buồn...buồn..." , nên không thể đi đà nẵng tiếp được, dù cho năm nay có cầu Rồng thép phun nước phun lửa hướng mình ra biển lớn khánh thành.... Còn về kinh nghiệm: Đà nẵng không bắt chẹt du khách nhiều lắm đâu. Không biết mọi người đi các tour thế nào chứ mình vẫn thường đi tour của Trung tâm du lịch sơn trà, ở đây mọi thứ từ giá cả đến hướng dẫn viên rất ok. Hình như số điện thoại của anh này là 0903505889, a tên Hà thì phải. Ở đây thích nhất là lặn ngắm san hô, không thua kém gì Nha Trang đâu các Mẹ nhé. cafe vỉa hè khoảng 5k, sang trọng hơn thì đến Trung Nguyên. Quán Trần thì cũng được không đắt lắm. về đây các Mẹ nên đi thăm mấy cây Cầu vào ban đêm, đi bà nà, non nước, sơn trà, vào luôn Hội an phố cổ ăn món Cao Lầu nhé, hic, mình viết sơ sơ vậy thui, biết gì thì share vậy nhé.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch đà nẵng nè ôi yêu sao những chiều đà năng, xa cách bao năm anh lại về bên em........... Sương sớm bà nà sóng dập dìu Tiên Sa Non nước Sơn Trà nhìn từ Hải Vân qua..........
Ðề: Kinh nghiệm du lịch đà nẵng nè pháo hoa năm nay có thêm 2 cây cầu mới chắc là sẽ lung linh hơn nhiều đây
Ðề: Kinh nghiệm du lịch đà nẵng nè nhà mẹ này giống nhà mình,mê đà nẵng lắm ấy đi 1 lần muốn đi mãi vì đà nẵng xanh-sạch-đẹp,đồ ăn ngon-bổ-rẻ,con ng thân thiện,hiền hòa
Ðề: Kinh nghiệm du lịch đà nẵng nè du lịch nha trang, đà nẵng chắc là tuyệt nhất rồi các chị nhỉ, ai cũng bảo thế
Ðề: Kinh nghiệm du lịch đà nẵng nè người dân ở đây vô cùng thân thiện, thật thà. chiều chiều vừa tắm biển mỹ khê vừa nghe nhạc không lời thấy đời thanh thản bít bao nhiêu