Không khéo người nhận lại tưởng người gửi là kẻ chủ mưu thì làm ơn mắc oán nhỉ. Thế khổ chủ có lần theo địa chỉ người gửi để cám ơn không Giang?
Đọc thấy momo & mẹ Sếu Xíu ko thích tết ??? Ko hiểu sao tớ lại thích Tết các ấy ạ. Từ bé đến bgio tớ vẫn thích, hồi bé năm nào đêm 30 cũng thức đón giao thừa đốt pháo với bố, đợi bố lì xì cho. Khi lớn ko đc lì xì nữa thì buồn lắm cũng bảo bố mẹ cứ lì xì cho con, ít cũng đc nhưng con thích cảm giác đó... Khi lớn hơn chút thì năm nào cũng đi mua hoa chợ Quảng bá ngày 30, đêm đi xem bắn pháo hoa cùng bạn, dù có năm chỉ là 1 cô bạn gái, đến giây phút giao thừa tự dưng 2 con ôm nắm chặt tay nhau tự lúc nào ko biết. Sáng mừng 1 nào tớ cũng dậy sớm 8h đạp xe khắp phố phưong, sau này vào ĐH người hay đến đón tớ đi chơi mùng 1 chính là xã tớ bgio đấy (hồi đó chưa yêu nhé) Từ khi lấy chồng tớ thêm 1 nhiệm vụ lo Tết cho cả nhà bên chồng, những năm đầu ko biết căn chi mua bán lên đến 17tr...vậy mà tớ vẫn ko sợ Tết. À mà hôm nay Sinh Nhật chồng tớ. Đợi Hằng up thiếp nhé. Tớ out làm việc đây. NGhỉ 2 ngày tồn việc nhiều lắm.
chào cả nhà, tớ vào điểm danh. Momo: có nhiều quà đẹp thế, ghen tị quá ! Nhà tớ kinh tế mà khá giả thì chắc là ax tớ cũng sẽ có nhiều quà đẹp cho tớ ( chắc thế ). Ax nhà tớ được cái cũng chu đáo, các ngày lễ,kỷ niệm chưa quên bao giờ (từ hồi cưới đến giờ), quà chủ yếu là hoa thôi, cũng có hỏi mình mua cái nọ cái kia nhưng mình tính cũng tiếc tiền, với lại công việc ít phải đi lại nên ko tốn kém khoản quần áo phụ kiện, nên cũng chẳng đòi hỏi gì. chuotcontime: ọp tất niên sợ ko ọp đc rồi, ai cũng bận tối mắt tối mũi ( đấy là tôi nghĩ thế, ko biết các bà khác thế nào), dù sao cũng cảm ơn bà, thành viên mới nhưng cũng nhiệt tình ọp ẹp phết. Giang: Hân nhà tôi thì nói TV nhiều hơn, Tiếng Trung thì chỉ nói thụ động theo kiểu mẹ nói con nhắc lại chứ chưa tự nói được. Bà hỏi cô giáo của May xem có kinh nghiệm gì thì truyền cho tôi với nhé !
Chào cả nhà, hôm qua ko vào hôm nay theo các bà ko kịp:razz: @civil huyền: thứ 7 tôi ko về Thành công nhà có việc đột xuất chán quá đi mất chủ nhật lại đi Nam Định với ông anh giải quyết việc gia đình. Cuối năm rồi toàn việc ko đâu,sory bà nhé. @Thủy X: chia buồn với bà việc mất ví nhé, nhà tôi năm vừa rồi cũng đen khủng khiếp, chẳng biết nói j: thôi của đi thay người. @chuotcontime: bà đi làm cũng xa nhỉ, hôm nào tụ tập nhé nhà tôi cũng gần nhà bà nhẩy:finga: @momo: nhất bà đấy nhé làm m lác hết cả mắt,túi đẹp mê đi @Bình: chia sẻ với bà nhé, thôi sau cơn mưa trời lại sáng:finga: @Trà: chíp điệu thế tạo dáng đẹp chẳng bù cho chíp nhà tôi bây giờ vẫn là" chíp hôi". Các con nhìn yêu thế tiếc hùi hụi hôm vừa rồi ko đi được
Vậy hả? Tôi thì đến hôm đó là okie, rỗi rãi lắm, công việc thì tạm ổn, có thể nghỉ ngơi được rùi, con cái thì bà nội đem về quê chơi, chỉ có 2 vc tôi ở đây thôi...
Trong lúc đợi thiếp chúc mừng thì tôi chúc mừng trước nhé. Chúc chồng Thoa sang tuổi mới dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng trẻ cho gia đình vui vẻ (u)
Tớ thấy việc cho con nghe nhạc ít mà con chậm nói thì cũng chưa hoàn toàn đúng đâu Momo ạ. CHị dâu tớ ở quê làm gì biết đến cho con nghe nhạc đâu, mà trong 3đứa con của chị tớ,thì 1đứa tới lúc 3tuổi mới nói, anh trai tớ còn phải đi cướp cơm của người khác, thế nhưng lúc nói thì chuẩn cực kỳ ấy; câu cú rõ ràng, lý luận các kiểu, nói nhức cả đầu. Còn như con tớ ấy, ngày nào cũng nghe ít nhất là 30phút, ra đời cũgn nghe mà tới giờ 12tháng mới nói được mấy từ, thi thoảng mới cho một từ: mẹ, ăn măm - lúc đấy thì sao mà tỉnh người thế chứ. Từ mà con tớ hay nói nhiều nhất là: ka ka, aka, kờ kờ, ba (thi thoảng), ăn măm, đi. Mới chỉ được thế thôi.
Bi giờ mới biết bà Thủy X có quả đầu mới ( không nhận ra bà ý nữa, xinh quá), tôi lạc hậu về thông tin quá rùi, dạo này bận quá bà ạ...
Thủy S: không phải cứ đắt tiền là ưng ý đâu nhé. Ngày trước chồng tớ vẫn tặng tớ đồ ko đắt tiền, nhưng tớ vẫn ưng mà. Ví dụ như đĩa CD không xịn hàng của TQ có kèm theo một note chồng tớ viết tay, thiệp chúc mừng sinh nhật chồng tớ tự chọn với lời chúc mừng rất đặc biệt (và có ý nghĩa ngầm trong bức ảnh), đi TQ chơi thì mua cho tớ 2 cái áo phông (không đắt) mà màu tớ rất ưng. Tớ thấy việc tặng quà cho phụ nữ rất dễ, dễ hơn chọn quà cho đàn ông nhiều. Vì phụ nữ chúng mình hay bị rung động từ những chi tiết nhỏ nhất. Đĩa CD Thiệp mừng sinh nhật Hoa hồng đỏ thắm Quà 8/3 đơn giản nhất đây. Tự chồng mua, tự chồng cắm hoa.
@THoa: tớ cũng rất thích Tết, dù Tết nào cũng mệt nhoài với chợ búa, nấu nướng. Tớ thích cái cảm giác chờ giao thừa, người cứ thấy run lên trong 1 niềm cảm xúc khó tả. Giao thừa nhớ nhất của tớ là năm chồng đi học vắng, tự dưng gần giao thừa gọi điện cho chồng, thì lúc đó chồng mới biết là giao thừa (vì năm đó là năm thiếu). Rồi lúc chồng gọi điện lại, tự dưng tớ òa lên khóc, khóc nức nở, có cảm giác tủi thân kinh khủng và không nói được câu nào Túm lại là Tết tuy mệt nhưng nó cũng là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mình, vì thế dù mệt vẫn thích hi hi Nhà tớ năm nào cũng cho con đi xem bắn pháo hoa, năm ngoái đúng thời khắc giao thừa, 3 thằng nhà tớ nắm tay nhau và tớ vẫn nhớ ánh mắt của con gái lúc đó, vừa sung sướng, vừa hạnh phúc và lấp lánh niềm tự hào.
Tớ không thích Tết là vì tự dưng thấy nó nặng về lễ nghi quá, mặc dù việc xum họp là chuyện vui. Tớ thích Tết Dương lịch hơn. Những năm tới, có khi vợ chồng con cái tớ sẽ trốn đi đâu đó vào dịp Tết, ko ở HN. Có khi lại hay.
Nhân tiện khoe quà tớ cũng khoe hi hi Chồng đi công tác về tậu cho vợ 1 cơ số nước hoa mới và 1 cái ví da, và vài thứ linh tinh khác nữa he he Tuy chồng tớ không chu đáo và lãng mạn như chồng momo, không tặng quà cho vợ đúng dịp kỷ niệm, nhưng ví dụ như những đợt đi công tác về thì vợ bao giờ cũng là người "ngập trong quà" hi hi Vì thế, xét 1 cách toàn diện thì tớ vẫn thấy ổn he he
Hi các bà! Gần Tết rồi, cả nhà mình lại làm tổng kết năm 2009 cái nhỉ: Nhà tớ năm nay đánh dấu một mốc quan trọng là vừa nuôi cu anh trưởng thành thêm một tuổi lại vừa nuôi dưỡng cu em trong bụng lớn lên từng ngày, trách nhiệm của mình đi đôi với niềm hạnh phúc vô bờ. Mình vốn không nghĩ tới chuyện đẻ nữa, thế mà ông Trời lại thương cho cu Bon có anh có em, cũng cố gắng để con mình được khoẻ nhất, tốt nhất và cũng lạy Trời cho quá trình thai nghén của mình được kết thúc một cách tốt lành, mẹ tròn con vuông, và cho ra sản phẩm xinh yêu như anh Bon. Vậy là năm nay là năm mình đã làm được việc lớn, đã thực hiện được thiên chức cao cả của mình. Còn các bà thì sao, thử tổng kết lại xem nhé!
Quan trọng nhất là thế ấy. Là mức độ hài lòng của vợ ấy. Chồng tớ có lẽ xếp vào loại người ngoài hành tinh rồi, vì quá expectation của tớ, chính tớ là người trong cuộc cũng choáng. Chứ tớ cũng đơn giản như mọi người thôi.
Nghe sao tình cảm quá. chỉ muốn chạy ra ôm một cái. Tớ năm nay chẳng có gì đặc biệt. Nói là năm nay sao xấu, nhưng công việc của tớ nói chung suôn sẻ cả. Chồng lên chức nên cả nhà rất vui. Cợ chồng cãi nhau rồi hiểu nhau hơn, càng yêu nhau hơn. Mong sao sang năm mới có Bảo Anh em bé là điều tuyệt vời nhất.
Bin nhà tớ từ khi đẻ ra là tớ nói chuyện ! Tớ thích nói chuyện với con dù biết con cũng chẳng hiểu gì . Hai mẹ con ngồi tớ cũng nói luyên thuyên đủ thứ trên đời . Vì thế BIn nhà tớ nói sớm lắm . Tầm 10 tháng là nói được "pha sữa nào" ! cứ dần dần như thế đến khi 15 tháng thì nói rât nhiều. Hầu như không ngọng gì cả , quê tớ là hay ngọng l và n lên tớ phải chỉnh Bin từ đầu . Giờ trộm vía nói L và N chuẩn lắm !!!