Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị nhé, chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh bình an
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sặc, đang lội nghĩ thế nào bật ngay trang cuối thì ra trang 4011 rồi. Các mẹ câu pết khiếp thật ~.~
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị vẫn uống tiếp Elevit chị ạ!!! vì cái anyf này nó đầy đủ vitamin và khoáng chất,Chị chỉ cần uống mỗi Elevit cho đến 12w thì cần bổ sung thêm sắt, và khaongr 15w thì bổ sung Canxi ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng Mẹ Thonhim13 và mẹ an Nguyen đã bắt đc rắn con nhé! Chúc 2 mẹ và các bé khỏe mạnh, bình an!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vào để báo cáo tình hình với bác và cả nhà đây ạ. Bác Doanh chỉ định 2 vc để dành từ 9/4, 10/4 thử que rụng trứng nhưng con trai lại ốm đột xuất, sốt cao, mẹ thì phải đi học xa không thể nghỉ được nên em chả có thời gian và tâm trí đâu để thử nữa. Tận chiều hôm 11/4 em thử que đầu tiên thì thấy 2 vạch bằng nhau nhưng mờ tịt ra, mờ như bút chì ý. Em chưa thử bao giờ nhưng hồi bé đầu thử que thử thai thấy 2 vạch đậm lắm. Chép miệng chắc que thử hỏng bảo để sáng mai thử lại. Sau đấy em để ý thấy lưng hơi mỏi và bụng nhói nhói giống lúc bị (bình thường thì không để ý đâu nhưng đọc kinh nghiệm của các mẹ thấy đúng thế thật), lúc vệ sinh cá nhân thấy nhớt nhưng không hiểu là trứng rụng rồi hay chưa. Hôm qua thức trông con mệt nên 2vc lại để dành sáng hôm sau cho sung sức . Sáng hôm sau không hiểu thế nào 5h30 cảnh sát nhí đã dậy, tỉnh như sáo. Hu hu. Thế là em dậy thử que nữa. Thấy 2 vạch đậm bằng nhau nhưng cũng màu như vạch bút chì thôi thế là hạ quyết tâm. Cho cu con uống sữa xong rồi cho ra phòng ngoài mở đĩa thiếu nhi 2 vc tranh thủ. Chiều hôm ý về thử thì thấy 1 vạch đã mờ, nghĩa là trứng đã rụng rồi. Sau đấy mẹ chồng xuống chơi ngủ cùng 2 mẹ con đến hôm nay. Tóm lại là tháng này hy vọng rất mong manh. Các mẹ nhớ rút kinh nghiệm từ mình để tranh thủ chớp thời cơ nhé. Bác Doanh ơi, giả sử chu kỳ tháng này của em là 28/4 thì liệu còn kịp săn rắn không? Tết năm tới vào 31/1/2014 thì phải. Em nhớ đứa đầu kỳ kinh cuối của em là 2/9 thì 5/6 em sinh. Nghĩa là tròn 9 tháng. Từ tháng 5/2013-1/2014 tròn 9 tháng nữa ạ. Bác tính giúp em với nhé. Tháng vừa rồi quả thật là không thiên thời địa lợi nhân hòa tí nào cả nên phụ công bác rồi. P/S: Que thử rụng trứng Acon ngoài hiệu thuốc giá 7k/que mà chả biết chất lượng thế nào các mẹ ạ. Nếu có lần sau nhất định ủng hộ mẹ congaixinhhp, tại mấy địa chỉ của mẹ nó không tiện đường nên đi mua thuốc cho con mình lại mua luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn các mẹ đã động viên mình nhé. Có bầu đứa thứ 2 mà còn hồi hộp hơn đứa đầu nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô lày cũng ở nhà, có 2 con đâu ? mà cũng đòi...............................ui tiên,chủ quan không đăng ký.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối qua bác cập nhật danh sách được đi ọp mà ngồi cười như nắc nẻ,chồng bác hỏi gì đấy ?bác bẩu ai vào đúng trang 4000,4001 thì được đi op mà lại không vi phạm 2 bài,khổ ai mà biết được các mẹ ấy nửa đêm nửa hôm canh đẩy bài lên nhanh dã man,bà bầu rồi con thơ con mọn cũng thức để canh me,khi nhìn danh sách bác toàn thấy cựu chiến binh là chủ yếu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em là em không canh hai trang đấy. vì em biết em mà xí xớn lớ ngớ vào đấy thế nào cũng bị úp sọt ah. May quá nhà mất mạng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Một nchs 2 con người ta còn....................bon chen,đây mới 1 con mà đã chả thèm bon chen, thì ở nhà cho ló ...................................đỡ mệt nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ở .........................nhà chứ còn .............giề lữa ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mama ơi dạo trước nhờ mama xem qua giới tính cho bé nhà em thì hqua em đi siêu âm mốc 12 tuần bs cũng bảo là trai bác ợ. Thế là em là hoa hậu với osin của ba ông rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác cũng được một trận cười rung cả .......................tý,mà phục các mẹ nhà mềnh quá đúng nà ...............ăn chơi .....................có tổ chức.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À mà nhà mình có ai bé 12 tuần 2 ngày mà chu vi đầu lớn như con mình không? 82mm thấy to hơn các bé khác nên hơi lo lo, đang tìm xem có đồng minh nào nữa k đây. Mà độ mờ da gáy 1,2mm bác sĩ có hen 16 tuần làm trip test gì gì đó hihi dốt tiếng Anh nên viết k nổi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc bài của bác mà em cười rung cả giường. Ai hông có mẹt trang đó cho làm thơ đê bác ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cho em số đt của chị congaixinh đc ko chị, hihi, em đang vào trộm mạng đc tý, híhi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi.....bắt được người nổi tiếng đây rùi.......bác ơi.....bác bỏ chút thời gian xem cho em với ná........(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Pác Doanh ơi giúp e vụ nài dzí ạh................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nhớ hồi em mới vào nhà mình bác cũng cho làm thơ để đi ọp chị ạ. Vậy là hơn 1 năm rồi .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị...iem đánh đòn nghi binh để các chị ý đi ngụ đê. Thía mà các bác í vưỡn thi nhau ủn page ạ chứ e có chủ quan đâu. Hum qua e đi vìa...ho như cuốc kêu cả đêm...lão Béo ứ cho e on nhai đấy bác ơi!