Ngằn ngạt tiến khóc của bé 3 tuổi bị bỏng toàn thân

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi check_book, 26/1/2010.

  1. check_book

    check_book Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Sau bài báo ngày 26/1/2010 trên dân trí. Ngày 27/1/2010 nhờ sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm, những tổ chức từ thiện số tiền ủng hộ bé Lợi đã lên tới 30 triệu đồng. Chi tiết bài báo ở trang 2

    Đọc bài báo mà sót xa quá. Mong nhận được sự giúp đỡ từ lòng hảo tâm của các bố, các mẹ trên diễn đàn.

    Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 3 tuổi bị bỏng toàn thân
    (Dân trí) - Trong căn phòng nóng như mùa hè, chị một tay bón từng miếng bánh cho con, một tay ra dấu hiệu vỗ về khi thấy con ngằn ngặt khóc vì đau. Những tiếng “mẹ ơi” phát ra trên cơ thể nhỏ bé của em khiến ai cũng xót thương.


    Sau bài báo Bé 3 tuổi rơi vào nồi nước sôi ven đường, chúng tôi tìm đến Viện Bỏng quốc gia thăm cháu Lê Đại Lợi (3 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nạn nhân trong vụ ngã vào nồi nước sôi hôm 21/1. Lợi đang nằm điều trị trong khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện, dưới sự giám sát thường xuyên của các bác sĩ ở đây.
    Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, mẹ của cháu bé ngồi cạnh giường để dỗ con nhưng tay không dám đụng vào người vì cháu bị bỏng gần như toàn thân. Toàn mặt và đầu quấn băng trắng, chỉ chừa mắt, mũi và miệng. Toàn thân em cũng quấn băng, chỉ mỗi hai chân để hở vì chỉ bị bỏng vài nơi.


    Cháu Lợi bỏng nước sôi độ 2 và độ 3 đến 60%, toàn thân phải quấn băng, khóc ngằn ngặt vì đau đớn

    [​IMG]
    Lợi khóc ngằn ngặt vì đau, miệng liên tục thốt lên những tiếng “Mẹ ơi” như cầu cứu, van xin mẹ làm sao cho khỏi đau. “Mẹ ơi con đau lắm. Mẹ ơi con ngứa lắm”, những lời của cậu bé 3 tuổi khiến người mẹ chẳng biết làm sao để dỗ dành con. “Thi thoảng cháu cũng ngủ được chút xíu rồi lại tỉnh vì các vết bỏng hành hạ. Cháu cũng chỉ ăn một tý bánh thôi, vì ăn cũng thấy đau”, chị Tuyền vừa nói vừa khóc.
    Lúc này, tôi để ý căn phòng nóng như bưng, mặc dù thời tiết bên ngoài khá lạnh. Đem thắc mắc này hỏi thì được biết bệnh nhân bỏng phải nằm trong phòng khô, khoảng 30 độ C thì các vết bỏng mới mau lành. Chính vì thế mà Lợi luôn thấy ngứa ngáy, nóng ran cả người do cơ thể phải băng kín gần như toàn bộ. “Mỗi ngày cháu chỉ được thay băng một lần, bác sĩ phải gây mê mới thay được vì cháu sẽ đau đớn lắm”, chị Tuyền cho biết.

    [​IMG]

    Chị Tuyền bón từng thìa cháo cho con ăn trong đau đớn

    Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Trần Đình Hùng, khoa Hồi sức tích cực cho biết, cháu Lợi bị bỏng nước sôi rất nặng, chiếm đến 60% cơ thể, bỏng độ 2 và độ 3 ở mặt, cổ, thân, tứ chi. Hiện tại cháu Lợi vẫn đang tỉnh táo, chưa có biểu hiện khó thở, mạch huyết áp trong giới hạn cho phép.

    “Chúng tôi tiên lượng trường hợp của cháu rất nặng, khoảng 2 tuần nữa sẽ chuyển sang giai đoạn nhiễm độc cơ thể và nguy cơ tử vong rất cao. Nếu chữa lành thì các di chứng để lại cũng lớn, ảnh hưởng đến các chức năng vận động, sinh dục… do cháu bỏng độ 3 đến 30% cơ thể”, bác sĩ Hùng cho hay.
    Cũng theo bác sĩ Hùng, thời gian điều trị cháu Lợi ít nhất một tháng, tuy nhiên khả năng sống sót của Lợi thì chưa một ai dám khẳng định vì điều này còn tùy thuộc vào cơ địa, sức đề kháng của em. Những tin xấu mà bác sĩ Hùng trao đổi, mẹ của em vẫn chưa được biết nhằm tránh tâm lý bất an cho người nhà.


    Mẹ con chị Tuyền đang rất cần sự giúp đỡ của những người hảo tâm

    Chị Tuyền đưa con từ Bình Định ra Hà Nội nhập viện điều trị đã được 4 hôm, chị và cô ruột của cháu thay nhau túc trực, chăm sóc. Nói về hoàn cảnh của mình, mắt chị ngấn lệ, đầy vẻ lo lắng: “Em chỉ buôn bán lặt vặt, anh nhà làm nghề xe ôm, hiện cũng đang nằm điều trị bỏng ở bệnh viện tỉnh. Một tháng điều trị không biết cháu có qua được không, nhưng tiền cứ cạn dần đi. Cả em và cô của cháu đều nằm vạ vật ở hành lang bệnh viện chứ không dám thuê nhà, vì tiền bạc chẳng có bao nhiêu”, chị Tuyền buồn bã cho biết.

    Video về bé Lê Đại Lợi, xin gửi tới bạn đọc:




    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:


    1. Nguyễn Thị Thanh Tuyền:249/2 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc gặp trực tiếp ở Khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội. ĐT: 01228.512.377


    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

    Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
    Email: quynhanai@dantri.com.vn

    * Tài khoản VNĐ:

    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

    Số TK: 10 201 0000 220 639

    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


    * Tài khoản USD:

    Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

    Số TK : 10 202 0000 004346

    SWIFT Code: ICBVVNVX106

    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội



    3. Văn phòng đại diện của báo:

    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122


    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


    VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi check_book
    Đang tải...


  2. kangzuzu

    kangzuzu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Bé con đáng thương quá, mọi người hãy chung tay giúp đỡ bé, cầu mong cho bé vượt qua được.
     
  3. meminhanh

    meminhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    1,139
    Điểm thành tích:
    923
    Mình cũng đọc bài này hqua, nhìn ảnh càng thương hơn. Cả nhà mình cùng giúp bé đi!
     
  4. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Mình mới đọc bài này sáng nay xong,thương bé quá bé chỉ nhỏ hơn bé nhà mình 1 tuổi mà sao bị đau quá vậy.Ngày mai mình định vào trực tiếp thăm cháu vì nhìn ảnh cháu mình thương quá.Có mẹ nào đi được thì cùng đi với mình nhé.Thương con quá
     
  5. kangzuzu

    kangzuzu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi, theo mình hiện giờ chắc mọi người đến sẽ không được vào phòng thăm bé trực tiếp vì bé nằm phòng vô trùng mà, mẹ bé cũng ở trong đó chăm sóc, hình như chỉ có người nhà ở ngoài thôi. Hi vọng bé sẽ vượt qua giai đoạn này để các mẹ có thể đến gặp bé con.
     
  6. huynhdoanthuc

    huynhdoanthuc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Em ở SG nên ko đi cùng chị được, chị cố gắng sắp sếp thời gian vào thăm bé nha- ôi nhìn bé thương quá, lòng em còn đau huống chi là mẹ bé. Mong ơn trên cho bé tai qua nạn khỏi.
    Mọi người ơi hãy giúp đỡ cho mẹ bé Tuyền có chút điều kiện để lo cho con với.
     
  7. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Uh nhỉ chắc là như mẹ này nói,nhưng mai mình cứ đến xem thế nào vì trên báo có đăng số điện thoại của Khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội. ĐT: 01228.512.377 có j mình sẽ hỏi qua số điện thoại này.Mong con cố gắng bình phục.Chỉ vì bất cẩn của người lớn mà để con lâm vào tình trạng đau đớn này
     
  8. pooh_chip

    pooh_chip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc mà thương bé không cầm được nước mắt, chỉ kém con mình có chút xíu hichic. Tội nghiệp quá.
     
  9. gdnhamit

    gdnhamit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    thương bé quá thôi, không biết nếu biết những tiên lượng của bs, mẹ bé sẽ thế nào? Ôi, tội quá!
     
  10. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ ơi tớ vừa gọi điện đến số ĐT 01228.512.377 thì được biết bé đang sốt không ăn uống được j thương lắm.Mẹ nào mà muốn biết tình hình của cháu thì gọi số Đt ở trên nhé người nhà bé cầm và sẽ cho các mẹ biết tình hình của cháu thế nào.Còn mẹ nào muốn quyên góp hay đến thăm con thì đi chung với các mẹ bên WTT đg link đây http://www.*********/forum/f343/ .Mình cũng liên hệ với một số mẹ bên đấy ngàymai rủ nhau đi.Biết là bé đang phải nằm phòng vô trùng càng giữ cho bé đỡ tiếp xúc với vi khuẩn thì càng tốt nhưng thương bé quá nên vẫn muốn vào.
     
  11. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Sửa lần cuối: 27/1/2010
  12. check_book

    check_book Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Gần 30 triệu đồng đến với bé 3 tuổi bị bỏng toàn thân
    (Dân trí) - Chỉ sau một ngày hình ảnh về cháu bé 3 tuổi bị bỏng nước sôi được Dân trí phản ánh, đã có hàng trăm bạn đọc thông qua nhiều kênh để ủng hộ cho cháu bé với số tiền lên đến hơn 30 triệu đồng.
    >> Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 3 tuổi bị bỏng toàn thân

    Chiều ngày 26/1, chúng tôi trở lại Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội để thăm cháu Lê Đại Lợi bị bỏng nước sôi trong bài viết “Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 3 tuổi bị bỏng toàn thân”, thật bất ngờ khi nhiều bạn đọc đã trực tiếp đến chia sẻ, ủng hộ cho cháu bé sớm vượt qua hoàn cảnh đáng thương.
    Một bạn đọc năm nay 61 tuổi (bạn đọc xin giấu tên) bày tỏ với chị Tuyền và chúng tôi: “Đứa con trai tôi đang học tập bên Anh điện thoại về nhờ tôi trực tiếp đến trao tiền cho cháu bé vì thấy cháu đáng thương quá. Tôi cũng không cầm được nước mắt khi đọc và xem cháu đau đớn với những vết bỏng quá nặng”.


    Nhiều bạn đọc xếp hàng ở khoa Hồi sức Viện Bỏng quốc gia để ủng hộ cháu bé

    Còn anh K, một nhà doanh nghiệp ở TPHCM cho hay: “Tôi có biết gì đâu, đang đi công tác ở Hà Nội nghe các đồng nghiệp trong đó nhờ ghé qua trao tiền cho cháu. Đến xem cháu tôi thấy thật đáng thương quá, cháu mới có 3 tuổi à. Không biết tương lai rồi sẽ ra sao…”. Bỏ lửng câu nói, anh K. trao vội cho chị Tuyền số tiền các đồng nghiệp ủng hộ hơn 1 triệu đồng, rồi động viên người mẹ cố gắng chăm sóc cháu bé.


    Mặt cháu Lợi xạm đen vì bị bỏng rộp

    Một bác sĩ ở Viện bỏng quốc gia cũng chia sẻ với chúng tôi: “Cả ngày nay mẹ cháu Lợi liên tục tiếp các nhà hảo tâm đến giúp đỡ. Tôi làm ở đây lâu rồi nhưng ít khi được thấy nhiều người tốt bụng đến vậy. Nay cháu vẫn tỉnh táo, nhưng thời gian tới sẽ phải “chiến đấu” với vết thương đau lắm đây”.

    Bác sĩ Lê Đình Mẫn, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực cho biết, hiện cháu Lợi đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, bởi ở độ tuổi của em, cơ thể còn yếu ớt, sức đề kháng yếu rất dễ xảy ra các biến chứng khó lường. Chỉ thêm khoảng hơn tuần nữa cháu sẽ chuyển sang giai đoạn nhiễm độc toàn thân, nguy cơ tử vong sẽ rất cao.
    Bác sĩ Mẫn cũng cho hay, cháu Lợi nằm trong diện được bảo hiểm 100%, không phải mất chi phí nào cho việc điều trị. Tuy nhiên, việc nhiều người ủng hộ cho cháu sẽ góp phần thuận lợi cho gia đình mua thêm các loại thuốc “ngoài danh mục bảo hiểm” hỗ trợ thêm cho quá trình điều trị.


    Chị Tuyền túc trực cả ngày chăm cho con vượt qua nỗi đau

    Đề cập đến phương cách nào giúp cháu Lợi giảm đau do vết bỏng nằm trên diện rộng, bác sĩ Mẫn khẳng định, bỏng là vết thương làm bệnh nhân đau đớn nhất, nhất là đối với trẻ em. “Nếu bỏng nhẹ thì dùng thuốc giảm đau hạ sốt, chống viêm, còn bỏng nặng thì phải dùng đến các thuốc có tác dụng giảm đau nhưng gây nghiện (như móc-phin - PV). Tuy nhiên trẻ em sử dụng thuốc này dễ suy hô hấp và các tác dụng phụ khó lường. Đặc biệt biện pháp gây mê hoàn toàn cũng không tốt cho quá trình điều trị”, bác sĩ Mẫn khẳng định.
    Trao đổi với PV Dân trí, chị Tuyền, mẹ cháu Lợi cho biết chị hết sức cảm động khi thấy hàng trăm người đến thăm và chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của con chị. Tổng số tiền mà chị nhận chỉ trong ngày 26/1 đã hơn 25 triệu đồng, một số tiền mà chị không bao giờ nghĩ mình sẽ có được khi đưa con ra Hà Nội chữa trị. “Tôi sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản điều trị của cháu ở bệnh viện để cháu được điều trị tốt hơn, chứ cả ngày hôm nay giữ nhiều tiền trong người tôi cũng sợ mất lắm. Chẳng biết lấy gì để cảm ơn các nhà hảo tâm nữa”, chị Tuyền sẻ chia tâm sự.


    Đại diện bác sĩ khoa Hồi sức trao 4.000.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ cho mẹ con cháu bé

    Ngoài số tiền chị Tuyền nhận được trực tiếp từ các nhà hảo tâm, PV Dân trí cũng trao thêm số tiền 4.000.000 đồng do bạn đọc thông qua Dân trí ủng hộ cho 2 mẹ con cháu bé. “Với số tiền này, tôi đã yên tâm rất nhiều để chạy chữa cho cháu, chỉ mong cháu sẽ vượt qua được, đó là điều tôi mừng nhất và ngày đêm cầu nguyện…”, chị Tuyền cho hay.
     
  13. huynhdoanthuc

    huynhdoanthuc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Điều kiện như vậy cũng yên tâm rồi chỉ cầu mong ông trời thương con cho con sức khỏe và nghị lực để con vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Thành tâm cầu mong ơn trên phù hộ cho bé Lợi.
     
    SHOP TỪ THIỆN thích bài này.
  14. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ ơi hôm nay em đã vào thăm bé nhưng chỉ ngồi hành lang ? thăm tình hình của bé qua bác ruột.Bé đang bước vào giai đoạn sốt nên càng giữ ko cho tiếp xúc với môi trường bên ngoài lâu bao nhiêu thì càng tốt cho sự phục hồi của bé bấy nhiêu.Mong bé mau chóng qua khỏi.
     
  15. Me Minh_tommy

    Me Minh_tommy Đam mê ăn uống

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Cầu trời cho bé chóng qua khỏi và vượt qua được những đau đớn. Cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện
     
  16. famtran

    famtran XáchtaytừMỹ:01993.29 2.889

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    12,594
    Đã được thích:
    2,869
    Điểm thành tích:
    863
    nhìn hình bé mà thắt cả lòng, thương bé quá, ko biet các c liên lạc trực tiếp thế nào rồi a
     
  17. huong011280

    huong011280 Món ngon nhà làm-Nơi tôn vinh những món ăn mẹ nấu

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,748
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    223
    ngày mai, ngày kia có ai vào thăm bé không cho mình gửi chút tiền cho bé với
     
  18. menghe

    menghe

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    18,696
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    153
    ôi thương bé quá, cầu mong cho bé chóng khỏi
     
  19. Tuthoi

    Tuthoi

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    12,557
    Đã được thích:
    2,090
    Điểm thành tích:
    913
    Có chị nào đi vào thứ 7 or CN ko ạ? Cho e đi cùng với. Thương bé quá. PM vào hòm thư cho e nhé
     
  20. bapluoc

    bapluoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3,585
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    773
    Cầu chúc bé mau bình phục và bình an, cả nhà bé cố lên nhé!!!
     

Chia sẻ trang này