Riết rồi hết dám ăn ngoài đường luôn các mẹ nhỉ! Vài bữa là thấy 1 tin về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mình cũng chúa ăn ngoài đường mà giờ cũng cân nhắc món ăn và nơi bán... Mình rất thik phá lấu mà từ khi xem tivi nói về món này đành ngậm ngùi thèm chơi, chứ ko dám ăn nữa...Mà nhà làm lại ko ngon bằng lề đường mới chết ngườ! @tinababy: Tina ơi, họp mặt kỳ này chắc c ko tham dự đc... tiếc lắm! Vì chả ai xem thằng nhóc cả... Là thành viên mới nên rất muốn đi để làm quen trực tiếp với mọi người. Vậy mà ax và bà nội + cả bà ngoại đều đi ăm cưới[-(... CẢ nhà đi nhớ chụp hình về post lên xem nhe!
ăn cũng chết kg ăn cũng chết e à! nhưng mình cân nhắc 1 chút... chị sợ ăn rau cực kì...chị thấy rau mà bị lổ vì sâu ăn chị lại chọn vì như vậy kg xịt thuốc.. dầu đen thùi :finga::finga::finga:vì mua kg của những nơi sx mì ăn liền.. bởi vậy thà kg thấy e ơi..thấy rồi kg dám ăn..
nhiều khi lười,muốn ăn ngoài,mà thôi..k biết chọn cái gì,thế là mình nấu mình ăn cho ít ra nó còn được cái sạch sẽ hơn ngoài hàng. còn đã ra ngoài thì..cái gì cũng ngon,ăn cho thoải mái chi ui.......ăn để 88 mờ. hí hí
sáng nay ăn cơm tấm xong về nhớ lại mấy cái vụ dầu ăn này rùng mình luôn...bởi vậy ngày nào mình cũng cố gắng duy trì bữa cơm chiều cho xã nhà..vì bữa trưa ăn cơm văn phòng...mà cơm vp thì cũng mua thực phẩm ở chợ thôi..làm sao mình biết được.. trời kêu ai nấy dạ ..huhuhu[-([-([-(
Nhóc nhà bạn hơn 5th rồi mừ, bế theo cho mọi người ngắt nhéo tí đi, hôm Noel ọp ẹp có Kutin là nhỏ nhất cũng tham gia ác liệt lắm đấy, lo giề...........
Hic, nhà em Nam bắc lẫn lộn, mà trước giờ bố mẹ gigi chẳng có cúng kiếng gì nên ko rành. Gigi nghĩ cũng khó tina ơi. MỖi người đều có bé cần phải trông nom mà, rồi còn phải rãnh tay để măm măm và 8 chứ ... Không khả quan tí nào [-( Nghe nói mọi người off đi ăn trưa.. măm măm ở đâu cho gigi off chung 8 8 nào ^^
chắc phải về quê thì may ra chị ợ. bởi vậy hôm rồi em đi Đồng Tháp,thích lắm....cái gì cũng tự trồng,nhìn mát mắt. mà ở quê thì lại k được 8 như bi giờ..he he...tham lam quá,cái gì cũng mún hết
Ngày mai là THứ 4 hả. Ok, có gì gọi điện cho gigi nhá nhá .. Không cần phải ăn ốc, nhưng mà ăn ốc thì đã thiệt
Bởi vậy các bà nội trợ cũng phải thông thái chị nhỉ ...... biết lựa chọn thực phẩm ngon sạch , rẻ .......
Trồng rau sạch ăn cho lành đi chị. Hehe. Em trồng rau mầm cho Susu ăn nè. Yên tâm lắm. Có điều ăn rau mầm hoài cũng ngán ha >"<
để hỏi í kiến all xem sao , hình như k ai trả lời gì hít á ............. all : cho xin 50d í kiến ........... càng đê ..................