Hấp dẫn quá nhẩy! Cho tôi một tô. Úi giời, chiều hôm qua được con bạn rủ đi ăn bún ốc ở Hàng Khoai. Ăn không thấy ngon bằng bún ốc bà Sáu (Mai Hắc Đế) mà con mẹ đó chém đẹp cực, 30 cò lận................... thế bà con vẫn đến ăn mới lạ.
hihi, có mỗi 2 hôm đi muộn thôi. Hôm nay đến cty xong mới đi ăn sáng nên vào nhà muộn ý mà:finga::finga:
Uh, bỏ lỗi cho tôi nhá, tôi online đó nhưng chập chập nhảy vào ngó nghiên tí thui, chứ cứ chạy suốt mà. Rút kinh nghiệm dạo này phải vào chào cả nhà buổi sáng kg thì bị ném đá u đầu, hj hj....
Tự nhiên thèm khoai quá nà... hic hic... làm sao có được củ ngoai ngon thía bi giừ[-([-([-( Tôi có thói quen xấu lắm, cứ hễ ngồi nghĩ ngợi bỗng thèm món gì đó là y như rằng phải măm cho bằng được nếu kg là đứng ngồi kg yên,. Có bà nào giống tôi kg?
Các siêu Dê ơi cho tôi hỏi tí, muốn làm cái loạt ảnh chạy chạy dưới chữ ký thì làm thế nào??? Thấy các bà show sản phẩm bằng cách đó tôi mê quá cơ, chưa mò ra gì cả. Bà nào biết chỉ giùm tôi nhé! Cám ơn nhiều nhiều nha! kèm theo ===> trả công hậu hĩnh he he he
Bà hỏi bà nana ấy .... Làm trên photobuket , cho chạy slide hay sao ấy .............bà vào photobuket mà mày mò làm , kiểu gì cũng ra mà
hì hì... món này tính ra không đắt đỏ nhưng mọi người thường nghĩ đâu bà ợ. Bởi mỗi lần măm chỉ tính bằng gram thui mừ. Nàng thử đi rồi cũng mê mẫn cho coi, he he... Ah, lo kg có tiền chứ gì, đổi hàng của bà lấy tổ yến đi, hj hj...
Tôi cũng say mê món này lém nhưng cứ nghĩ đến tiền là lại bị tụt hứng ...........Nhưng tôi thấy nhiều người bảo tốt thật đấy
Thì cứ chỉ trước cho tui đi đã, đâu có đó, thịt chó có rau thơm mà lị !!!!!!!!!! :-\":-\":-\":-\":-\"
Ỉn ơi vào còm men 1 câu đi ... không bà bút bông bà ý áy náy lại cứ mời bọn tôi đi ăn uống để đỡ áy náy .... bọn tôi ngại lắm .... mà ngại nhất là từ chối