Bà sướng nhỉ ................. Tôi có vụ này mới nhớ ra nhờ em Khánh nhắc nhở đấy . Tôi pm cho bà đấy
làm ở phòng mới đcj vào mạng tẹt ga nhưng đã giao việc thì cong đít lên mà hoàn thành, hic. thành ra cũng chỉ bập bõm tí ti
Bà ui, thế phân biệt tổ yến giả với thật thế nào bà nhỉ, mà tôi mua cho bé con thì nấu được món gì và nấu thế nào bà nhỉ, rổ giá thế nào bà cho tôi tham khảo tí
có nhận đcj pm nào đâu, hay bà nhầm ở đâu rồi. này người dân tộc là hay bỏ bùa yêu lắm đấy, tôi thấy bà cứ nhớ nhớ, quên quên:finga:
hì hì... cứ nghĩ là đầu tư cho sức khỏe là hứng nó lên bà ợ,:finga::finga:. Món này là thức ăn cực kỳ bổ dưỡng, phù hợp với mọi người, cả người già, trẻ nhỏ, trung niên... tăng khả năng đề kháng và hấp thụ thức ăn tuyệt vời... Mà các nàng muốn làm đẹp da thì còn gì bằng nhá Đấy, cứ mở trúng đầy là tôi lại loa loa...
uh, thấy bà trứng vịt show mà thèm quớ... gởi mỗi củ khoai vào thì ngại quá, hay để tôi hỏi bà Nuna có chịu đổi hàng cho tôi kg thì bà kèm vào cho tui mấy củ nhé.
Bà cứ phát huy tại đây đi , cho các nàng nahf ta cao hứng ....................trong đó có tôi Tôi sẽ giành tiền thưởng TẾT cho vụ này đây ............
Hị hị, bà Tom có bao h thấy chán chồng đâu mà rủ bà. Tóc tôi chụp ảnh sợ ứ thấy rõ màu đâu, phải ra ngoài trời cơ, tím lịm í. Hay là lại ọp phát để tôi khoe tóc nào, hihi, hôm nọ nghe các bà nói quán Gà 99 ngon lém, tôi tò mò quá cơ...
Cái này thì kinh nghiệm "dày mình" từ tôi đây nè. Con trai đựoc cho 20 hộp Yến Sào (loại bốn mươi mấy ngàn ý). Con ko biết ăn, thế là mẹ xơi hộ con hết. Kết quả: mẹ lên 5kg, ăn ngon, ngủ khỏe, da đẹp, mặt xinh!!!!!!!!!!!!!!!!! ha ha ha
Ha ha, tôi làm đẹp thì làm chứ làm sao phải chán chồng mới làm, tôi kết nhất là cái đỏa đỏa trên kia kìa, bà nói đúng í tôi, :finga::finga::finga::finga::finga:
Quá ok bà ạ. Mà cái này của tôi là hàng của Mỹ xách tay chứ ko phải hàng HK đâu bà ạ. Có lần có em bảo tôi em ấy mua chai giống nhà tôi có bằng 1 nửa tiền. He he, tôi bảo đúng rồi. Nửa tiền là còn đắt ý chứ, sài hàng HK, mà chưa chắc đã được HK, loãng toẹt thì có nửa tiền vẫn là đắt