Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Hức, cố gắng lên em gái ơi, Mình làm việc kiếm ra tiền mà ko gây hại cho xã hội, cho người khác thì cứ làm em ah, bán giấy cũng tốt mà.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! đi xe đạp, đi ship giấy có gì đâu mà buồn hả em, cố gắng lên em nhé
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Em có ý thức làm việc,lao động là được rồi. Nhìn thế nào đâu quan trọng bằng tâm m thế nào chứ! Ông chồng c làm chức to lắm, mà về quê Quảng Ngãi của ông vẫn cứ xắn quần giúp họ hàng,nông dân ở đó làm ruộng đó, bà bảo những lúc thấy ôg làm 1 ông nông dân rất thoải mái,đáng mến, hơn cả khi cùng ông công du nước ngoài..
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! sinh viên năng động như vậy, kiếm thêm phụ tiền việc học sao mà đáng buồn hả e. Đi xe đạp ship giấy có gì đáng buồn hả e, càng đỡ tốn tiền xăng xe. Tích tiểu thành đại, cố gắng lên e nhé.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi.vâng ạ.em cảm ơn các chị.phải tự hào vs đúng các mẹ nhỉ........................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! ban buồn gì cơ? bán cái gì cũng là bán mà nếu chuyên tâm bán hàng thì cái gì cũng phát triển đc, mình nhớ hồi đi học cô giáo mình kể cô đi bán BVS, đi chào hàng và maket như nào, cả lớp cừoi ầm, nhưng cô giảng thêm 1 hồi chả đứa nào cười nữa, chỉ nhìn cô với ảnh mắt khâm phục, cô ấy chắc chắn ko đứa nào tụi mình quên được luôn!
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Cố gắng lên e nhé, mình làm nghề lương thiện chứ có cướp giật của ai đâu, cái loại dày ăn mỏng làm lúc nào nhìn cũng bóng bẩy nhưng lười lao động mới đáng trách e ah
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Bạn còn có order để mà đi ship là tốt rồi. Tớ giờ khó khăn gì mà ra tiền không trái đạo đức và pháp luật là tớ cũng bán, nhưng mà hình như tớ không có duyên bán hàng. Cái này mới làm tớ thật sự buồn. Cùng lấy chả cá ở nhà dì, chị dâu tớ thì tới tấp có order, trong khi tớ chả có cái nào, bị so sánh thấy tủi thân lắm chứ.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Chả có gì là "ko đẹp mắt" hay "khó ưa" cả, một con sâu bỏ rầu nồi canh thôi, mình mới tham gia thanh lý nhưng thấy các mẹ ở lamchame đều lịch sự và đáng yêu lắm (u)
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Đừng buồn cô bé à. Đi làm kiếm công mà, có ăn trôm đâu mà ngại. 1 số người còn phải làm những việc rất chán và nặng nhọc nữa. Nhưng kiếm công chân chính thì chẳng có lỗi gì cả đâu bé à.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Bạn ơi, bạn có thể chia sẻ cụ tỉ hơn về cái việc người khác kỳ thị ra sao không. Vì mình thấy bán cái gì cũng thế. Làm gì tốt cho mọi người và mình được trả công thì có sao đâu bạn. Hơn nữa, trên forum mình nhiều người bán bỉm, bán giấy, và đồ vệ sinh khác mà có việc gì đâu. Sao bạn lại căng thẳng thía!
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Cố lên em gái, đó chỉ là 1 phần nhỏ trong xã hội mà thôi, vẫn còn rất nhiều người ủng hộ em gái mà. Nghề nào cũng là nghề, miễn là mình làm ăn chân chính. Đừng tự ti em gái nhé.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! cố gắng lên em, chị cũng đã từng có những gia đoạn down nặng nề nhưng vì con nên m phải gồng mình dậy, phải vượt qua bằng được. đừng mất niềm tin và hy vọng là được
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! em cảm ơn mọi người nhiều lắm.....không j bằng những lời động viên như thế này......................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! nghề gì cứ lao động lương thiện thì chả sợ gì cả. đến chị đây học mấy cái bằng đại học, ko thèm học cao học mà vẫn đi buôn quần lót đấy em, có gì mà ngại hả???? cố lên em, rồi có tiền, có cơ hội học hành lên cao đi làm hoặc có vốn mở cửa hàng thì sẽ kiếm tiền tốt hơn.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Mình bg ko quan trọng. Quan trọng mình vui, có thu nhập, và lao động chân chính.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Cơ mà đồ của mẹ cháu phải có nhiều nhiều xiền em mí mua được ý! hị Đùa chút cho vui. Cơ mà chị ấy nói đúng đấy mẹ chủ thớt ạ! Giá trị của một con người là sự tồn tại của người đó có ích cho những người khác hay không chứ không phải họ làm nghề gì đâu.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Oánh dấu. Khi nào hết chị sẽ gọi em nhé. Chẳng có gì phải buồn em ạ. Đợt mùa đông vừa rồi chị cũng mang tất quần, tất nam đi rao bán khắp nơi. Mng cũng nhìn mình với đủ loại ánh mắt, nhưng chị ko quan tâm. Mình bán hàng chất lượng, có lừa đảo ai đâu, có xin tiền ai đâu mà ngại. Thời buổi khó khăn, kiếm được thêm tí nào hay tí ấy. Mỗi khi nghĩ mình mua thêm được cho con hộp sữa là chị thấy vui lắm rồi em ạ. Chúc em đắt hàng!