CHúc mừng sinh nhật anh xã nhà Thoa nhá, chúc anh mạnh khỏe, thành đạt. Trà à,hôm trước nghe Trà nói về vườn rau của nhà Trà mà tớ ngưỡng mộ quá. Tớ thấy trồng rau sao mà khó thế không biết,tớ thí nghiệm trồng trong thùng xốp; công cuộc trồng rau của tớ tiến hành được hơn 2tháng, chết 2lần rau; giờ chỉ còn thế này:
@ Cả nhà: thay mặt lão xã tớ cảm ơn các bạn nhiều nhé. ĐAng định tự làm bánh tặng xã cơ mà đồ nghề chửa có gì. Thôi lại ra Thu Hương vậy. @ lại Cả nhà lần nữa: Tớ có cô cháu gái sn 1990, đang học Du lịch muốn làm part time, bạn nào có thông tin gì ới giúp tớ nhé.(u)(u)(u)
Chúc mừng SN anh Trường chồng Thoa nhé, chúc anh luôn vững chãi, chèo chống, là điểm tựa cả về tinh thần và vật chất cho 3 mẹ con Thoa nhé. @Hằng: thiệp hơi bị đẹp đấy, có thiên vị gì không nhỉ?
Chỗ ấy để thùng xốp có nhiều ánh sáng ko? Tớ trước trồng tầng 1 cũng chả lên, sau bác GV nói ngợp quá nên thế. Tớ chuyển lên sân thượng thì cây lên trộm vía lắm. Mà húng chanh lên thế còn gì. Con tớ mùa này húng chanh ăn nhanh quá cây trơ ngọn.(
Chỗ góc tường này nhà tớ ko có nắng gắt rọi vào nhưng có khoảng không rộng, ko có gì chắn bên trên cả. Hic, chỗ húng chanh này nhà tớ mà mang hấp một lần là hết ngay nên cứ phải để đấy đợi bọn chúng lên đã
Trời ẩm ướt cái cây húng chanh nó lên nhanh nhỉ, nhà tớ ngày xưa có lần con k dùng đến lá to đùng, xanh mướt mát. Thứ 5 ọp bạn Civl Huyên cho tớ xin 1 cây về trồng đi, đợt đó bị ủng cây hỏng hết cả rồi, giờ còn mỗi bụi hẹ là tốt um.
@Civil Huyền: cây nhà tớ phải cho ra chỗ nhiều nắng nhất, chỗ nào mà râm là cây nó cứ còi còi ý. Thêm nữa là nếu bà trồng không đúng vụ thì cây cũng còi. Còn cây gì vào mùa nào thì tôi phải hỏi bà nội, chứ tôi cũng mù tịt hi hi
@Các bạn: Bình Mộc pm cho tớ, tớ mới giật mình, tớ cũng chả nghĩ ra, đưa ra ví dụ nhầm chuyện Thầy Lang (kết cục buồn quá). Cái chính là ai cũng thích được quà, quà càng xịn càng thích. Nhất là quà thể hiện cái tâm của người nhận thì lại càng thích. Xin lỗi momo nhé.
hix tèng teng, nhắc vụ này mới nhớ. Chồng tớ giỏi cực nhé, gửi cho tớ một thùng hàng trị giá cước 568K trong khi lãi của cả thùng hàng đó được có 500K. Gắt thì chồng tớ bảo. " ai bảo cứ thích làm cơ" huhuhu " Chồng có gửi tớ xu nào nuôi con đâu, thử hỏi làm sao không làm được. Ước gì tớ không phải làm gì
Bạn này có biết tiếng Anh không Thoa ơi, tớ đang có một cái market survey bằng tiếng Anh cần người thực hiện.
Chúc mừng SN anh xã Thoa, chúc anh luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và sang năm kiếm nhiều tiền hơn nữa cho Toon và Ti nhé.
Dương ơi gọi hộ tớ cho nó xem trình nó ntn nhé. HỌc giỏi nhất lớp cấp 3, đỗ nhì trường đấy. cháu Huyền: 0978 211 412
Ừ, sang năm anh xã nhà Bon lại còn về gần nữa, gia đình đoàn tụ chào đón thành viên mới, thế là mãn nguyện rồi nhỉ. Chúc mừng nhé, tớ thấy rất vui cho Bon, khổ trước nhưng mà sướng sau nhỉ.