Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui bà ơi, thử chưa? Thử đi r báo kq nhé
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hi nhà bà dùng biện pháp gì mà tháng nào cũng lo thế?? máu quá làm liều ah keke. Đùa thôi đẻ đi đc rùi đấy tháng này tui cũng thả rùi ko biết thế nào??
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Mẹ nào cũng xong 2 tập rồi, còn mình thì chưa tập nào .
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Chào các mẹ. Mình mới tham gia diễn đàn nên cũng chưa tìm hiểu được nhiều về LCM. Mình tên Trần Thị Minh Phượng, sn 02-08-84. Các mẹ cho mình join hội nhà Giáp Tý với nha! Chúc cả nhà 1 ngày lv vui vẻ và hiệu quả!
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Mời mẹ nó, hí hí mực dù mình ko phải chủ nhà,
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tai nạn bà ạ. Khi hết BCS.. hihi..............
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Uh hôm trước mua que thử con bé bán thuốc bảo đợi 7-10 ngày sau QH nên để tui thử xong báo các bà nhé
Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Cứ giới thiệu xong là nói chuyện thôi, nhà này là nhà của các Giáp Tý mà, có ai là chủ - khách đâu
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui tình hình khả quan đây, hihi, năm nay nhà Tý " được mùa" nhỉ tự nhiên lại....chẹp chẹp, ước gì m có cô con gái
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui cứ kệ đi bà ạ, con cái là cái duyên cái số mà cứ mong quá lại chẳng được, khi k mong nhất lại là lúc con đến
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui uh nói chung là tôi cũng ngổn ngang nửa mong nửa sợ keke
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Con bà máy tuổi rồi tầm tuổi mình, tính tập 2 là vừa rồi đấy nhỉ hí
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Ô, memai87 cũng Giáp Tý như mình à? Cứ tưởng 87 cơ/
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Giai hơn 3T rùi bà ah.........................
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Bà độ này thoắt ẩn thoắt hiện nhỉ??????????
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui mới đẻ xong dã trở lại rồi đấy bà, ku ngoan ko
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui T đẻ đc 1 tuần đã ol rùi bà ah. Nhưng thấy bóng mẹ t là phải giấu máy. Ku quấy bà ah. Ngủ 1 lúc lại tỉnh, đêm thì thức. Hix
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hí hí mác 87 thôi bà ạ, còn thực ra là 84 đấy
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Thế tập 2 quá ngon, sợ gì zai nhà tôi mới 17 tháng ke ke mà chắc sang năm cũng phải tính ko giừ mất