Hehe, trùi ui, chị hay quá đi. Em cũng vừa trồng thêm đúng 3 loại rau : cải ngọt, dền xanh và mồng tơi... hehe.. Nhưng chỉ có 2 rau mồng tơi và cải ngọt thì tươi tốt, mà gần 1 tháng rùi thấy còn bé tí àh.. ko biết chừng nào ăn được... Dền xanh thì héo queo hết rồi, há há, trồng cái kiểu gì ko biết nữa
Sao vậy ta, em thấy hay lắm mà. Chị xem 2d hay 3d. Phim có ý nghĩa rất hay mà, ý nghĩa về hòa bình trái đất, ý nghĩa về tình cảm giữa con người và con người , không yêu vì vẻ bên ngoài mà vì tâm hồn bên trong - vì vậy, người Navi ko nói là "I love you" mà sẽ nói là " I See you"... Thêm vào đó, cảnh chiến đấu hoành tráng, nội dung lạ và kết thúc có hậu (tuy hơi đuối về phần cuối) nhưng nói chung em thấy hay hay :finga:.. Đó là ý kiến của em hì hì
đi siêu thị nào vậy famtran, tý nữa mình cũng đi đây , đang tìm đầm cho bé gái mình nè ,10 tuổi rồi đó . khó mua quần áo quá , tuổi teen cũng khó mà tuổi nhi đồng cũng khó mua, có mẹ nào tư vấn giúp nhá
Gửi cho tina nhí nhảnh đó chị ^^ (thay chữ baby bằng nhí nhảnh cũng suitlable nhỉ , keke) ... Tina xin lí lịch trích ngang để điều tra dân số đó chị :finga:.. Nói đùa thui tưởng thiệt thì chết em
quạt quạt quạt nè....mát mẻ hem??? tội chị tui chưa? nghén ngẩm mờ còn phải làm đầu tàu xông pha cho sự nghiệp săn hàng sale nữa...hí hí hí...ai kêu khoe có sale chi... nghỉ tí đi rùi 88 chị :finga::finga::finga:
cả nhà ơi, hôm bữa mình đi từ nàh quận 12 về thanh đa, đi ngang qua showroom của công ty dệt may gia dinh GIDINI duong Phan Van Tri, thấy nguoi ta bu vô mua hang xuat khau giam giá cũng bu vô, hàng thấy đep mà giá rẻ bèo luôn bà kon
Hé lô cả nhà. Hông biết nhà mesusu tan chợ chưa ta. Em bibong ơi, hôm rày nhà mình có tin gì cần chú ý kg vậy.
Ăn bánh chưng, dưa món, giò bò, cơm sấy khô, xoài chấm mắm ruốc............8888888888 1 trận...............sau đó đi ăn bún riêu ốc và sinh tố,..................