Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Có mẹ nào tiêm phòng UV chưa nhỉ? Mình tập 1 lâu quá rồi nên ko nhớ tuần thứ mấy đi tiêm phòng nữa, hôm nay nghe bảo tuần 30 phải tiêm phòng rồi, mà mình sắp 32 tuần đến nơi rồi, huhu
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Ôi, quên mất vụ này. Chị đẻ tập 1 từ lâu lắm rồi hình như phải tiêm lại từ đầu đấy (2 mũi). Nhi nhà chị 5 tuổi rưỡi rồi còn gì. Đi tiêm ngay lập tức chị ơi, ko để chậm thêm ngày nào nữa đâu. Tuần này đi tiêm, 4 tuần sau tiêm lại, nếu chị đẻ đúng 40 tuần thì vẫn kịp đấy.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Chị vừa chạy ra Hàng Bài về, tiêm rồi, phù. Ông bác sỹ chỉ định tiêm ấy, bảo chị là chỉ cần tiêm 1 mũi thôi, chị bảo lần trước em tiêm cách đây 6 năm rồi, ông ấy bảo 10 năm cũng chỉ tiêm 1 mũi thôi, chả hiểu dư thế lào nữa, hix
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Thôi, nghe ông ý vậy. Lần trc em đi khám, BS Sản còn bảo là em mới đẻ chưa lâu, chả cần tiêm nữa cơ.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Hồi trước m sinh Tina sau Pi gần 2 năm vẫn tiên 1 mũi uốn ván đó.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Em cũng hỏi BS, bác sĩ bảo là hồi trc thì thế, còn theo quan điểm hiện nay thì các BS sản bảo là ko cần tiêm nữa.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Hồi trước là năm ngoái ế mn ơi. hihi. Tina chưa được 1 tuổi mà, hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Bgiờ theo quy định là đc nghỉ 6 tháng, nhưng t chỉ nghỉ 4 tháng thôi, bởi cty t k nghỉ đc nhiều, cv nó thế rùi, với t cũng muốn đi làm, chứ ở nhà tự kỷ mất, hic
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Thế thì chả cần tiêm. Nhất là đẻ thường thì càng ko cần
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về Tự kỷ gì hả em? Bù đầu vào con, và muốn ở nhà thêm với con cho con được ti mẹ thêm 2 tháng thì tốt quá chứ sao. Nếu cty bắt buộc đi làm 4th thì đành chịu, chứ hồi trc chế độ 4th, chị phải xin nghỉ thêm 2 tháng đấy
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mình đã gửi xong đường link về kiến thức bổ ích này cho hai cô em cùng phòng.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữ Em nghỉ sếp còn càu nhàu đây này, chứ đừng nói gì đến nghỉ 6 tháng, nói chung cứ thuận theo tình hình thôi chị ah, chứ chả nói trước được. Em sợ tự kỷ bởi về quên ở 1 mình ấy, chán lắm, k có ai nch thì tự kỷ là chắc
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường 1 mình càng bận hơn, càng xót con hơn ý. Đẻ là việc phải làm, càu nhàu cái gì? lắm chuyện thế cái lão/bà sếp này.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ th Nhất trí với ý kiến này luôn. Chị từ ngày kềnh càng lên, đi muộn, về sớm, thỉnh thoảng nghỉ chả ai nói gì. Mọi người còn nói đùa là động đến nó nó đẻ luôn ra đây thì chết, hihi. Chả biết chỗ khác thế nào chứ chỗ chị bà bầu là được ưu tiên nhất.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Sang tuần em đi khám mốc 32t rùi, hồi hộp quá các chị ạ, ko biết con lên đựoc bao nhiêu, đợt này em ăn uốngc hán lắm
Chị dạo này cũng chán lắm Vân ạ. bé Sóc mới khỏi ốm, ăn ngoan lại, giờ mới okie được. Hy vọng sẽ lên cân.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Cho em tham gia 1 chân với, em đang bầu tập 2, đc gần 33 tuần r, tập 1 đc 19 tháng, h bụng to đi lại thấy mệt quá, nhất là lúc phải trông và bế giai đầu, hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ th Chị như vậy còn sướng, em bầu chả đc ưu tiên mà nghỉ bị ốm hay khám thai còn bị trừ lương, điên tiết chửi nhau 1 trận, giờ tháng nào em cũng nghỉ, chả tội gì đi cày mà chả đc tiếng thơm, khéo lại còn bị chửi là " ngu" vì suốt ngày làm. Giờ em cứ mỗi tháng có việc hay k cũng nghỉ 1-2 ngày, đố đứa nào dám trừ lương, dám nói em. Lúc đầu cứ nhân nhượng thành ra bị bắt nạt ấy.Em cũng toàn đi muộn, nhắc em em quạt lại cho. Bên em lại còn kiểu 2 ngày liền đi làm muộn 15' thì bị trừ 1 ngày lương, em vẫn cứ đi muộn, trừ em quạt cho, chả có quy chế gì cũng đòi trừ lương của ngta. Nói tóm lại Hành chính -NS bên em chuối cả buồng, làm ăn theo cảm tính ấy.
Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Em hum nay đi SA HC gần 32w về đây, nhóc đc 1,8kg roài, tất cả đều tốt rùi, giờ k phải theo dõi trên viện nữa. Hi, em đợi mỗi câu này của BS thui đấy. Hum nay đi SA ngồi nghe BS Cường mắng NV mà k dám cười, bụng tức anh ách, 2VC em ra khỏi PK cười 1 trận đã đời lun. hihi. Khiếp đàn ông con giai mà ngoa dã man lun
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Các mẹ ơi! Cho mình tham gia với,mình đang sang tuần 31 mà đi s.a bác sỹ bảo kjar năng bị đa ối. Mình đang lo quá! Có mẹ nào biết hiện tượng này ko? Mình search trên mạng mà thấy cũng nguy hiểm lắm!!! Đang lo quá,hic bsy hẹn thứ 7 này đi s.a màu xem thế nào??