:-\" Chào tất cả các mẹ! Cu Bỏng nhà em được hơn 1 tuổi, từ nhỏ tắm táp, lau rửa cho bé rất dễ, nhưng cứ khi mặc quần áo là bé lại khóc toáng lên, hờn dỗi, giằng xé rất khó mặc. thậm chí khi không có mẹ, dù quần áo có bẩn bà nội cũng chẳng dám thay vì sợ động vào cu cậu lại khóc hờn ko được (trừ trường hợp bất khả kháng mới phải thay) cháu càng lớn, biết đi, biết nói thì phản ứng khi mặc đồ càng dữ dội. cả nhà em khiếp lắm mỗi khi thay đồ cho bé các mẹ có kinh nghiệm để xử lý vụ này thì chia sẻ với em nhé!
Ðề: Bé cứ mặc quần áo là khóc! Mình có tham khảo qua vài kiến thức về tâm lý trẻ em. Mẹ nó xem lại xem có lần nào thay quần áo khiến bé sợ không? Hoặc ai đó khiến bé hoảng hốt khi thay quần áo.\\ Ngoài ra, mẹ nên cho con chọn đồ con thích, con trai chắc thích siêu nhân, quả bóng hoặc nhân vật hoạt hình nào con ưng. Khi bé thích thì bé muốn những vật đó luôn ở bên mình, việc mặc quần áo sẽ đỡ hơn. Bé hơn 1 tuổi là mẹ có thể trò chuyện nhẹ nhàng, giải thích từ từ cho bé được rồi! Mình nói nhiều lần bé sẽ hiểu đó. Đừng cố bắt bé làm theo ý mình. Hãy chiểu theo ý bé trước mẹ ạ.
Ðề: Bé cứ mặc quần áo là khóc! hi giai nhà tớ cũng ko thích mặc quần áo đâu nên tớ cũng lôi ra 2-3 bộ hỏi con mình thích mặc bộ nào, hắn chỉ vào bộ đấy là chịu cho mặc hoặc cho hắn chơi 1 thứ gì đấy mải chơi là quên khóc ngay. Bọn trẻ cũng có vẻ ko khoái mặc áo chui đầu vì cảm giác bị tối nên mẹ nó thử chuyển sang áo cài cúc xem sao
Ðề: Bé cứ mặc quần áo là khóc! Đúng rồi ạ, có thể bé gặp một lần nào đó rồi thành ấn tượng và hoảng sợ rùi. Chị để ý bé xem, lúc mặc quần áo cho bé thì lấy mấy bộ một lúc để cho bé nhìn bộ nào thì mình mặc thử bộ đó cho bé xem bé còn khóc không?
Ðề: Bé cứ mặc quần áo là khóc! Tớ nghĩ chắc khi thay quần áo bạn hoặc ai đó trong nhà làm bé đau nên bé sợ mới vậy
Ðề: Bé cứ mặc quần áo là khóc! mẹ nó mua những quần áo có con vật hay thú bé thích,mỗi khi mặc có thể nói những lời ngọt là bé thích thú ngay mà
Ðề: Bé cứ mặc quần áo là khóc! Cháu nhà em 2 tuổi thì không khóc mà thay đồ là không chịu mặc vào ngay, phải chạy vào soi gương cái rồi mới mặc vào. không thì chạy vòng vòng phải rượt bắt lại mới chịu mặc đồ .
Ðề: Bé cứ mặc quần áo là khóc! cháu trai của em cũng thế, nhưng kì lạ ở chỗ bình thường mặc đồ thì không sao, mà cứ sáng ngủ dậy là kiên quyết không thay đồ, giãy khóc kinh lắm. bây giờ gđ chỉ còn cách tối bảo nó chọn đồ mai mặc, sau đó sáng lôi nó dậy (còn hơi ngái ngủ), ba bốn người xúm vào mặc cho nhanh. haizzzzzzzz, cũng oải lắm ạ.
Ðề: Bé cứ mặc quần áo là khóc! Ku cháu em ngày xưa cũng thế chị à, kiểu mặc những cái áo chui vào nó khó ấy, thế là cu cậu hét, khóc không chịu mặc Toàn phải cho nó mặc áo rộng với áo cúc Nhưng sau lớn lớn tí rùi cũng quen chị ạ,hihi
cho mình hỏi con của chủ thớt thế nào rồi. con minh mấy hôm nay tự nhiên nhất quyết không cho thay quần áo, mọi khi dễ lắm. bây giờ cứ thay là cháu khóc hét đến tím cả mặt. cháu dược tuổi rưỡi. gia đinh đã làm đủ kiểm mà không được, sờ chân tay khong thấy đau gì.