Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con không biết có nên kể ra không nhỉ.Đây là câu chuyện của em hồi nhỏ.Em đi hội thảo cùng cô giáo, chụp chung một tấm hình cùng với cô.khi mang về nhà. bố treo trên tủ .có lần cg hỏi:tấm hình đó bây h treo đâu rồi bé.Em hồn nhiên trả lời:dạ, châu thưa cô, bố cháu treo trên lều thờ ak (bàn thờ). Thế có chết không cơ chứ!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con đọc chuyện của mẹ nó mà em cười rần rần làm mọi ng trong phòng tưởng em bị làm sao.). con em 14 tháng mà chỉ bít nói ba và bà thôi, chwua bít nios nhiều, mong quá c ạ.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con gái em 22 tháng, xem ảnh cưới của bố mẹ bố hỏi: Bố xinh không? Bống: Bố đep trai bố hỏi: Mẹ xinh không? Bống: Mẹ xấu mù.......(Nịnh bố mà vì bố đang cầm bim bim)....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Khi mình mang thai bé thứ 2 bé đầu nhà mình mới hơn 2 tuổi mình bảo con đặt tên cho em Con đặt tên là Hoàng bé Hỏi vì sao thì con trả lời Vì con là hoàng bách nên em bé là Hoàng bé
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đọc thấy vui quá. Zai nhà em dc 2tuoi nói chưa nhiều. Mẹ hỏi: Con yêu mẹ ko? Con: Có ạ. Mẹ: Con yêu nhiều hay ít? Con: Nhiều ạ. Mẹ: Cười tít mắt. Con: Ít ạ. Mẹ: mặt xị ra. Con: Lấy tay xoa mặt mẹ rồi thơm và bảo nhiều ạ rồi cười.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ku Bi nhà này thì lúc nào cũng chỉ muốn mình là nhất. Lúc nào mà mẹ hát bài hát của Bi là thể nào cũng bị quá: -Mẹ, im cho Bi hát, sao mẹ cứ hát bài của con. Còn chị cả thì luôn giáo huấn mẹ: mẹ không thuộc lại còn hát lung tung (vì mình hay hát lung tung để cho các bé sửa lời mà). Bố con chị thì cứ hay nhầm lẫn, thỉnh thoảng lại lấy nhầm quần nhóc của mẹ đưa con gái mặc, nó la hét ầm lên: Thế mà cũng đưa cho con, quần mẹ rộng con mặc sao được. Bố vớ vẩn quá. Lại còn chuyện suốt ngày thắc mắc "mẹ lớn rồi mà suốt ngày mặc bỉm"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con đúng là trẻ thơ càng đọc đc những lời ngộ nghĩnh của bé mà ng lớn trẻ ra bao nh
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con anh chàng nhà mình lúc 5 tuổi, bị mẹ đánh đòn, vừa đưa cây roi lên, anh ta nắm lấy tay mẹ: - khoan khoan, mẹ đừng đánh Tum, sao mẹ cứ hay đánh Tum hoài vậy ? Mẹ : - Con hư quá, phải đánh đòn con mới nhớ - Làm mẹ cứ đánh con hoài àh, bây giờ đổi lại mẹ là Tum, Tum là mẹ, để Tum đánh xem mẹ có biết đau hông ? Úi zời ôi !...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con thằng cháu mình 4 tuổi... mẹ nó đang kể chuyện "có một ông lão nghèo khổ lắm, ông có có gì ăn, ông bị đói đến nỗi ông phải bốc phân của chính ông ăn..., cho nên khi con thấy những người già, con phải biết thương xót và giúp đỡ nghe chưa ?". Thằng nhóc suy nghĩ, giây sau ngẩng đầu lên hỏi mẹ : - Mẹ ơi, thế ông lão nghèo, không có gì ăn thì sao ông ị được ra phân để mà bốc phân ăn hả mẹ ? - ????
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Thằng con mình ở thành phố, chả biết con gà, con vịt nó ị ra sao cả. Khi về quê, nhìn thấy bầy vịt của bà ngoại đang chạy thì xẹt ra... mấy bãi... Cu cậu tròn mắt xem rồi chạy vào hớt hải : - Bà ngoại ơi, mấy con vịt bị bệnh tiêu chảy hết rồi bà ơi ! Bà : ....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ đang rán cá. Tôm lại gần, mẹ nói: Con tránh ra ko là bị bắn là bỏng đấy! Tôm: Cá có súng hả mẹ?
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hôm qua đứng dưới cửa có 1 tốp Tây ba lô đi qua nhà , cu nhà em chỉ cho mẹ và kêu Tây !giật cả mình con tự biết thêm 1 từ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé con hơn 2,5 tuổi nhà mình rất thích diện váy. Hôm qua trời ấm mẹ cho mặc cái váy màu đỏ, nó bảo mẹ ơi con mặc váy đi cô dâu chú rể, đi ăn cưới. Mẹ bảo làm gì có ai mời mà đi, nó tròn mắt hỏi lại: Thế không ai mời cưới hả mẹ. hic
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ba chơi với Zizou, nói chuyện, trong đó có nói "Ba thương Zizou nhất nhà, ba đi làm kiếm tiền mua sữa cho Zizou". Zizou hỏi ba: Ba có thuơng mẹ hong? Ba: Có chớ! Zizou: Ba có mua sữa cho mẹ hong? (Zizou 2 tuổi rưỡi)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con gái 3 tuổi, cứ bắt mẹ chơi bán hàng, con đóng vai người bán, mẹ là ng mua, ng bán thì xưng là "bác", gọi người mua là "cháu" - Cháu ơi, qua đây bác bán cho, nhà bác nhiều thứ đẹp lắm - ............. (vẫn tiếp tục chào mời) rồi - ối cháu ơi, bác buồn ị quá....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con 1 hôm mẹ viện có đau đầu đi ngủ sớm, mặc kệ 2 bố con đánh vật với nhau rồi đi ngủ sau, đến lúc vào giường con vẫn còn nghịch ngợm, trêu bố ko cho bố ngủ, bố tức quá tét cho 1 phát vào mông. Chẳng bao giờ bị bố tét mà hôm nay lại bị, nàng ta ăn vạ thổn thức rồi quay sang mẹ mách "mẹ ơi, bố đánh con". Mẹ ko nói gì. Bố tắt điện cho tối om thì nàng nằm im 1 lúc, bố tưởng nàng ngủ rồi mới quay sang sờ nắn nàng xem có mồ hôi ko, nàng cho 1 câu: "đánh con rồi, xong lại còn sờ con", cả 2 bố mẹ ôm bụng cười.